Mất một số cầu thủ quan trọng nhưng bộ khung hiện tại của Philippines vẫn là “dòng máu châu Âu”. Đội bóng này vừa cho thấy sự khó chịu trong lối chơi khi đối đầu ĐT Việt Nam trong trận giao hữu hôm 14/12 và chỉ thua 0-1 do thiếu may mắn.
Trong lúc đó, Campuchia lại phơi bày sự bệ rạc bằng lối đá không có điểm nhấn nên đại bại 0-4 trước Malaysia cũng trong trận giao hữu gần nhất. Nhìn một cách tổng thể, Philippines ăn dứt Campuchia cả về thể hình cũng như tư duy kỹ chiến thuật.
Thuận lợi duy nhất của Campuchia là điểm tựa sân nhà, nhưng sức mạnh tinh thần thôi là chưa đủ. Bởi Philippines không phải là đội non tơ. Một khi không cảm thấy nao núng trước sức ép từ khán đài, đội khách sẽ tận dụng được ưu thế về chuyên môn để giành chiến thắng.
Trận đấu còn lại là chuyến làm khách của Thái Lan trên sân Brunei. Lần đầu tiên tham dự vòng bảng AFF Cup sau 20 năm cũng là sự kiện lớn đối với Brunei. Chắc chắn, đội bóng này cũng không mơ tiến xa bởi sự chênh lệch về chuyên môn giữa họ và phần còn lại là rất lớn.
Thái Lan là ĐKVĐ và là ứng viên vô địch kỳ này nên càng vượt trội hơn so với Brunei. Có lẽ, tỷ số của trận đấu này phụ thuộc vào thái độ thi đấu của Thái Lan chứ không hẳn đến từ sự kháng cự của Brunei.