Hà Nội FC đã có một chiến thắng toát mồ hôi trước Ceres Negros, khi thắng sát nút sau 2 lượt trận với tổng tỷ số là 3-2. Kết quả này giúp Hà Nội FC vào trận chung kết khu vực Đông Nam Á.
Trả lời sau cuộc họp báo, HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội FC cho hay: “Đây là một trận đấu hay. Chúng tôi đã gặp một Ceres Negros vốn là đối thủ kỵ giơ và có kinh nghiệm tại AFC Cup. Thực sự việc Hà Nội FC vào chung kết khu vực, cá nhân tôi và toàn đội rất mừng. Chỉ tiêu mà tôi nhận từ đầu mùa là đưa Hà Nội FC vào chung kết khu vực. Và lúc này, tôi muốn tiến xa hơn. Đầu tiên là đoạt chức vô địch khu vực trước khi tiến xa hơn ở châu lục”. '
Tuy nhiên, HLV Chu Đình Nghiêm vẫn tỏ ra không hài lòng khi đội nhà để đối phương vùng lên ở 10 phút cuối và suýt nữa đã bị loại một cách cay đắng nếu như thủ môn Văn Công và tiền vệ Hùng Dũng không cứu cho đội nhà bàn thua trông thấy ở phút bù giờ.
“Tôi không hài lòng khi các cầu thủ không tận dụng tốt cơ hội. Nếu thành công thì chúng tôi đã có thể giải quyết ngay từ hiệp 1”, ông Nghiêm nói.
HLV Chu Đình Nghiêm đặt mục tiêu lớn hơn ở AFC Cup - Ảnh: Đức Cường
Nếu như B.Bình Dương giành chiến thắng trước PSM Makassar ở trận đấu lượt về bán kết hai vào ngày mai, sẽ có một cuộc nội chiến giữa hai đại diện của V.League tại đấu trường châu Á. Đây cũng sẽ là hai cái tên chinh chiến ở cả 3 đấu trường là V.League, Cúp Quốc gia và AFC Cup.
Chia sẻ việc phải căng mình ở nhiều giải, HLV Chu Đình Nghiêm cho hay: “Thực sự việc phải chơi nhiều giải sẽ bào mòn thể lực của các cầu thủ. Ví dụ như AFC Cup sẽ đá đầu tuần còn cuối tuần là V.League. Quãng đường di chuyển sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Nhưng đội xác dịnh có bao nhiêu cầu thủ sẽ dùng bấy nhiêu để chơi hết sức ở mọi đấu trường”.
Hà Nội FC 2-1 Ceres Negros |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |