Bóng Đá Plus trên MXH

Tại sao Ả Rập Xê Út thua đậm?
CÙ THỊ HẬU VỆ • 09:07 ngày 16/06/2018
Trận khai mạc World Cup đã kết thúc với thất bại 0-5 của ĐT Ả Rập Xê Út. Đây chính là một kỷ lục của World Cup bởi chưa từng có trận khai mạc nào chứng kiến thất bại thê thảm đến thế. Tại sao điều này lại xảy ra?

    Ngay sau khi trận đấu kết thúc, tôi (phóng viên chiến trường Cù Thị Hậu Vệ) lập tức rời quán rượu xem màn tỉ thí vodka và trận Nga - Ả Rập Xê Út để thâm nhập đại bản doanh của đội bóng Tây Á. Với tấm thẻ tác nghiệp của FIFA, tôi dễ dàng vượt qua các trạm kiểm soát.

    Khỏi phải nói tâm trạng ủ rũ của cầu thủ và BHL Ả Rập Xê Út. Người thì ngồi ôm đầu, người thì nằm thưỡn thượt ruồi đậu không buồn đuổi. Ngần ngừ quan sát một lúc, tôi quyết định bước vào và chào thật rộn ràng: 

    - Xin chào các cầu thủ Ả Rập Xê Út. Đừng buồn thế chứ, đằng nào thì chúng ta đã thua rồi, nhưng chúng ta vẫn còn 2 trận để kiếm vé.

    Quan trọng là từ “chúng ta”, nghe từ này mọi rào cản nghi ngại, ngạc nhiên đã bay đi rất nhiều. HLV Juan Pizzi đứng dậy bắt tay tôi và hỏi: 

    - May quá, có chị tới. Tôi chưa biết an ủi đám quân như thế nào. Mà chị có quan hệ như thế nào với đội Ả Rập Xê Út nhỉ? 

    - Ahihi, tôi cực kỳ hâm mộ đội bóng này. Ông biết đấy, dầu mỏ là nguyên tố quan trọng kéo chúng ta gần nhau mà. Hôm nào Ả Rập Xê Út tăng giá dầu, thì buồn như mất sổ gạo, hôm nào giá dầu giảm thì cả nước ra đường ăn mừng. Tôi theo dõi rất sát giá dầu thế giới để mua xăng dự trữ và phong độ thi đấu của đội bóng.


    Đây nhé, hôm nọ đá giao hữu với ĐT Đức, chúng ta chơi rất tốt. Nhưng tại sao hôm qua lại đá xịt thế. Chính vì vậy, tôi muốn gặp các cầu thủ để hỏi nguyên nhân. Ở nước tôi, dân tình xôn xao lắm. Tại sao bóng chỉ chấp 0:1¼, bàn thắng thì 2 thua nửa, ấy thế mà lại thủng lưới đến 5 trái

    - Bóng đá mà chị, ai mà biết trước được kết quả. Nếu được thì đã giàu to. 

    - Thế có liên quan gì đến những cái bắt tay của lãnh đạo nước mình với lãnh đạo nước Nga trên khán đài không thưa ông? 

    - Không liên quan gì đâu chị ơi. Toàn bắt tay ngoại giao ấy mà. Bên nước chị, uống xong chén rượu chả cũng bắt tay lia lịa như thân quen lắm - thủ môn Al-Muaiouf càu nhàu. 

    - Thế thì nguyên nhân chính là gì? Trận đầu quân số đầy đủ, tinh thần hăng hái, mà đẳng cấp FIFA mình kém gì Nga đâu? 

    - Đói chị ạ. Chị thử nhịn ăn cả ngày rồi đi đá bóng xem nào. Chưa kể phải tập trung rõ sớm để đứng nghe diễn văn, phát biểu với văn nghệ này nọ. 

    - Ơ, tưởng anh em phải được ăn no mới đá bóng chứ? Sao lại đói, Ả Rập Xê Út thiếu gì tiền đâu mà để mọi người phải nhịn đói? Hay do không hợp thức ăn Nga? Cầu thủ Việt Nam đi đâu cũng mua mỳ tôm đấy.

    Nga 5-0 Saudi Arabia

    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    - Tiền thì chúng tôi thiếu gì, nhưng đen cái là trùng lễ Ramadan nhịn ăn. Mặt trời chưa lặn thì chưa được ăn. Thế nên đành ôm bụng đói ra sân. - Tiền đạo Al-Muwallad than thở.

    - Eo ơi, chị không biết được đâu. Cầu thủ Nga thì vừa ăn xong mới ra thi đấu thì phải. Lúc tranh chấp bóng, nghe hơi thở của họ toàn mùi cá rán, chim quay mà chạy hết nổi. Vừa chạy vừa nuốt nước miếng thì làm sao kèm cặp nổi. - Hậu vệ Osama Hawsani kể.

    -  Thương quá cơ, muốn hát bài “Người lạ ơi cho tôi mượn bờ vai quá cơ”. 

    - Ôi cái tay đô vật Dzyuba ấy hình như vừa chén bít tết hay sao ấy. Lúc anh ta nhảy lên đánh đầu, em thấy thơm lừng mùi bò thăn ngoại rán sơ với sốt nấm tiêu xanh. Thế là rủn hết cả người, bụng sôi ùng ục, đành để hắn đánh đầu ghi bàn. Giá mà em được ăn no thì còn lâu mới có bàn thắng nhé. - Hậu vệ Al Shahrani cay cú. 

    Đúng lúc này, chuông báo giờ ăn vang lên, mọi người chạy ồ như một cơn cuồng phong ra khỏi phòng, quên cả chào tôi. Tội nghiệp, đói quá mà.

    Như thế đấy, thưa quý vị độc giả, cuối cùng Cù Thị Hậu Vệ đã tìm ra chân tướng của vấn đề. Đội tuyển Ả Rập Xê Út thua là do đói quá. Xin hẹn gặp lại mọi người ở phóng sự tiếp theo.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Cùng chuyên mục
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội