Bóng Đá Plus trên MXH

Nước Nga, World Cup 2018 & nơi tôi đã thấy
NGUYỄN NGỌC NỮ (từ Moscow, Nga) • 13:47 ngày 21/06/2018
Trong tà áo dài và quốc kỳ Việt Nam tung bay trên SVĐ tổ chức World Cup tại Nga, Nguyễn Ngọc Nữ - cô gái từng lọt vào Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ và giải Hoa hậu ảnh Việt Nam 2017 đang “đốn tim” cư dân mạng. Cô đã dành cho báo Bóng đá bài viết về hành trình tại xứ sở Bạch Dương.

    Chào Volgograd, tôi trở lại Moscow 
    Tại sao không phải là Moscow mà lại là Volgograd, hẳn có nhiều người đang thắc mắc như thế. Thú thật, điểm đến đầu tiên của tôi là thủ đô nước Nga nhưng sau đó, tôi và những người bạn đã quyết định “đổ bộ” đến Volgograd (trước đây có tên là Stalingrad) ở miền Nam nước Nga, hay như tôi đã mường tượng giống đi từ Hà Nội vào Sài Gòn vậy. 

    Tôi quyết định đi bằng tàu hỏa, một phần vì các chuyến bay đã hết, chúng cũng quá đắt đỏ và một phần, tôi muốn có những trải nghiệm. Hơn tất thảy, tôi muốn được nhìn thấy những cầu thủ của ĐT Anh, vốn đã quá thân quen với các khán giả truyền hình Việt Nam sẽ so giày với Tunisia trên sân Volgograd. Nói thật, tôi không mơ được chụp hình với họ, mà chỉ mong được đứng xa “ngắm” các thần tượng của bao người. Như thế đã là tốt lắm rồi! 

    Ngọc Nữ đã đưa tà áo dài và quốc kỳ Việt Nam đến các SVĐ tổ chức World Cup
    Ngọc Nữ đã đưa tà áo dài và quốc kỳ Việt Nam đến các SVĐ tổ chức World Cup

    Trải qua 21 giờ đồng hồ, cuối cùng tôi cũng đã đến Volgograd. Chắc bạn đang nghĩ, tôi vừa đáp xuống từ con tàu “hạng sang” nào đó, bởi nước Nga trong tiềm thức của nhiều người là một cường quốc công nghiệp. Không phải thế. Thật không tưởng tượng nổi, chuyến tàu đến Volgograd lại là chuyến tàu “4 không”: Không điều hòa, không nước, không đồ ăn và không sóng điện thoại. Tôi đã bấm bụng: Đi tàu Thống Nhất Bắc - Nam có khi còn sướng hơn. Hoặc giả sử, lúc đó có xe giường nằm giống ở bên mình thì chúng tôi đã chọn, chứ không phải chuyến tàu “cổ lỗ sĩ” này. 

    Tôi đã bị choáng thế đấy! Nhưng chẳng sao, cuộc đời vẫn đẹp vì tôi đã có mặt bên dòng Volga thơ mộng, vốn đã được đọc đâu đó trong văn học Nga. Tôi đã được đến Volgograd, thành phố anh hùng, nơi chỉ có khoảng 1 triệu dân sinh sống, tức chưa bằng 1/3 dân số tỉnh Nghệ An, quê hương tôi. Trước trận Anh - Tunisia ngày 18/6, tôi đắn đo có vào sân hay không. Cuối cùng, tôi đã quyết định hòa mình vào Fanzone (khu vực dành cho các CĐV) để tận hưởng bầu không khí nơi đây. 

    Người Anh thật mạnh mồm, nhưng vẫn mang nét “quý tộc”. Họ hát, họ uống bia suốt cả trận đấu. Trận đấy, họ đã đau tim với đứa con cưng và tôi đồ rằng, nhiều người đã nghĩ đến một kết quả hòa 1-1. Thế rồi, Kane ghi bàn phút chót. Ở giữa đám đông, tôi ù tai với tiếng hét “King Kane” (Vua Kane). Trên chuyến tàu trở lại Moscow, tôi vẫn lâng lâng vì là fan của Tam sư và cũng vì... say tàu. 


    Giữa hai thế giới 
    Niềm mơ ước của tôi là để tà áo dài và quốc kỳ Việt Nam được bay trên các SVĐ tổ chức thi đấu World Cup. Tôi đã làm được rồi. Có người hỏi tôi, mục đích của Ngọc Nữ là gì? Tôi chỉ mỉm cười và nói rằng, tôi muốn thì tôi cố gắng làm cho bằng được, vậy thôi, chứ chẳng cao xa gì. 

    Thú thật, tôi đã buồn lòng khi nhiều CĐV đã nhầm lẫn và họ không biết tôi đến từ đâu. Chỉ khi tôi nói mình đến từ Việt Nam thì họ mới chủ động xin chụp ảnh chung. Tôi tự hào vì có thêm những người bạn biết đến Việt Nam. Tôi tin họ sẽ đăng tải đâu đó trên mạng xã hội những hình ảnh này để bạn của họ được biết Việt Nam, nơi tôi đến. 

    Những ngày này ở Nga, an ninh được thắt chặt hay nói như anh bạn của tôi: “đến con kiến cũng không thể lọt qua”. Giá cả ở Moscow hiện tại khá đắt đỏ, ví dụ, một chai nước giờ đã tăng giá gấp 10 lần. Còn chuyện ăn, tôi và những người bạn đã rất hối hận khi không mang theo nhiều mì tôm, bởi đồ ăn ở Nga không hợp khẩu vị. Nếu không quen, tốt nhất là bạn nên vào các cửa hàng đồ ăn nhanh vì nó rất tiện lợi và hao hao bên mình. 

    Tôi đã và sẽ có mặt ở Nga trong hơn 30 ngày diễn ra World Cup. Chuyện thuê khách sạn ở Moscow dường như là không thể vì giá quá đắt và cũng hết phòng. Thêm nữa, chúng tôi di chuyển liên tục nên không thể bao phòng được. Tôi và người bạn chọn một căn hộ trong một chung cư cũ để tá túc. Suy cho cùng, chúng tôi cũng chỉ cần một nơi đặt lưng, nên tìm được nơi “ngon, bổ, rẻ” thì tội gì không thuê. 


    Đúng là ở trung tâm Moscow sầm uất sôi động bao nhiều thì ở ngoại ô lại khác bấy nhiêu. Dịch vụ đi xe bus hay tàu điện ngầm chỉ thuận tiện ở khu vực trung tâm, còn nơi tôi đến phải đón taxi, đi khoảng 7-8km thôi đã hết cả triệu đồng tiền Việt. Người Nga dường như ít sử dụng hoặc không biết tiếng Anh. Chúng tôi phải nói chuyện... bằng tay và tất cả những gì có thể. Cách tốt nhất là thuê một người dẫn đường, giá tầm 100 USD/ngày. Không biết có đắt không, nhưng sự có mặt của họ quả là giúp đỡ cho chúng tôi rất nhiều. 

    Vòng bảng đã kết thúc và bây giờ nước Nga không ở quá xa với tôi nữa. Hôm kia, tôi đã uống một chút bia đựng trong chiếc cốc nhựa cùng các CĐV chủ nhà và tận hưởng men say chiến thắng ở Fanzone. Gấu Nga cứ chơi hừng hực như thế và World Cup cứ bất ngờ như thế thì còn gì tuyệt vời hơn.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Cùng chuyên mục
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội