Cảnh báo cướp giật khắp nơi
Đường xá tắc nghẹt ở Sao Paulo
Công nhân tàu điện ngầm ở Sao Paulo đang đình công, vì thế đi lại nơi đây bị đảo lộn và tắc đường kinh khủng. Bình thường, mỗi ngày có tới 3,5 triệu lượt người đi tàu điện ngầm nhưng giờ tất cả số đó đổ ra đường. Cũng may, chúng tôi ở khách sạn ngay gần sân Sao Paulo và sẽ rất thuận tiện tham dự trận khai mạc World Cup (Brazil-Croatia).
Phóng viên nữ áp đảo cánh mày râu
Tưởng rằng phóng viên “chiến trường” hầu hết là đàn ông. Nhưng khi đến trung tâm phát thẻ tác nghiệp World Cup (Accreditation Centre), chúng tôi khá ngạc nhiên khi có rất nhiều phóng viên nữ xinh đẹp, thậm chí số lượng áp đảo cánh đàn ông. Trò chuyện cùng nhau, các nữ phóng viên này rất bất ngờ khi biết chúng tôi là người Việt Nam. Họ cứ nghĩ rằng chúng tôi là người… Nhật Bản.
Còn có một World Cup khác
Sẽ có 8 đội đến từ các quốc gia như Tanzania, Sierra Leone... tham dự một kỳ World Cup có tên gọi “World Cup cho trẻ em đường phố” tổ chức ở Rio de Janeiro dịp này. World Cup này do các tổ chức bảo vệ trẻ em đường phố tổ chức và được bảo trợ bởi các chương trình phi chính phủ, đồng thời có sự tham gia của nhiều nhân vật nổi tiếng như David Beckham hay Sir Alex Ferguson.
BẠN CÓ BIẾT?
Choáng ngợp graffiti kiểu Brazil
Đến Brazil, đặc biệt là những thành phố sôi động như Sao Paulo và Rio de Janeiro, bạn chắc chắn sẽ bị choáng ngợp bởi chất lượng cũng như số lượng của những tác phẩm tranh tường (graffiti) cực kỳ độc đáo. Còn được biết đến với tên gọi Pixacao ở Sao Paulo và Rio, “đặc sản” này xuất hiện khắp mọi nơi, từ tường nhà bỏ hoang, chân cầu, cánh cửa, cột điện hay thậm chí cả máy bay của ĐT Brazil.