Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Chiến thuật của M.U hay trò đùa của Moyes?
MINH KIỆT • 06:33 ngày 27/02/2014
Thất bại của Man United là tổng hòa của sự yếu kém của mỗi cá nhân và chiến thuật tùy tiện của David Moyes.
    Hãy nói về cá nhân trước. Cặp trung vệ của họ - những người sẽ rời M.U  cuối mùa - đã có một trận dưới trung bình, đặc biệt là Rio Ferdinand. Xoạc bóng thành công: 0; cắt bóng: 0; tranh chấp bóng bổng thành công: 0; phá bóng giải vây: 0, phạm lỗi: 2, Rio chỉ là bản sao vụng về của chính mình thời đỉnh cao.

    Michael Carrick, điểm tựa về chuyên môn của M.U mùa trước, không có nổi một đường chuyền trên phần sân đối phương, chủ yếu vì người đá cặp với anh ở giữa sân - Tom Cleverley - đơn giản là không tồn tại. Khi Roy Keane ám chỉ 1-2 cầu thủ không xứng đáng khoác áo M.U, ý của ông hết 99% là hướng về Cleverley. 

    Cleverley đứng sai vị trí trong tình huống Dominguez ghi bàn

    Trong cả 2 bàn thua, Cleverley đều không đứng ở vị trí mà lẽ ra anh phải đứng, đó là ngay trước hàng phòng ngự để ngăn đối phương thực hiện một quả sút xa. Có nhiều tình huống mà Alejandro Dominguez chạy vài chục mét mà không vấp phải một sự kháng cự nào, đấy cũng là do lỗi vị trí của Cleverley mà ra. Trang Bleacherreport có hẳn một bài viết dành cho Cleverley với tiêu đề: “Cleverley là biểu tượng của kỷ nguyên David Moyes”. Không cần nói thêm, hẳn bạn cũng biết nội dung bài viết ấy là gì.

    Mà vì sao lại là Cleverley trong một trận đấu quan trọng đến dường này, nhất là khi Marouane Fellaini vừa có trận đấu hay nhất trong màu áo M.U cuối tuần qua. Adnan Januzaj, điểm sáng nhất của M.U trong mùa bóng này, thậm chí còn không có tên trong danh sách dự bị. Nhiều người đã dùng đến từ “bừa bãi” và “tùy tiện” để nói về cách xoay tua đội hình của Moyes.

    Và vì sự bừa bãi ấy, đội hình của M.U trận này bị đối phương cắt vụn ra thành từng khúc. Các fan đã đăng tải một bức ảnh mà trong đó, vị trí đứng của các cầu thủ trong đội hình M.U tạo thành chữ “LOL” (tức là tiếng cười phá lên) để ám chỉ đội hình của Moyes là một trò đùa không hơn không kém.

    Khi chiếc bản lề chiến thuật Cleverley - Carrick bị vô hiệu hóa, 2 tiền vệ cánh Ashley Young và Antonio Valencia chỉ còn chạy một cách vô định hướng và 2 tiền đạo Robin van Persie và Wayne Rooney đói bóng đến đáng thương.

    Thống kê chỉ ra Van Persie đã chuyền chính xác 100% trong những pha phối hợp với Rooney. Đấy là vì cả trận anh chỉ có duy nhất... 1 đường chuyền cho đối tác của mình. Rooney khá hơn khi thực hiện 4 đường chuyền cho Van Persie, nhưng 3 trong đó là những quả chuyền khai cuộc ở chấm giữa sân.

    Đội hình M.U xếp theo hình chữ L.O.L

    Con số ấy cũng là một trò đùa, nó nói lên quá rõ ràng việc Van Persie và Rooney không “giao tiếp” được với nhau, hệ quả tất yếu của sự hỗ trợ quá kém của hàng tiền vệ. Tất cả những thống kê và phân tích đều nêu, rất dễ tạo cảm giác đối thủ của M.U là Bayern. Nhưng không, đấy chỉ là Olympiakos, đội bị xem là yếu nhất nhì ở vòng 16 đội.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội