Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Chiến thuật của Moyes dưới góc nhìn hài hước
Hoàng Trí Công • 16:00 ngày 13/02/2014
Tất nhiên là không. Chẳng đời nào M.U sơ hở để lộ chiến thuật của mình, nhất là trước một đối thủ mạnh như Arsenal. Tuy nhiên, với lối chơi mà Quỷ đỏ thể hiện gần đây, cũng chẳng khó để đoán ra chiến thuật của Moyes, vốn đã trở nên nhàm chán và thiếu tính đột biến.
    Dù liên tục thay đổi nhân sự trong đội hình ra sân thế nhưng có một điểm dễ nhận ra, chiến thuật mà David Moyes chỉ đạo các học trò cũng không nhiều thay đổi. Tập trung bóng ra biên rồi tạt vào vòng cấm để tiền đạo bên trong dứt điểm: đó là cách điều khiến của David Moyes.

    Thế nhưng, hiệu quả được quy đổi thành bàn thắng từ cách chơi đó thì chưa thấy đâu, ngược lại chỉ thấy một M.U chậm chạp, đơn giản đến nhàm chán. Rõ ràng, đó là một Quỷ đỏ khác hẳn 180 độ so với Quỷ đỏ dưới thời Sir Alex: kỷ luật nhưng giàu tốc độ, biến hóa và cũng đầy ngẫu hứng.

    Thậm chí, nếu theo dõi những trận đấu muộn của M.U, không ít người tỏ ra… buồn ngủ dù chưa hết trận. Hình ảnh Sir Alex ngáp ngắn ngáp dài trên khán đài Old Trafford ở trận hòa Fulham vòng đấu trước đã thấy rõ chiến thuật của Moyes nhạt nhẽo đến mức nào.


    Sir Alex ngáp ngủ khi theo dõi M.U thi đấu


    Lấy đề tài từ đó, trang talkSport đã đăng tài một hình ảnh mang tính chất châm biếm David Moyes đã lộ chiến thuật của mình trước trận Arsenal. Theo đó, trên hàng công, mọi vị trí dù là đá biên hay trung lộ vẫn cứ chỉ nhắm mắt chuyển vào khu vực 16m50 để tiền đạo M.U (có khi là hậu vệ đối phương) đánh đầu. Bất chấp cả khi Arsenal sở hữu trung vệ cao gần 2m là Mertesacker và tiền đạo của M.U không có lợi thế về chiều cao thì nhiệm vụ của các cầu thủ vẫn cứ có bóng là chuyền. Niềm hy vọng (có khi là áp lực) đè nặng lên đôi vai của Rooney và Januzaj bởi Robin van Persie còn mải nhìn lên khán đài tìm kiếm sự trợ giúp từ Sir Alex (ảnh dưới).

    Châm biếm hơn, vòng tròn giữa sân được vẽ thêm một cái đầu xù kiểu Fellaini. Nhưng sẽ chẳng có Fellaini nào hết. Tiền vệ người Bỉ vẫn cứ dưỡng thương và ăn lương đều đều, bỏ lại cho Carrick dù tuổi cao nhưng vẫn phải mải miết cày ải. Đá cặp với Carrick là Cleverley, nhưng cầu thủ này lại đá thấp hơn hẳn Carrick, thậm chí là sát ngay hàng phòng ngự. Có lẽ, sau những sự chỉ trích vì khả năng cầm bóng tồi, làm bóng kém, chỉ biết di chuyển theo chiều ngang như… cua, cầu thủ người Anh đã chọn một phương án an toàn hơn là phòng ngự?


    Chiến thuật của Moyes mà TalkSport châm biếm

    Nếu như vậy thì Cleverley quả thật là con người ưa thích mạo hiểm. Bởi hàng phòng ngự chẳng phải nơi an toàn để anh có thể nương tựa trú thân. Hàng thủ của M.U lúc này đang trở nên rách nát với người già, người trẻ, kẻ hay bị chấn thương, và hầu hết là quên mất cách phòng ngự. Ở hai biên, cánh trái không phải Baines mà Moyes mơ tưởng, còn cánh phải với Rafael, Jones hay Smalling đều bị xem là "không phải một hậu vệ cánh phải thực sự"!

    Tuy nhiên, kể cả không có  bức ảnh châm biếm của TalkSport đăng tải, Wenger cũng sẽ thừa hiểu Moyes sẽ làm gì. Nhất là khi ông theo dõi băng hình những trận M.U đá gần đây, rập khuôn và thiếu sáng tạo.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội