Bóng Đá Plus trên MXH

ĐT Australia & khoảng trống sau Thế hệ vàng
Tiểu Lý • 09:36 ngày 16/06/2018
Bóng đá Australia từng sản sinh ra một thế hệ cầu thủ chất lượng được gọi là “Thế hệ vàng”. Đó là những người đã gây ấn tượng đặc biệt ở World Cup 2006 khi lọt vào vòng 1/8 và chỉ chịu thất bại đầy oan ức trước Italia, đội sau đó đã lên ngôi vô địch.

    Đội hình của Australia ngày ấy, được dẫn dắt bởi HLV nổi tiếng Guus Hiddink, gồm toàn những cầu thủ đang chơi ở những đội bóng lớn ở châu Âu, đặc biệt là Premier League. Ta có thể kể ra thủ thành Mark Schwarzer, các hậu vệ Lucas Neill, Craig Moore, các tiền vệ Brett Emerton, Tim Cahill, Mark Bresciano và bộ ba Viduka, Kewell, Aloisi trên hàng tiền đạo. Đó là thế hệ đã góp phần tạo nên bộ mặt của bóng đá Australia trên trường thế giới, cũng là thế hệ đã tạo cảm hứng cho bóng đá ở xứ chuột túi, vốn không phải là môn thể thao được yêu thích nhất.

    Nhưng Thế hệ vàng nào cũng có điểm dừng. World Cup 2014, đội hình của Australia chỉ còn lại Cahill và Bresciano. World Cup 2018, Cahill vẫn còn đó, nhưng đã 38 tuổi và không còn tạo được ảnh hưởng như trước. Sự có mặt của anh hầu như chỉ mang tính biểu tượng; HLV Bert van Marwijk cần anh như một thủ lĩnh tinh thần để dẫn dắt lứa cầu thủ trẻ, còn thiếu kinh nghiệm đỉnh cao và đặc biệt là không phải những người nổi bật nếu xét về tài năng.


    Thực tế trong danh sách 23 cầu thủ của Australia tham dự World Cup 2018 vẫn có một số tên tuổi đáng chú ý đang chơi cho các đội bóng châu Âu. Nhưng không như Viduka, Kewell (Leeds thời đỉnh cao), Bresciano (Serie A), Aloisi (ghi bàn ở cả Serie A, Premier League lẫn La Liga), những Mile Jedinak (Aston Villa), Aaron Mooy (Huddersfield) hay Rogic (Celtic) đều đang khoác áo những CLB khá khiêm tốn. Đặc biệt đáng lo là hàng phòng ngự. Các hậu vệ của “Aussie” cũng chơi ở nước ngoài, nhưng chủ yếu là Trung Quốc, Nhật Bản, Saudi Arabia hoặc Thổ Nhĩ Kỳ.

    Rõ ràng là có khoảng trống lớn về lực lượng của Australia sau khi Thế hệ vàng lần lượt chia tay đội tuyển. Tuy nhiên, không phải ai cũng cho rằng đó là vấn đề lớn. Cựu tuyển thủ Ljubo Milicevic chẳng hạn. Theo Milicevic, lứa cầu thủ của Australia hiện tại không có ngôi sao, nhưng làm được nhiều hơn Thế hệ vàng. Trong khi Thế hệ vàng hoàn toàn trắng tay trên khía cạnh thành tích đội tuyển, thì thế hệ này đã vô địch châu Á năm 2015, và tất nhiên đã giúp Australia lần thứ tư góp mặt ở World Cup.

    Không có những cá nhân nổi bật, đôi khi, lại thúc đẩy các HLV chú ý nhiều hơn tới việc tổ chức lối chơi dựa trên sức mạnh tập thể. Và ở World Cup, thì sức mạnh tập thể mới là thứ giúp các đội bóng làm nên chuyện...

    Nhận định & Bình luận trận Pháp - Australia

    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội