Bóng Đá Plus trên MXH

Neymar & cái giá của ánh đèn trung tâm sân khấu
Hà Trang • 15:24 ngày 23/06/2018
Neymar không chỉ muốn chiến thắng, mà còn là trung tâm của chiến thắng. Mong muốn của anh tương đồng với Cristiano Ronaldo nhưng khả năng thực hiện lại tụt hậu quá nhiều.

    Chỉ ít phút trước còn chửi đối thủ không thương tiếc bằng những từ ngữ tục tĩu nhất, sau đó gắp bóng trêu ngươi để câu thời gian, liệu có mấy ai tin những giọt nước mắt sau hồi còi chung cuộc chiến thắng 2-0 trước Costa Rica của Neymar là xứng đáng?

    Neymar mè nheo: "Mọi người đâu có biết tôi phải trải qua những gì". Tite bảo vệ trò cưng: "Đó là trách nhiệm, niềm vui và áp lực. Neymar đã dũng cảm khi bộc lộ cảm xúc".

    Nước mắt của Neymar, tùy quan điểm mỗi người để thấy giá trị của nó. Nhưng dù có được ống kính máy quay chăm chút cho từng khung hình xúc động lung linh nhất, Neymar vẫn không thể chứng minh vai trò số 1 của mình.

    Thật vậy, ngoài cái mác cầu thủ đắt giá nhất lịch sử, Neymar không còn là nhân tố xuất sắc nhất của Brazil. Người đó là Philippe Coutinho, chí ít là cho tới lúc này, khi Selecao cần nhất một bước chạy đà hoàn hảo để tiến sâu tại World Cup 2018.

    Đây mới là cầu thủ Brazil đáng xem nhất lúc này
    Đây mới là cầu thủ Brazil đáng xem nhất lúc này

    Những gì Neymar đang cố làm là giành lại sự chú ý về phía mình, trong sự bảo trợ to lớn từ HLV đến người hâm mộ quê hương, thể hiện qua sự nóng nảy, bất chấp, mất kiểm soát. Trên thực tế, Neymar thừa hiểu với sự chăm sóc tận tình của đối phương dành cho mình, anh hoàn toàn có thể đóng vai chim mồi để đồng đội rảnh chân.

    Nhưng việc bị gạt ra ngoài là thứ Neymar không muốn và cũng chẳng bao giờ quen nổi. Anh muốn được như Ronaldo, là trung tâm của vũ trụ. Nhưng nên nhớ Ronaldo đang dần biến giải đấu này thành tài sản riêng, còn Neymar thì vẫn loay hoay ở vạch xuất phát.

    Neymar muốn làm diễn viên...
    Neymar muốn làm diễn viên...

    ... trên sân khấu của riêng mình
    ... trên sân khấu của riêng mình

    So với người đàn ông Ronaldo, Neymar là đứa trẻ không hơn không kém, khi luôn nghĩ nỗi đau của mình lớn hơn người khác, hay sự nỗ lực phải có người trông thấy. Không còn khán giả, Neymar có khi chẳng thèm muốn ánh đèn sân khấu nữa.

    Suy cho cùng, tuổi trẻ, tài năng và danh vọng đã cho nhưng cũng đã lấy của Neymar quá nhiều. Kể từ khi rời Barcelona chuyển tới PSG, chưa bao giờ người ta thấy anh lấy lại được sự cân bằng trong sự nghiệp. Neymar cần một đàn anh thực sự để dìu dắt. Nhưng lúc này Brazil không có một ai đủ tầm. Và Neymar buộc phải đi một mình dù phía trước có là ngõ cụt hay không. 

    Chiến thắng và những giọt nước mắt của Neymar sẽ thực sự có ý nghĩa nếu anh chọn cách trưởng thành. Là thành viên của một thế hệ vàng sẽ tốt hơn nhiều là cái tên của một thế hệ thất bại. Lựa chọn sẽ trở nên chuẩn xác khi người ta bớt thút thít.

    Bản tin World Cup 23/6: Neymar phá kỷ lục tồn tại 52 năm nhờ trọng tài
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Cùng chuyên mục
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội