Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Kết quả Liverpool 2-1 Sheffield United: Chiến thắng nhọc nhằn
Quang Minh • 04:22 ngày 25/10/2020
Phải rất vất vả các cầu thủ Liverpool mới có thể ngược dòng đánh bại Sheffield United trên sân nhà Anfield nhờ các pha làm bàn của Roberto Firmino và tân binh Diogo Jota. Với thắng lợi này, nhà ĐKVĐ đã vươn lên vị trí nhì bảng, bằng điểm đội dẫn đầu là Everton.

    Bàn thắng
    Liverpool:
    Firmino (41'), Jota (64')
    Sheffield United: Berge (13', pen)

    VIDEOL Liverpool 2-1 Sheffield

    Liverpool bước vào trận đấu với Sheffield United mà không có sự phục vụ của trung vệ Virgil van Dijk, người phải nghỉ thi đấu hết mùa do chấn thương. Tuy nhiên, may mắn cho nhà ĐKVĐ là ở trận đấu này họ đã chào đón sự trở lại quan trọng của thủ thành Alisson sau thời gian dưỡng thương. 

    Ngoài thay đổi ở hàng phòng ngự, trong màn tiếp đón Sheffield United, HLV Juergen Klopp đã gây bất ngờ bằng việc tung ra sân tới 4 tiền đạo, bao gồm tân binh Diogo Jota và bộ ba Roberto Firmino, Mohamed Salah và Sadio Mane. Với lực lượng tấn công dày đặc, Liverpool không khó để có thể áp đặt thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc.

    Phút thứ 2, Robertson chuyền dài vượt tuyến dọc biên trái để Sadio Mane thoát xuống khống chế bóng, xâm nhập khu vực 16m50 trước khi sút về cầu môn đã không còn Aaron Ramsdale trấn giữ, nhưng hậu vệ đội khách là John Egan đã lao về cản phá.

    Chỉ 1 phút sau đó, Trent Alexander-Arnold suýt chút nữa đã làm nên siêu phẩm với cú đá phạt từ sân nhà hướng thẳng về phía cầu môn Sheffield United. Thủ thành Aaron Ramsdale dù đã dâng cao nhưng rất may mắn là kịp lui về dùng 5 đầu ngón tay để đấm bóng đi vọt xà ngang.

    Liverpool thi đấu áp đảo đội khách Sheffield United

    Thi đấu lấn lướt hoàn toàn so với đội khách, nhưng khá bất ngờ khi Liverpool là đội để thủng lưới trước. Phút 11, trung vệ đóng thế cho Van Dijk là Fabinho lóng ngóng phạm lỗi với Oliver McBurnie trong vòng cấm. Cơ hội được trao cho Sander Berge và cầu thủ này dễ dàng đánh bại thủ thành Alisson để ghi bàn mở tỷ số cho Sheffield United.

    Bất ngờ nhận bàn thua, Liverpool buộc phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Đây là thời cơ rất tốt để Sheffield United triển khai thế trận phòng ngự phản công và nhiều lần khiến NHM chủ nhà thót tim. Phút 21, McBurnie băng xuống tốc độ để đón cú chọc khe của đồng đội và thực hiện cú dứt điểm chéo góc, đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. 3 phút sau, Alisson có pha cứu thua xuất sắc cản phá cú volley cực mạnh của Osborn trong vòng cấm.

    Cầm bóng tới 65% thời lượng, nhưng Liverpool hoàn toàn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối thủ. Tưởng như hiệp 1 họ sẽ không có được bàn gỡ thì bất ngờ xảy đến ở phút 41. Chỉ một thoáng hớ hênh, hàng thủ Sheffield United để lỏng Sadio Mane, cầu thủ này thoát xuống đón đường tạt cánh của Robertson và đánh đầu cận thành. Thủ môn Ramsdale xuất sắc cản phá, nhưng bất lực trước pha đệm bón của Firmino.

    Firmino ghi bàn gỡ hòa ở cuối hiệp 1

    Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn hoàn toàn thuộc về chủ nhà Liverpool, nhưng đoàn quân của HLV Klopp bế tắc trong việc tìm kiếm đường vào khung thành Ramsdale. Phải tới phút 62, cơ hội thực sự nguy hiểm mới được tạo ra cho Liverpool. Alexander-Arnold thả quả bóng tinh tế cho Salah thoát xuống và dứt điểm kỹ thuật tung lưới đội khách. Tuy nhiên, công nghệ VAR vào cuộc xác định chân sút người Ai Cập đã rơi vào thế việt vị.

    Tuy vậy, Salah không phải thất vọng quá lâu, bởi chỉ chưa đầy 2 phút sau đó, bàn thắng đã đến với Liverpool. Mane thực hiện đường tạt bóng không thể hoàn hảo hơn để Jota xâm nhập vòng cấm và đánh đầu kỹ thuật tung lưới thủ thành Ramsdale, giúp nhà ĐKVĐ ngược dòng thành công.

    Tân binh Jota ghi bàn ấn định tỷ số

    Những phút còn lại của trận đấu, Sheffield United vùng lên để tìm kiếm bàn gỡ, nhưng không tạo ra được cơ hội nào thực sự ngon ăn. Không những thế, đội khách suýt chút nữa nhận thêm bàn thua, khi Salah có pha dứt điểm dội cột dọc ở phút 82.

    Giành thắng lợi chung cuộc 2-1, Liverpool trở lại vị trí nhì bảng với 13 điểm, bằng điểm đội dẫn đầu Everton nhưng đá nhiều hơn 1 trận và thua kém về hiệu số bàn thắng bại. Với Sheffield United, đội khách vẫn chưa có chiến thắng nào từ đầu mùa và đang đứng áp chót trên BXH với vỏn vẹn 1 điểm.

    BẢNG XẾP HẠNG NGOẠI HẠNG ANH

    XEM THÊM

    Kết quả West Ham 1-1 Man City

    Kết quả M.U 0-0 Chelsea

    SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội