Bóng Đá Plus trên MXH

Hitzfeld tuyên bố giải nghệ, tự hào về các tuyển thủ Thụy Sỹ
Việt Dũng • 07:03 ngày 02/07/2014
HLV lão làng người Đức đã khép lại giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp với bộn bề cảm xúc sau khi chứng kiến các học trò thất bại trước Argentina bởi bàn thắng duy nhất của Angel Di Maria.


    HLV trưởng ĐT Thụy Sỹ, Ottmar Hitzfeld, cảm thấy tự hào về các học trò sau khi họ cầm chân được Argentina tới hiệp phụ và chỉ chịu thua bởi bàn thắng duy nhất của Di Maria từ đường chuyền thông minh của Lionel Messi.

    “Chúng tôi biết Messi là mẫu cầu thủ có thể quyết định trận đấu chỉ trong một khoảnh khắc”, chiến lược gia 65 tuổi trả lời giới truyền thông sau trận đấu, “Phải, cậu ấy có đẳng cấp ấy”.

    “Nhưng ngày hôm nay, chúng tôi có quyền tự hào. Toàn đội đã thể hiện được khát vọng, và cách vận hành chiến thuật của các cầu thủ cũng tỏ ra đầy bản lĩnh. Chúng tôi đã giữ được bình tĩnh”.

    “Chỉ trong 1 trận đấu, tôi đã chứng kiến những điều mà cả đời người HLV phải trải qua: cú sốc vì bàn thua và sau đó là những nỗ lực tuyệt vời để tìm kiếm bàn gỡ. Đó là điều mà chúng tôi hoàn toàn có thể tự hào. Công việc của tôi như một nhà quản lý đã chấm dứt ở đây”, Hitzfeld tuyên bố, “tôi cảm thấy hài lòng về những gì mình đã làm được”.


    Tiếp lời ông thầy, hậu vệ Stephan Lichsteiner tỏ ra nuối tiếc hơn: “Chúng tôi đã làm việc rất nhiều để tìm phương án chế ngự Messi, và quả thực đã làm tốt. Chúng tôi đã chống đỡ được với một trong những ngôi sao hay nhất lịch sử bóng đá, chưa kể 5 hoặc 6 cầu thủ đẳng cấp nữa trong đội hình Argentina. Rốt cuộc, chúng tôi đã mắc 1 sai lầm và như thế là quá nhiều”. 

    “Tôi không rõ cái gọi là số phận, nhưng chúng tôi đã thua vì những chi tiết nhỏ nhặt. Không sai lầm nhiều, nhưng vẫn phải nhận thất bại. Trận thua này thực sự đau đớn. Dù sao, tôi vẫn muốn dành lời khen ngợi tới các đồng đội”.

    “Chúng tôi đã không thể thất vọng hơn, nhưng đừng quên rằng Thụy Sỹ đã chơi tốt đến thế nào. Chúng tôi có quyền tự hào về bản thân”.

    Bên kia chiến tuyến, HLV Alejandro Sabella chúc mừng các học trò và nhận định rằng chiến thắng vừa qua là hoàn toàn xứng đáng. “Argentina lẽ ra có thể thắng chỉ trong 90 phút chính thức”, Sabella nói sau trận đấu.

    “Thậm chí ngay ở trong hiệp một, chúng tôi đã có 2 cơ hội rõ ràng để ghi bàn. Bước sang hiệp hai, chúng tôi tiếp tục chơi hay và đã tạo ra 5 hay 6 cú sút về phía khung thành đối phương. Cả ở hiệp phụ, chúng tôi cũng đã chơi tốt”, chiến lược gia 59 tuổi kết luận.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội