Bóng Đá Plus trên MXH

ĐT Argentina: Sứ mệnh lịch sử!
Trần Hòa • 09:32 ngày 30/05/2014
Đã 28 năm trôi qua kể từ lần cuối cùng Argentina lên ngôi ở World Cup. Vì thế NHM xứ sở Tango hẳn đang rất khát khao chức vô địch tại kỳ World Cup lần này. Giải đấu trên đất Brazil là cơ hội cực kỳ tốt để họ lên ngôi, nhưng HLV Alejandro Sabella lại chỉ đặt mục tiêu lọt vào bán kết...

    CHIẾN DỊCH BẮT ĐẦU
    Hôm thứ Hai vừa rồi, ĐT Argentina đã chính thức tập trung lực lượng để chuẩn bị cho World Cup 2014. Thầy trò HLV Alejandro Sabella tập kín ngay trong buổi tập đầu tiên. Không CĐV hay phóng viên nào được chứng kiến. Nhiều khả năng tất cả buổi tập của Argentina trong chiến dịch World Cup 2014 cũng bị đóng kín cửa như vậy.

    Chỉ sau buổi tập đầu là có thể thấy Argentina xem trọng World Cup 2014 đến mức độ nào. Sức ép chiến thắng lên đôi vai của những Mascherano, Aguero, Di Maria, Messi... vô cùng khủng khiếp. Đó không chỉ là sức ép thường thấy dành cho một ƯCV vô địch, mà đó còn là sức ép dành cho những còn người đang phải gồng lên để cứu vớt cả một nền bóng đá đang trên đà suy tàn, đang khao khát chức vô địch World Cup sau 28 năm chờ đợi.

    HLV Sabella cũng đã có buổi họp báo đầu tiên. Khá bất ngờ khi ông tuyên bố Argentina chỉ đặt mục tiêu vào bán kết. “Tôi không thể hứa trước điều gì tại World Cup. Tôi chỉ hứa chúng tôi sẽ chơi với tất cả sức lực. Còn mục tiêu của chúng tôi là vào bán kết”, Sabella khiêm tốn nói. 

    Sẽ nhiều người ngạc nhiên với tuyên bố trên. Chẳng phải ngay từ những kỳ World Cup trước, Argentina đã luôn đặt mục tiêu vô địch hay sao? Vậy mà ở kỳ World Cup này, khi nó diễn ra tại Nam Mỹ và khi cơn khát danh hiệu đã tới đỉnh điểm, họ lại hạ thấp mục tiêu? Liệu đó chỉ là đòn tâm lý của Sabella nhằm xua bớt sức ép? Có lẽ như vậy, nhưng đó chỉ là một phần của vấn đề.


    Messi gánh trên vai trọng trách nặng nề

    NỀN BÓNG ĐÁ ĐANG SUY TÀN
    Việc tự hạ thấp mục tiêu tại World Cup 2014 là một minh chứng nữa cho thấy, bóng đá Argentina đang đi xuống. Đây là hiện tượng đáng sợ từng được nhiều lần được đề cập. Nó là hệ quả từ việc Argentina chịu thất bại trong một thời gian quá dài. 

    Lần gần đây nhất họ vô địch World Cup đã cách đây 28 năm (giải đấu năm 1986), lần gần đây nhất họ đoạt danh hiệu lớn đã cách đây 21 năm (Copa America 1993). Trong 6 kỳ World Cup vừa qua, sâu nhất thì họ cũng chỉ vào đến tứ kết. Bóng đá Argentina đang dần khép mình sau vô vàn cú ngã. Họ có nguy cơ biến thành một nền bóng đá tầm thường, như điều từng xảy ra với hai nền bóng đá Uruguay hay Hà Lan trong quá khứ. 

    “Argentina đang mất dần tình yêu và khát vọng với bóng đá. Đó là dấu hiệu lụi tàn. Càng ngày chúng ta càng được thấy ít cầu thủ đặc biệt,” Jorge Valdano, huyền thoại bóng đá Argenitna, chua xót phát biểu. 

    Albiceleste vẫn còn đó những ngôi sao hàng đầu, như Mascherano, Messi, Aguero, Di Maria, Higuain hay Lavezzi… Nhưng lưu ý, tất cả đều được phát hiện cách đây từ 6 tới 10 năm. Từ đó, bóng đá Argentina gần như không còn sản sinh thêm được tài năng kiệt xuất nào. 

    Chỉ có vô địch, hay ít nhất vào chung kết, tại World Cup 2014, Argentina mới cứu vãn được cuộc suy thoái này, mới có thể quay ngược lại bánh xe lịch sử!

    24 cầu thủ ở buổi tập đầu tiên
    Buổi tập đầu tiên của ĐT Argentina gồm 24 cầu thủ. Vắng mặt có Jose Sosa và Angel Di Maria - những người vừa góp mặt ở trận chung kết Champions League. Sosa đã tập trung cùng thầy trò HLV Sabella, nhưng không tham dự buổi tập. Trong khi đó, Di Maria được nghỉ phép 3 ngày và sẽ chỉ hội quân vào thứ Sáu tới.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội