Bóng Đá Plus trên MXH

Zico: “Brazil nợ Neymar một trận đấu tốt trước Đức”
Zico (cựu danh thủ ĐT Brazil) • 20:17 ngày 08/07/2014
Trước kỳ World Cup này diễn ra, tôi đã kỳ vọng rất lớn vào Neymar. Tôi hy vọng Neymar sẽ kết thúc giải đấu với tư cách là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất. Tuy nhiên tất cả đã thay đổi sau cú vào bóng của Zuniga.

    Tôi sẽ không cáo buộc Zuniga. Nhưng sự thực là đầu gối của anh ấy đã để quá cao. Tình huống này diễn ra ngay trước mặt trọng tài và tôi rất tức giận khi ông ta không có phản ứng nào. Tôi hy vọng FIFA nên có án phạt nặng với Zuniga, như đối với Suarez. Những cú vào bóng như thế không được có trong các trận đấu.

    Tôi rất buồn với chấn thương của Neymar và tôi đã gửi lời chia sẻ sâu sắc tới cậu ấy. Cậu ấy sẽ trở lại và vẫn còn trẻ để chơi thêm nhiều kỳ World Cup nữa. Tuy nhiên, lỡ mất cơ hội đá trận bán kết trên sân nhà trước Đức thực sẽ làm trái tim Neymar tan vỡ. 

    Với FIFA, họ cũng đáng bị chỉ trích khi làm ngơ trước quá nhiều pha phạm lỗi ở giải đấu. Tôi đã xem nhiều trận đấu và các trọng tài đều xử lý quyết liệt trước những pha vào bóng thô bạo. Nhưng điều đó không tồn tại ở World Cup 2014. Tôi cũng rất tức giận khi nhìn cách các cầu thủ Brazil “chặt chém” Rodriguez ở trận gặp Colombia. Nếu nghiêm khắc hơn, trọng tài hoàn toàn có thể đuổi Fernandinho (Brazil) ngay trong hiệp 1.


    Các cầu thủ Brazil gửi thông điệp cổ vũ Neymar

    Bây giờ, Brazil sẽ như thế nào khi không có Neymar? Họ đã quá phụ thuộc vào những khoảnh khắc lóe sáng của Neymar, mà 3 trận ở vòng bảng đã cho thấy điều đó. Nhưng tín hiệu vui là Neymar lại khá im lặng trong 2 trận vòng knock-out, đặc biệt là trận gặp Colombia. Đó là trận đấu Neymar không có nhiều ảnh hưởng và chỉ có đúng 1 cú sút trúng đích. Những gì Brazil thể hiện trước Colombia cho thấy họ có thể chơi khi Neymar không tỏa sáng. 45 phút hiệp 1 là quãng thời gian Brazil đá hay nhất từ đầu giải. Nếu Hulk dứt điểm tốt hơn thì Selecao có thể ghi được ít nhất 3 bàn ở ngay hiệp 1. 

    Với Brazil, họ phải nhớ lấy bài học World Cup 1962, khi Pele chấn thương sớm nhưng đội tuyển vẫn bảo vệ thành công chức vô địch. Tôi nghĩ tinh thần đó là điều cần thiết cho Brazil để họ chuẩn bị cho trận bán kết với Đức. Họ phải tập hợp lại, tổ chức tốt hơn để đối đầu với một trận đấu khó khăn. Chìa khóa sẽ nằm ở cuộc chiến giữa sân. Tôi nghĩ Brazil nên dùng 3 tiền vệ cơ bắp để ngăn chặn khả năng chuyền bóng cực tốt của Đức.

    Vấn đề đau đầu của Brazil bây giờ là Fred. Oscar cũng là nỗi thất vọng. Họ cần phải chứng tỏ hơn nữa. Theo tôi, những cầu thủ nhanh như Willian và Bernard nên được trao cơ hội. Selecao cũng nên nhớ họ được đá trên sân nhà. Đây là Brazil và đám đông CĐV sẽ thúc đẩy Selecao. 

    Trên tất cả, các cầu thủ Brazil nợ Neymar một trận đấu để đời. Neymar đã cống hiến rất nhiều cho Brazil trong suốt 4 năm qua và giờ là lúc các đồng đội phải đền đáp anh ấy một màn trình diễn bằng cả trái tim, một trận chiến sống còn với Đức. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Cùng chuyên mục
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội