Bóng Đá Plus trên MXH

Đầu tư để hóa rồng, Trung Quốc vẫn chỉ là 'hổ giấy'
Nguyên Phong • 13:21 ngày 07/09/2016
Trung Quốc đã đầu tư rất nhiều tiền bạc, nguồn lực, vận động cả hệ thống chính trị để nâng tầm bóng đá với mục tiêu bá quyền thế giới. Dù vậy, họ vẫn chỉ là một con “hổ giấy”, nhìn qua thì mạnh mẽ nhưng bên trong yếu ớt.


    THAM VỌNG XOAY TRỤC BÓNG ĐÁ THẾ GIỚI

    Năm 1983, Watford đến Trung Quốc tham dự một trận giao hữu với ĐTQG nước này. Trong số hàng chục nghìn khán giả có mặt trên SVĐ Công nhân Bắc Kinh hôm đó, có một người đàn ông 30 tuổi mang tên Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Trung Quốc bây giờ. Dù rất cố gắng, ĐT Trung Quốc vẫn thất bại trước đội bóng đến từ Anh. Nó lưu lại một ấn tượng khó quên với ông Tập.
    “Ông ấy bị tổn thương tinh thần sau trận đấu đó”, Nhiếp Vệ Bình, bạn từ thời thơ ấu với Chủ tịch Tập cho biết, “Nhưng ông ấy vẫn tiếp tục theo dõi ĐT Trung Quốc”. Điều đó cho thấy đam mê với môn thể thao vua và tình yêu vô tận dành cho ĐT Trung Quốc của Chủ tịch Tập. Và khi trở thành người lãnh đạo quốc gia này, ông đã vẽ ra kế hoạch xoay trục bóng đá thế giới mà ở đó, Trung Quốc là bá quyền.

    Trung Quốc có những bước đi ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để trở thành cường quốc số một của bóng đá thế giới. Trong tháng 5, Quốc hội nước này đã thông qua kế hoạch 50 điểm, trong đó kêu gọi chính quyền địa phương thúc đẩy bóng đá phát triển bằng nhiều biện pháp. 

    Chủ tịch Tập Cận Bình là người yêu bóng đá
    Chủ tịch Tập Cận Bình là người yêu bóng đá

    Trung Quốc sẽ thiết lập chương trình dạy bóng đá ở các trường học, tạo ra các giải nghiệp dư, giảm thuế cho việc xây dựng sân bóng và tuyển HLV nước ngoài. Mục tiêu của họ là xây dựng 70.000 sân bóng mới và tạo ra được 50 triệu người ở độ tuổi đi học có kỹ năng chơi bóng vào năm 2020. 

    Ở các trường học, ngoài văn học, toán, tiếng Anh, giờ đây sẽ có thêm bài kiểm tra năng khiếu bóng đá trong các kỳ thi xếp lớp. Dù điều đó chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số điểm, song đó cũng là dấu hiệu của một cuộc cách mạng triệt để. Cuộc cách mạng đó có mục tiêu đưa ĐT Trung Quốc thành nhà vô địch thế giới vào năm 2050.

    Ở cấp độ chuyên nghiệp, các CLB Trung Quốc vung tiền để mang ngôi sao thế giới về giải đấu này. Trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua, họ chi 208 triệu bảng để mua cầu thủ. Con số đó ở Ngoại hạng Anh là 127 triệu bảng. Ngoài phí chuyển nhượng, họ còn trả lương cao ngất ngưởng.

    Bóng đá được đưa vào trường học ở Trung Quốc
    Trung Quốc đầu tư cho các học viện trẻ và bóng đá học đường

    Trong số 10 cầu thủ nhận lương cao nhất thế giới, những cầu thủ chơi ở Trung Quốc đang chiếm phần đông. Điều đó giúp họ thu hút được nhiều tên tuổi như Hulk, Graziano Pelle, Asamoah Gyan, Ramires, Ezequiel Lavezzi hay trước đó là Didier Drogba, Nicolas Anelka. 

    Ngoài ra, các nhà tài phiệt Trung Quốc dưới sự hỗ trợ của chính phủ không ngừng tuồn tiền vào châu Âu để sở hữu những CLB nổi tiếng. AC Milan, Inter Milan đã thuộc về người Trung Quốc. Man City cũng có cổ phần của China Media Capital, tập đoàn đến từ Trung Quốc. 

    Jiantong "Tony" Xia, người sở hữu Aston Villa từ tháng 5 vừa qua cho biết mục tiêu chính của họ khi mua các CLB châu Âu là để gửi các cầu thủ Trung Quốc sang đào tạo và mở các học viện ở quốc gia này. Xia chia sẻ: “Việc mua công ty nước ngoài và bí quyết của họ, sau đó áp dụng cho ngành công nghiệp trong nước đã được chứng minh là con đường phát triển hiệu quả nhất”. 

    Trung Quốc quyết tâm mang “bí kíp võ công” về để trở thành một cao thủ võ lâm thượng thừa. Thế nhưng…

    TRUNG QUỐC VẪN CHỈ LÀ 'HỔ GIẤY'

    Kể từ khi có tham vọng, Trung Quốc đã có được một thành quả đáng kể nhờ… giỏi tranh cãi. Họ tranh chấp chủ quyền là quê hương của môn bóng đá với nước Anh. FIFA buộc phải công nhận bóng đá có nguồn gốc từ Trung Quốc, xuất hiện từ thế kỷ thứ 2 và thứ 3 trước Công nguyên. Thế nhưng, lịch sử hơn 2.000 năm chơi bóng đó, cộng thêm tham vọng mạnh mẽ gần đây, cũng chẳng giúp được Trung Quốc “hóa rồng” trên sân bóng.

    Vừa qua, bóng đá Trung Quốc vừa phải nhận 2 cái tát vào tham vọng bá quyền. Đoạt vé tới World Cup 2018 sẽ là lời khẳng định cho chính sách của họ, song Trung Quốc khởi đầu vòng loại một cách tệ hại. Họ thất bại 2-3 trên sân Hàn Quốc, trong một trận đấu mà đội bóng xứ nhân sâm đã dẫn trước tới 3 bàn. 

    Các cầu thủ Hàn Quốc ăn mừng trước đám đông CĐV Trung Quốc
    Các cầu thủ Hàn Quốc ăn mừng trước đám đông CĐV Trung Quốc

    Hai bàn thắng muộn màng của Trung Quốc không giúp họ giành được 1 điểm trước Hàn Quốc. Họ vẫn là đội bóng yếu bóng vía trước Hàn Quốc. Trong 31 trận đấu giữa 2 đội, Trung Quốc mới chỉ thắng vỏn vẹn 1 lần. Sau trận, báo chí Trung Quốc vẫn tự hào vì đội bóng của họ “đã không đầu hàng”. Người Trung Quốc vẫn ảo tưởng về sức mạnh của đội tuyển theo cách như thế. 

    Vào tối qua, Trung Quốc tiếp đón Iran trên sân nhà. Họ không thể chiến thắng được đội khách trong một trận cầu mà những pha bóng bạo lực nổi bật hơn cả. Thủ môn Zeng Cheng của Trung Quốc và hậu vệ Pejman Montazeri bên phía Iran phải rời sân ngay từ hiệp 1 vì các pha va chạm.

    Chỉ có được 1 điểm sau 2 vòng đấu, mục tiêu đoạt được tấm vé tới Nga dự World Cup 2018 trở nên khó khăn hơn rất nhiều với Trung Quốc. Vô số tiền bạc và nguồn lực đã được Trung Quốc đổ vào bóng đá cho tham vọng “hóa rồng”. Song, họ vẫn đang chỉ là “hổ giấy”.  
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội