Cuối tuần này, Real Madrid hành quân đến sân của Alaves và Zinedine Zidane sắp sửa có một trải nghiệm đặc biệt trong sự nghiệp cầm quân khi đối đầu với đội bóng của cậu con trai Enzo Zidane. Enzo trưởng thành từ chính lò La Fabrica của Real Madrid và vừa chuyển sang Alaves trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua.
Chia sẻ về cuộc đối đầu thú vị này, Zidane cho biết: "Tôi hy vọng nó không ghi bàn. Chúng tôi đều là những người khao khát chiến thắng, nó muốn điều tốt nhất cho đội bóng của nó, tôi phục vụ cho đội bóng của tôi. Tôi hãnh diện vì con trai của mình, nó luôn tập luyện chăm chỉ, nó khoác áo một đội bóng tuy chưa đạt thành tích tốt nhưng sở hữu đội hình rất chất lượng".
Vị chiến lược gia người Pháp nhấn mạnh: "Ngày mai chúng tôi đối đầu với nhau, tôi ở Real và con trai tôi ở Alaves. Đây là một cuộc tranh đua, chỉ có vậy. Tôi thực sự không nghĩ nhiều đến cuộc đối đầu cá nhân giữa cha con tôi. Dĩ nhiên sẽ có đôi chút cảm xúc nhưng quan trọng nhất là Real đối đầu Alaves".
"Nó rất khát khao chiến thắng, tôi cũng vậy. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để giành chiến thắng, dù tôi và nó không còn ở cùng một đội. Tôi luôn xem nó là một cầu thủ, dù tôi nói chuyện với nó với tư cách người cha. Mùa trước nó ở bên cạnh tôi, còn lúc này tôi không còn là HLV của con trai mình, tôi không cần phải đưa ra bất kỳ lời khuyên nào về bóng đá cho nó nữa", Zizou kết luận.