Ở bảng C, Colombia đứng thứ 5 trên BXH FIFA, Hy Lạp thứ 10, Bờ Biển Ngà là 21. Nhìn vào đó, ai cũng nghĩ BBN yếu nhất bảng nhưng tôi cho rằng không phải thế, thậm chí họ đủ sức đứng đầu bảng.
Nhật Bản không có nhiều ngôi sao đẳng cấp thế giới, nhưng tất cả các cầu thủ đều phục vụ một mục đích chung và sức mạnh tập thể luôn được ưu tiên. Chúng tôi bất lợi vì có nhiều cầu thủ chấn thương, một số cầu thủ khác không thi đấu cả tháng trời.
Điểm mạnh của Nhật Bản thời HLV Zaccheroni là phòng ngự phản công. Vì thế, sẽ tuyệt vời nếu chúng tôi ghi bàn trước và phòng ngự theo cách của mình. Tôi thấy, Nhật Bản gần đây tiến bộ ở khả năng phòng ngự bởi người ta nói đùa rằng trong ADN của người Italia thì chữ D (defense) là phòng ngự rồi. Nhưng nếu Nhật thủng lưới trước, các cầu thủ phải giành lại bóng, tấn công để tìm bàn gỡ và hiểm họa có thể đến từ đó bởi BBN có tốc độ và phản công nguy hiểm.
Nhật Bản có lợi thế từ CĐV bởi có tới 2 triệu người gốc Nhật đang sống và làm việc ở Brazil. Từ hơn 100 năm qua, người Nhật đã sang Brazil rất nhiều và họ sinh con, đẻ cái ở đó và giờ đã sang tới đời thứ 3, thứ 4 rồi. Dù không nói được tiếng Nhật nhưng họ vẫn sẽ cổ vũ cho đội bóng quê hương.
Đây sẽ là trận đấu rất hấp dẫn. Keisuke Honda bảo cậu ấy muốn vô địch thế giới nhưng Zaccheroni là một HLV thực tế và ông nói, Nhật Bản phải phấn đấu từng trận, bắt đầu bằng trận tử chiến với BBN. Tôi hy vọng, Nhật Bản thắng 2-1, dù phải nói thật rằng đây là trận đấu rất khó cho đội bóng của chúng tôi.