Bóng Đá Plus trên MXH

Lặng lẽ về nước, bầu không khí tang tóc bao trùm tuyển Đức
Tam Phong • 06:33 ngày 29/06/2018
Bầu không khí u ám tiếp tục bủa vây các thành viên của ĐT Đức trong hành trình về nước sau thất bại khó tin trước Hàn Quốc ở lượt trận cuối vòng bảng World Cup 2018. Đây được coi là thất bại nặng nề nhất của Đức tại World Cup trong 80 năm qua.
    Lịch thi đấu World Cup

    Mới đây, đội bóng của HLV Joachim Loew đã trở về nước. Ngay khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Frankfurt, HLV Loew và thủ quân Manuel Neuer đã bị cánh phóng viên vây chặt để tìm hiểu nguyên nhân Đức thất bại.

    Thông qua trang Instagram cá nhân, trung vệ Jerome Boateng chia sẻ: "Đây thực sự là thảm họa. World Cup 2018 không diễn ra như chúng tôi mong đợi. Tôi vẫn còn tức giận, thất vọng và cảm thấy tiếc cho các CĐV đã ủng hộ chúng tôi trong những trận đấu đã qua trên đất Nga. 4 năm trước, chúng ta trên đỉnh thế giới và bây giờ, Đức đang ở dưới đáy".

    "Tất cả những gì chúng tôi có thể nói là cảm ơn các CĐV, những người đã luôn ủng hộ ĐTQG. Chúng tôi sẽ tìm hiểu những sai sót và khắc phục nó. Tôi hứa chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ".


    Trên trang Twitter chính thức, ĐT Đức gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ, đồng thời chúc mừng các đối thủ của mình tại World Cup 2018 cũng như cảm ơn nước chủ nhà Nga: "Gửi những cổ động viên yêu mến, lúc này, chúng tôi cũng cảm thấy thất vọng giống như các bạn. World Cup chỉ diễn ra bốn năm một lần và chúng ta đã kỳ vọng nhiều hơn từ đội tuyển của mình. Chúng tôi xin lỗi vì đã không thi đấu như những nhà vô địch thế giới, và sự thật đau đớn là, chúng tôi xứng đáng bị loại…

    "Sự cổ vũ của các bạn trên khắp thế giới thật vô cùng kinh ngạc. Chúng ta đã cùng ăn mừng vào năm 2014, nhưng đôi khi trong bóng đá, bạn phải chấp nhận thất bại và thừa nhận rằng đối thủ của mình đã làm tốt hơn. Xin chúc mừng Thụy Điển và Mexico và tất nhiên là cả Hàn Quốc nữa về chiến thắng của họ. Cảm ơn nước Nga vì lòng hiếu khách của các bạn".

    Trong khi đó, thủ thành Manuel Neuer, người mắc sai lầm dẫn tới bàn thắng thứ 2 của Hàn Quốc, khẳng định anh chưa có ý định giã từ ĐTQG: "Phải thừa nhận rằng chúng tôi không xứng đáng đi tiếp. Làm sao chúng tôi có thể trở nên nguy hiểm với các đối thủ khi không tìm lại được chính mình? ĐT Đức đã trình diễn một bộ mặt tồi tệ suốt 3 trận đấu. Tôi không thể lý giải vì sao. Chúng tôi nhận trách nhiệm. Chúng tôi đã thất bại".

    Các thành viên của ĐT Đức buồn bã khi trở về quê nhà:





    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội