Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Eto'o: Còn nguyên khát vọng chinh phục
Chiêu Văn • 13:27 ngày 07/11/2013
Khi Samuel Eto’o chấp nhận giảm lương 12 triệu euro để tới Chelsea mùa hè này, anh chắc chắn nhắm tới mục tiêu giành lại vị thế một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới, ở sân chơi nhiều vinh quang nhất cấp CLB: Champions League. Tối thứ Tư, chân sút người Cameroon đã chứng tỏ được điều đó.
    * Kết quả, lịch thi đấu, BXH Champions League


    Samuel Eto’o ghi 2 bàn ở các phút 31 và 45 giúp Chelsea giành 3 điểm cực kỳ quan trọng sau trận thắng Schalke 3-0 ở lượt thứ 4 vòng bảng Champions League. Demba Ba ấn định chiến thắng với một bàn nữa ở phút 83.

    Chiến thắng này, trước đám đông CĐV đầy phấn khích ngồi chật Stamford Bridge, giúp Chelsea bứt phá trên ngôi đầu so với phần còn lại của bảng E. Với 9 điểm, họ hơn đội xếp thứ 2 là Schalke 3 điểm. Chelsea cũng có lợi thế vì Steaua Bucharest đã bất ngờ thủ hòa FC Basel 1-1, khiến tình thế bây giờ ở bảng đấu này là 3 đội phải đuổi theo The Blues.

    Trận đấu tối thứ Tư của Chelsea tự chung lại là dành cho Eto’o. Bàn đầu tiên của tiền đạo người Cameroon là một tình huống rất hài hước sẽ còn được chiếu đi chiếu lại trong những ngày tới. Không hiểu vì lý do gì, thủ thành Timo Hildebrand của Schalke lưỡng lự trong một tình huống phát bóng lên. Eto’o, đánh hơi được sự lừng khừng của Hildebrand, tăng tốc chạy vào giơ chân cản bóng và cú phát bóng thủ môn người Đức đập chân tiền đạo người Cameroon rồi đi luôn vào lưới.


    Eto'o và thủ thành Hildebrand

    Tuy nhiên, bàn thứ 2 là một tình huống thật sự khiến các khán đài Stamford Bridge nổ tung. Willian băng băng chạy xuyên qua hàng thủ Schalke trước khi chuyền cho Eto’o ở góc vòng cấm địa. Thể hiện đúng những kỹ năng mà anh đã rèn giũa từ ngày còn là một cầu thủ trẻ tại Barcelona, Eto’o khống chế bóng, chạy thêm một nhịp, kéo Hildebrand ra khỏi khung thành trước khi tung ra cú sút chân phải không thể cản phá vào góc trái lưới.

    2 bàn và 23 phút sau đó, Eto’o nhận được một tràng pháo tay vang dội từ các khán đài. Vào lúc anh rời sân ở phút 78 nhường chỗ cho Ba, đó đã là trận đấu hay nhất của anh mùa này cho Chelsea.

    Rất tích cực trong suốt trận, Eto’o chơi bóng với sự gọn gàng hiếm thấy kể từ khi chuyển tới Premier League. Tính cả những lần đá chính và vào sân từ ghế dự bị, Eto’o mới ghi được 1 bàn trong 10 trận trước tối thứ Tư.

    Sự có mặt của anh tại Veltins Arena là một trong 6 sự thay đổi trong đội hình xuất phát mà HLV Jose Mourinho đã thực hiện so với trận thua Newcastle vào cuối tuần rồi. 

    Những trận đấu như trước Schalke là điều mà cả Chelsea và Eto’o đều chờ đợi khi anh rời Anzhi Makhachkala để tới Stamford Bridge. Khi Eto’o mới tới với CLB của CH Dagestan, anh là cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới. Có được Eto’o chính là tuyên bố với cả châu Âu và thế giới của Anzhi Makhachkala, một Paris Saint-Germain của phương Đông.


    Eto'o (phải) chia vui với HLV Mourinho

    Nhưng tham vọng của Eto’o và Anzhi không thành sự thật. CSKA Moscow và Zenit Saint Petersburg tiếp tục chia nhau thống trị giải vô địch Nga, trong khi Anzhi Makhachkala không còn đầu tư mạnh tay như ban đầu nữa. Về phần Eto’o, anh cũng đạt được một số thành tựu cá nhân trong thời gian ở Nga, song việc ông chủ đội này ngừng đầu tư đã cho anh có một cơ hội quay trở lại để kết thúc sự nghiệp ở đỉnh cao.

    Mối quan hệ giữa Mourinho và Eto’o là điều nhiều người biết và cả hai đều đang nỗ lực chứng minh năng lực của họ trước các CĐV áo xanh, dù cả hai, với tư cách HLV và cầu thủ, đã có được mọi danh hiệu có thể ở tầm mức CLB.

    Cuộc tái ngộ Chelsea của Mourinho tất nhiên là nhắm tới 2 mục tiêu chính: Champions League và Premier League. HLV người BĐN giờ đã tiến rất gần tới ngôi đầu ở bảng đấu Champions League và hiện xếp thứ 2 ở Premier League. Mọi dấu hiệu đều đang rất hứa hẹn.

    Eto’o, chưa bao giờ chơi bóng ở Premier League, đã hy sinh nhiều thứ để trở lại với bóng đá đỉnh cao: mức lương thấp hơn, một vai trò kém cỏi hơn, ít được chú ý hơn và phải tranh đấu rất nhiều, nhưng với những trận đấu như trước Schalke, lòng tin đang trở lại nơi tiền đạo người Cameroon.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội