Mexico bước vào trận đấu trong nỗi ám ảnh mang tên “Dos A Cero” (tạm dịch là 2-0). Lý do là trong 4 lần tới Columbus, bang Ohio để gặp chủ nhà Mỹ trong các trận đấu thuộc vòng loại World Cup, Mexico luôn phải ra về với một thất bại có tỉ số 0-2. Một cái “dớp”. Các CĐV hát về nó. Các cầu thủ nói về nó. Và các đài truyền hình thì lồng ghép nó vào trong các đoạn quảng cáo. Sự căng thẳng là có thật. Tới mức HLV Juan Carlos Osorio phải mời chuyên gia tâm lý tới hỗ trợ các cầu thủ.
Có thể những biện pháp của vị chuyên gia kia đã phát huy hiệu quả. Mexico khởi đầu trận đấu rất tốt, và tới phút 20 thì “dos a cero” chính thức bị chôn chặt xuống đất sau cú sút đập người đổi hướng của Miguel Layun. Mỹ vùng lên mạnh mẽ trong hiệp 2 và có được bàn gỡ ở phút 49. Nhưng tới phút 89 thì trật tự được lập lại - hay nói đúng hơn là một trật tự mới được xác lập - sau cú đánh đầu chính xác của Rafa Marquez.
Đó là sự lựa chọn của định mệnh. Trong đội hình Mexico, không có cầu thủ nào chịu đựng nỗi ám ảnh “dos a cero” nhiều hơn Marquez. Bàn thắng ấy, nói như HLV Osorio, chính là “món quà của những vị thần bóng đá”. Với cá nhân Marquez thì bàn thắng ấy, và những gì mà anh đã thể hiện trong vai trò thủ lĩnh hàng thủ của Mexico, chính là cái tát mạnh vào những kẻ luôn chê tuổi tác của anh là gánh nặng của đội bóng...
Marquez chưa có ý định giải nghệ Hồi tháng 12 năm ngoái, Rafa Marquez quyết định rời Hellas Verona để trở lại quê nhà khoác áo Atlas. Đây chính là đội bóng khởi nghiệp của Marquez, nên việc anh tái hồi khiến người ta tin rằng anh muốn cống hiến nốt cho CLB trong tim trước khi treo giày. Nhưng Marquez nói rằng anh chưa hề nghĩ tới chuyện rời xa bóng đá, ít nhất là ở thời điểm này. |