Bóng Đá Plus trên MXH

Yamaha XJ900 đẹp theo chủ trương “tiết kiệm”
Chi Trần • 19:55 ngày 16/10/2013
Chơi xe là tốn kém. Nhưng nếu có con mắt thẩm mỹ và chịu khó tìm tòi, người chơi vẫn có thể tạo ra một chiếc xe mang đậm phong cách cá nhân mà vẫn rất đẹp. Đó là chủ trương của Dimitar Kostadinov khi “độ” lại chiếc Yamaha XJ900 đời 1984.
    Người đàn ông 42 tuổi này sống ở thủ đô Sofia của Bulgaria này không phải là một thợ “độ” xe, cũng không phải là một thợ cơ khí lành nghề, mà chỉ là một nhà tư vấn marketing. Tuy nhiên, niềm đam mê mô-tô đã thôi thúc ông làm nên một chiếc xe của riêng mình. Mê xe là thế, nhưng mãi đến 4 năm về trước Dimitar mới được sở hữu chiếc mô-tô đầu tiên trong đời: Ducati S2R 800.

    “Trước đây tôi đã tốt nghiệp ngành cơ điện tử, và thường tự sửa chữa mọi vật dụng trong gia đình. Vì thế tay tôi lúc nào cũng bẩn vì dầu máy là chuyện bình thường”, Dimitar cho biết.


    Yamaha XJ900 đời 1984 nguyên bản

    Trong lần đến nhà một người bạn, Dimitar đã bị thu hút bởi 1 chiếc  nằm trong garage. Với người đàn ông này, những chi tiết như khối động cơ trần làm mát bằng gió, dùng chế hòa khí, và truyền động bằng trục khiến chiếc xe trông thật “hấp dẫn”.

    Sau một thời gian tìm kiếm, Dimitar đã mua được một chiếc XJ9000 đời 1984. Dù kính chắn gió và một vài bộ phận khác đã bị hư hỏng, ông vẫn cảm thấy hài lòng vì phần khung sườn vẫn còn chắc chắn. Đúng 1 năm trước Dimitar mới bắt tay vào dự án “làm đẹp” cho chiếc xe mới của mình. “Tôi có một vài nguyên tắc. Tôi cần một chiếc xe có thể sử dụng hàng ngày chứ không phải để trưng bày ngắm nghía. Tôi không muốn thay đổi quá nhiều so với nguyên bản, hay dùng những phụ kiện đắt tiền để tân trang cho chiếc xe. Về cơ bản, tôi muốn làm mới, làm đẹp cho nó, nhưng phải tiết kiệm”, Dimitar chia sẻ về chủ trương khi “độ” xe của ông.

    Trên bản “độ” này của Yamaha XJ900, Dimatar cắt ngắn khung sườn phía sau, tự chế yên với khuôn được làm từ sợi thủy tinh, và hộc đựng ac-quy. Dimitar còn nghiên cứu cách để sử dụng loại chế hòa khí dạng CV (dù da bơm) phù hợp với khối động cơ 4 máy trên chiếc xe này. Bình xăng theo xe cũng được thay thế bằng bình xăng của chiếc Jawa-Cezet 350 đời 197x (1 thương hiệu xe máy do Tiệp Khắc cũ (CH Czech ngày nay) sản xuất). Những chi tiết khác cũng được thay đổi như chụp đồng hồ, đèn hậu, chắn bùn… đều do Dimitar tự tay làm lấy. Dù giữ lại cặp vành, giảm xóc trước sau, đôi pô, chiếc Yamaha XJ900 sau khi qua tay Dimitar vẫn khác xa so với nguyên bản.

    Một vài hình ảnh về Yamaha XJ900 đời 1984 sau khi được làm mới










    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội