Bóng Đá Plus trên MXH

Thấy gì từ ĐT Đức sau trận thua Áo?
Hà Trang • 11:10 ngày 03/06/2018
Trận thua bạc nhược trước Áo, hiểu theo cách nào cũng không thể chấp nhận được với một ứng viên vô địch World Cup 2018 như Đức. Họ cần nhanh chóng thay đổi nếu không muốn kéo tinh thần toàn đội đi xuống.

    Sự trở lại ấn tượng của Neuer

    Sẽ thật khó để mừng cho màn trở lại của Manuel Neuer khi đội nhà thua trận còn riêng bản thân anh vào lưới nhặt bóng 2 lần. Nhưng nhìn vào 2 bàn thua của ĐT Đức, cũng thật quá khó để trách Neuer, nhất là khi so sánh với những pha cứu thua ngoạn mục trước đó.

    Neuer đã chơi khá tốt
    Neuer đã chơi khá tốt

    Một pha đổ người ngay góc gần trong hiệp 1, một pha đối mặt quá bản lĩnh trước Marko Arnautovic trong hiệp 2, chỉ vài tình huống đã thể hiện phẩm chất của thủ môn đẳng cấp thế giới. Sau trận đấu, trong cơn tức giận vì bại trận, HLV Joachim Loew vẫn không quên khen ngợi chàng gác đền của mình.

    Neuer trông còn khá nặng nề sau thời gian dài dưỡng thương nhưng ở anh vẫn tỏa ra sự chắc chắn cần có nơi chốt chặn cuối cùng. Đấy là thứ bản lĩnh làm nên khác biệt giữa anh và Ter Stegen, phẩm chất quan trọng nhất để Loew kiên định với lựa chọn được cho là bảo thủ của mình, bất chấp việc có thể bỏ lỡ những năm tháng đẹp nhất của thủ môn thuộc biên chế Barcelona.

    Hàng thủ thảm hại

    Ngoại trừ Neuer, phần còn lại của hàng phòng ngự ĐT Đức xứng đáng nhận những lời trách móc thậm tệ nhất của Loew. Điều cơ bản có thể nhận ra là cặp đôi trung vệ Antonio Ruediger và Niklas Suele nên tận hưởng những trận giao hữu này bởi họ đã vuột mất cơ hội chiếm lấy một suất đá chính ở World Cup.

    Sẽ thật điên rồ nếu Đức trưng ra bức tường chắn trước khung thành kiểu này tại nước Nga. Ngoài thể hình cao lớn, trông Ruediger và Sule không có dáng dấp gì là trung vệ của một đội bóng lớn. Họ lúng túng, vụng về trước những chân sút làng nhàng của Áo. Không khó để điểm qua những pha đánh vỗ mặt của Áo vào khung thành Đức và nếu không có tài năng của Neuer thì số bàn thua đã không dừng lại ở con số 2.

    Chẳng ai có thể cười với Sule
    Chẳng ai có thể cười với Sule

    Tuy nhiên, cái tên đáng trách nhất lại là Jonas Hector. Hậu vệ trái này mắc lỗi trực tiếp trong cả 2 bàn thua, một tình huống đoán hụt điểm rơi của bóng và một pha bọc lót chủ quan ở cánh của mình. 

    Dẫu vậy, vấn đề thực sự nghiêm trọng của ĐT Đức chính là sự thiếu gắn kết trong hỗ trợ, mà nguyên nhân có thể là từ chiến thuật, con người đến phương thức giao tiếp trên sân. Đội chủ nhà Áo chỉ trung thành với bài câu bóng sâu ra 2 cánh rồi trả ngược lại vào trung lộ nhưng từng đó là quá đủ để "quay" từ trung vệ, hậu vệ cánh đến tiền vệ phòng ngự của Đức như chong chóng.

    Cải thiện khâu dứt điểm

    Ngoài Thomas Mueller thì Loew đã tung ra tất cả những cầu thủ tốt nhất trên hàng công của mình. Vậy nên việc chỉ ghi được 1 bàn thắng, đáng nói lại bắt nguồn từ sai lầm của đối phương, là một kết quả rất tồi. 

    Ở đây, bài toán trung phong lại được đặt ra. Nils Petersen được dịp xuất phát, không để lại ấn tượng. Mario Gomez thay thế từ phút 76, chẳng khá khẩm hơn là bao. Với những tiền đạo mục tiêu vô hại thế này, Loew có lẽ nên giao chỉ tiêu ghi bàn cho tuyến sau.

    Đức đang bí trong việc ghi bàn
    Đức đang bí trong việc ghi bàn

    Nhưng ghi bàn lại đang là một nỗi lo với Đức. Họ cầm bóng 62% nhưng chỉ tung ra được 7 pha dứt điểm, quá ít ỏi so với 13 lần của đội chủ nhà. Số lượng đã ít, chất lượng còn kém. Julian Brandt là người được trao nhiều cơ hội nhất nhưng cũng gây thất vọng nhất với những pha sút bóng thiếu trách nhiệm của mình.

    Nhìn rộng ra, sau Vòng loại World Cup 2018, Đức không thắng được một trận nào. Họ hòa 3 và thua 2 trong 5 trận giao hữu vừa qua. Thầy trò Loew chỉ ghi được 4 bàn nhưng thủng lưới tới 6 lần. Dẫu biết Đức vẫn giữ mình cho mặt trận quan trọng nhất nhưng tạo bước chạy đà kiểu này cũng chẳng khiến CĐV nào thích thú. Do đó, ở trận giao hữu cuối cùng với Saudi Arabia, người hâm mộ chờ đợi một cơn mưa bàn thắng để lấy may trước ngày sang Nga.

    Áo 2-1 Đức

    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Cùng chuyên mục
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội