Bóng Đá Plus trên MXH

Họ nói gì sau khi Pháp và Đức giành vé đi tiếp?
Thanh Sơn • 07:49 ngày 01/07/2014
Chỉ phải gặp những đại diện tới từ châu Phi là Nigeria và Algeria bị đánh giá thấp hơn, nhưng Pháp và Đức cũng phải khá chật vật mới có thể giành vé tham dự vòng tứ kết World Cup 2014. Sau thắng lợi 2-0 của Pháp trước Nigeria và 2-1 của Đức trước Algeria, những người trong cuộc đã có những chia sẻ gì trong cuộc họp báo?

    Stephen Keshi (HLV ĐT Nigeria): “Tôi không chắc mình có tiếp tục dẫn dắt ĐT Nigeria hay không. Hợp đồng giữa tôi và LĐBĐ Nigeria sắp kết thúc và không ai đề cập đến chuyện gia hạn cả. Làm sao tôi có thể ở lại nơi không còn cần đến sự phục vụ của mình nữa”.

    Blaise Matuidi (tiền vệ ĐT Pháp): “Tôi xin lỗi vì đã phạm lỗi với Onazi và phải nhận thẻ vàng. Tôi không có ý định khiến cầu thủ đội bạn bị đau. Những gì đã xảy ra khiến tôi thất vọng, vì tôi không phải là cầu thủ thích chơi xấu. Sau khi trận đấu kết thúc, tôi đã tới phòng thay đồ của Nigeria và gửi lời xin lỗi tới Onazi. Lúc này ĐT Pháp không sở hữu những cầu thủ tài năng như thế hệ trước, nhưng cả đội luôn thi đấu với tất cả quyết tâm. Đây chính là lý do giúp ĐT Pháp đi tới được vòng tứ kết”.

    Andre Schuerrle (tiền đạo ĐT Đức): “Tất nhiên là chúng tôi muốn giải quyết trận đấu sớm, nhưng Algeria đã chơi tốt và họ gây được áp lực ngay từ những phút đầu. Pha lập công của tôi trong hiệp phụ cũng tương tự như bàn thắng mà tôi từng ghi được ở Mainz cách đây 3 tuần. Phải thừa nhận tôi đã có một chút may mắn trong pha bóng đó. Trong khoảng 10 phút cuối trong thời gian thi đấu chính thức, Đức đã tạo ra được rất nhiều cơ hội nhưng lại không tận dụng được. Bây giờ chúng tôi đã có mặt ở tứ kết. Cả đội cần được thư giãn trước khi bước vào trận đấu sắp tới với người Pháp”.

    Andre Schuerrle ghi bàn mở tỷ số trận đấu

    Manuel Neuer (thủ môn ĐT Đức): “Tôi vẫn giữ được phong độ như những gì đã thể hiện trong màu áo Bayern. Hôm nay mặt sân khá ẩm ướt và điều này có lợi cho tôi”. 

    Per Mertesacker (trung vệ ĐT Đức): “Tôi không quan tâm đến những ai chỉ trích màn trình diễn của ĐT Đức. Bây giờ chúng tôi đã có mặt ở vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất và đó mới là điều quan trọng. Bạn có tin một đội bóng tầm thường có thể giành vé tham dự vòng tứ kết hay không? Chúng tôi đã phải chiến đấu hết sức trong suốt 120 phút và tôi nghĩ chiến thắng dành cho ĐT Đức là hoàn toàn xứng đáng”. 

    Joachim Loew (HLV ĐT Đức): “ĐT Đức đã có một hiệp 1 khá tồi. Trong hiệp 2 và cả hiệp phụ, cả đội đã đá tốt hơn và tạo ra được những cơ hội. Đáng ra, chúng tôi cần phải dứt điểm được Algeria trong 90 phút chính thức. Chúng tôi có vấn đề với hàng phòng ngự, nhiều đường chuyền đã được thực hiện không tốt và đây là điều bất bình thường. Hôm nay, Algeria tỏ ra đặc biệt hiệu quả khi thực hiện những đường chuyền dài”. 

    HLV Joachim Loew

    Philipp Lahm (tiền vệ ĐT Đức): “Trước trận đấu hôm nay, chúng tôi đã biết đối mặt với Algeria thực sự là nhiệm vụ khó khăn. Cả đội đều muốn cống hiến hết khả năng của mình và họ đã làm được điều đó. Khi không tận dụng được những cơ hội, việc bạn phải bước vào hiệp phụ là điều đương nhiên. Công bằng mà nói, Algeria đã phòng ngự tốt, họ bố trí rất nhiều cầu thủ trước vòng cấm địa khiến chúng tôi gặp khó khăn. Trong khi đó, ĐT Đức lại không giữ được cự ly đội hình hợp lý khi tổ chức tấn công cũng như phản công, điều đó giúp Algeria có cơ hội kéo trận đấu sang hiệp phụ”.

    Madjid Bougherra (hậu vệ ĐT Algeria): “Algeria đã có một trận đấu phi thường, trong 90 phút chính thức chúng tôi đã chơi ngang ngửa với ĐT Đức vốn là một trong những tên tuổi lớn nhất trong làng bóng đá thế giới. Tôi tự hào với những gì cả đội đã làm được trong ngày hôm nay. Tôi nghĩ nếu ghi được bàn thắng trong hiệp 1 thì Algeria sẽ tự tin hơn, đáng tiếc là chuyện đó đã không xảy ra. 

    Rais M'Bolhi (thủ thành ĐT Algeria): “Chúng tôi đã cố gắng cùng ĐT Algeria ghi tên mình vào lịch sử. Đức là đội được đánh giá cao hơn, nhưng hôm nay chúng tôi không tỏ ra thua kém họ. Mặc dù Algeria phải nhận 2 bàn thua và bị loại, tôi vẫn cần phải gửi những lời chúc mừng đến các đồng đội của tôi”. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội