Son Heung Min dính chấn thương với bốn vết nứt hốc mắt, sau pha va chạm với Chancel Mbemba ở trận Tottenham gặp Marseille tại lượt cuối vòng bảng Champions League hôm 2/11. Rất may cho Son, ca phẫu thuật diễn ra tốt đẹp, và anh kịp dự giải đấu ở Qatar.
Vào ngày hôm qua, 16/11, Son Heung Min đã đổ bộ xuống sân bay Doha (Qatar). Theo ghi nhận của phóng viên Heo Jae-won thuộc Yonhap TV News, người trực tiếp tác nghiệp tại Qatar, Son vẫn còn lộ rõ vết đau. Khuôn mặt ngôi sao 30 tuổi còn dấu vết của cuộc phẫu thuật và Son phải đeo kính để che đi.
Đội trưởng ĐT Hàn Quốc nhận được sự chú ý đặc biệt của NHM và truyền thông Qatar. Được đánh giá là ngôi sao sáng giá nhất bóng đá châu Á thời điểm hiện tại, anh nhận được sự theo dõi chẳng kém các siêu sao bóng đá hàng đầu thế giới thời điểm mới đổ bộ xuống quốc gia Vùng Vịnh này.
Thậm chí phía LĐBĐ Hàn Quốc phải thuê 6 nhân viên tháp tùng tại thời điểm Son Heung Min vừa đổ bộ xuống sân bay để đảm bảo an ninh, an toàn cho cầu thủ này. Son là tuyển thủ Hàn Quốc cuối cùng đến Qatar.
Trước đó, thầy trò HLV Paulo Bento đã đến Doha từ hôm 14/11. Với Son, anh ở lại London để cổ vũ cho CLB Tottenham, sau đó gặp gỡ đội ngũ y tế đang điều trị cho mình để đánh giá tổng quan. Theo tiết lộ, Son kịp đá trận mở màn của ĐT Hàn Quốc gặp Uruguay ngày 24/11.
Trả lời phỏng vấn nhanh báo chí, Son Heung Min chia sẻ: “Tôi đã trở lại và sẵn sàng cho giải đấu. Tôi muốn nhanh chóng đạt thể lực và tái xuất để cùng các đồng đội tạo nên một kỳ World Cup khó quên”.