Nếu không vào được trong sân, thì bạn sẽ chẳng hiểu Maracana có gì hay ho. Đơn giản là nếu cứ đi vòng quanh sân thì tất cả những gì bạn thấy chỉ là... bê-tông vào kèo cột. Sân Maracana quá lớn, nên để có được cái nhìn toàn cảnh về sân này thực sự là rất khó. Ngoài ra, cũng vì quá lớn, nên đi bộ được hết một vòng sân cũng là một thử thách… rã người.
Pele đi tâng bóng dạo
Trước cổng chính dẫn vào sân Maracana, chúng tôi bắt gặp một người tự nhận mình là... Pele. Chính xác hơn thì trên áo ông ghi dòng chữ Marcio Pele. Công việc chính của Pele này, tuy nhiên, không phải là dự đoán đội vô địch World Cup. Ông chuyên tâng bóng dạo - một cách kiếm tiền khá phổ biến ở Brazil và vì tự nhận mình là Pele, nên ông cũng khá đắt khách.
Giới trẻ thích trượt patin hơn
Maracana là sân bóng huyền thoại. Nhưng xung quanh sân này, tuyệt không thấy có đứa trẻ con nào chơi bóng đá. Ngược lại, chúng tôi bắt gặp rất nhiều bạn trẻ trượt patin ở đây. Hỏi kỹ hơn các bạn trẻ này thì được biết bây giờ trẻ con Brazil nói chung ở các thành phố lớn không chơi bóng ngoài đường nữa. Chỉ có trẻ con trong các khu ổ chuột mới chơi bóng ngoài đường.
11 người bị cảnh sát bắt
Cảnh sát Brazil cho biết đã bắt giữ 11 kẻ biểu tình ở thành phố Salvador trong trận Hà Lan thắng TBN 5-1 hôm qua. Về quy mô, đây là vụ biểu tình nhỏ, chỉ khoảng 100 người nhưng họ đã cố tình tấn công phá phách và chặn các lối đi vào Fan Fest gần SVĐ. Cảnh sát cũng đã phải dùng đến súng bắn đạn cao su và lựu đạn hơi cay để ngăn chặn nhóm gây rối.