Thế nhưng, Valbuena chẳng có thời gian để tâm đến những điều đó. “Chàng lùn” chăm chỉ luyện tập, tận dụng tối đa thời thi đấu trên sân. Và anh đã khiến những ai hoài nghi mình phải im lặng bằng màn trình diễn ấn tượng trong trận vùi dập Na Uy 4-0 tại Stade de France hôm qua.
Bất chấp phong độ nhạt nhòa của Valbuena trong gần hết mùa giải 2013/14, HLV Deschamps vẫn xếp anh đá chính ở vị trí tiền đạo phải. Và cậu học trò cũ của Deschamps thời còn ở Marseille đã không phụ lòng tin tưởng của người thày. Valbuena thi đấu như một chiến binh thực sự với khát khao chiến thắng và tốc độ di chuyển chóng mặt. Không chỉ là chất kết dính tuyệt vời giữa công và thủ, tiền vệ 30 tuổi còn kết hợp ăn ý với tân binh Griezmann bên cánh trái để đôi cánh Les Bleus bay cao.
Với 3 đường kiến tạo (người thứ hai lập hat-trick kiến tạo dưới thời Deschamps sau Ribery ở trận thắng Australia 6-0 ngày 12/10/2013), Valbuena đang giúp Les Bleus tự tin hơn để tới Brazil Hè này. Anh cũng được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận thắng Na Uy. Khi không có Benzema hay Ribery, Valbuena chính là đầu tàu đưa Pháp tiến về phía trước. “Valbuena, hãy là anh như thế tại World Cup 2014!”. Đó là những câu mà các đồng đội nói với Valbuena sau chiến thắng vừa qua.