Bóng Đá Plus trên MXH

Tứ kết World Cup 2018: Chờ đợi bữa tiệc bóng đá tấn công
Đặng Phương Nam - Cựu tuyển thủ quốc gia • 06:25 ngày 05/07/2018
Bỉ đã chủ động chọn nhánh đấu có Brazil khi thắng Anh trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng. Thời điểm đó họ thực sự tự tin vào sức mạnh của mình, nhưng sau trận thắng nghẹt thở trước Nhật Bản ở vòng 1/8 thì có lẽ nhiều người đã bắt đầu lo lắng cho số phận của đội bóng được mệnh danh là Quỷ đỏ này.
    Bỉ sẽ đá tấn công
    Việc Mexico gây vô số khó khăn cho Brazil trong trận đấu trước cũng sẽ là gợi ý cho HLV Martinez cách bắt đầu trận đấu. Bởi vì xét về lực lượng, Bỉ nổi trội hơn rất nhiều so với đội bóng Trung Mỹ. Mexico đã gây bất ngờ khi đẩy cao đội hình và pressing tầm cao với áp lực khủng khiếp. Điều đó đã khiến cho các vũ công Samba không có thời gian để thở chứ đừng nói đến việc khiêu vũ với trái bóng. Cái thiếu của Mexico chỉ là sự nôn nóng trong những đường chuyền quyết định. Thế nên, Bỉ với tiềm lực của mình hoàn toàn có thể làm tốt hơn thế. Những Hazard, Lukaku, De Bruyne… hoàn toàn có thể biến nửa cơ hội đã trở thành bàn thắng. 

    Một lý do nữa để Bỉ chọn đôi công với Brazil là bởi vì họ không có khả năng phòng ngự tốt. Mới chỉ là những Kagawa, Inui, Hasebe thôi mà hàng phòng ngự của Bỉ đã bị đánh cho tan nát. Nếu như đó là một Nhật Bản già dặn và lì lợm hơn thì rất có thể Bỉ đã phải trả giá.


    Brazil sẽ vẫn chơi theo cách của mình
    Brazil đã trải qua 30 phút khó khăn nhất của mình ở World Cup 2018 trong trận đấu với Mexico. Nhưng cách họ hóa giải và vượt qua những khó khăn đó mới thực sự ấn tượng. Vẫn là lối chơi dựa trên nền tảng của hệ thống phòng ngự 2 lớp vững chắc, trước sức ép khủng khiếp của Mexico, Brazil vẫn đứng vững bằng sự vững chãi của cặp trung vệ Thiago Silva - Miranda; sự cơ động, đeo bám, ngăn chặn của Casemiro và phần nào đó là Paulinho. Là sự chắc chắn của Filipe Luis trong lần hiếm hoi thay Marcelo đá chính. 

    Đã có thời điểm Brazil bị rối loạn và không kiểm soát được bóng. Nhưng thời điểm đó trôi qua rất nhanh khi những ngôi sao như Coutinho, Neymar hay Willian kịp lên tiếng bằng những pha xử lý kỹ thuật. Willian khi thì giữ bóng buộc đối phương phạm lỗi để làm chậm tốc độ trận đấu, khi thì tăng tốc bằng tốc độ khủng khiếp của mình. Còn Neymar vẫn khiến người ta phải nhắc đến mình bằng những pha đột phá lắt léo bên cánh trái. Cứ từng bước, chậm rãi nhưng chắc chắn, Brazil hóa giải các đợt tấn công của Mexico và dần gây áp lực ngược lại cho đối thủ. Cuối hiệp 1 và trong suốt hiệp 2 là khoảng thời gian Brazil buộc đối phương phải cuốn theo lối chơi của mình và thất bại của Mexico là điều tất yếu.

    Có quá nhiều điều xứng đáng để chúng ta chờ đợi ở trận đấu này, trận đấu được đánh giá là một trận “chung kết sớm” khi cả hai đội đều sở hữu rất nhiều siêu sao trong đội hình. Cá nhân tôi thì thực sự mong đợi đây sẽ là một bữa tiệc bóng đá tấn công. Bởi những Neymar, Coutinho, Hazard, De Bruyne… mà suốt trận chỉ phòng ngự, toan tính và chặt chẽ thì thật là buồn chán. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Cùng chuyên mục
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội