Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Liverpool: Từ từ, rồi sẽ tấn công
Kinh Thi • 10:59 ngày 23/10/2020
Vẫn chưa hết một tuần trôi qua, kể từ lúc Virgil van Dijk chấn thương. Có nghĩa, HLV Juergen Klopp chắc chắn chưa làm xong việc - thậm chí có thể ông chưa làm được điều gì đáng kể - trong việc xây dựng cho Liverpool một hệ thống phòng thủ không có Van Dijk.

Đấy là công việc vừa khó, vừa đỏi hỏi nhiều thời gian. Trong bóng đá đỉnh cao, không có điều gì - kể cả tiền tỷ - thay thế được cho công sức phải bỏ ra trên sân tập.

Sự xuất hiện của Fabinho giữa hàng hậu vệ trong trận Ajax - Liverpool vừa qua chỉ là một lựa chọn giữa các giải pháp nhất thời. Và sẽ có những lựa chọn khác, trong những khía cạnh khác, liên quan đến quyết định chọn Fabinho đá trung vệ. Chẳng hạn toàn đội sẽ phải chơi chặt chẽ hơn - thay vì tấn công ào ạt; thủ thấp - thay vì đẩy cao đội hình; hạn chế việc triển khai bóng ngay từ hàng thủ... Suy cho cùng, tất cả đều chỉ là sự chuẩn bị cụ thể, cho một trận đấu  cụ thể.

Chỗ này, lại phải nói thêm thành công tuyệt vời của Juergen Klopp. Như đồng nghiệp Pep Guardiola, Klopp thuộc mẫu HLV cầm quân bằng triết lý nhiều hơn chiến thuật. Triết lý của những HLV như Pep hoặc Klopp, khi được phát huy tốt, sẽ đem lại thành công lâu dài, chứ không chỉ là chiến thắng trong từng trận đấu cụ thể. Bây giờ, Klopp vừa chứng tỏ: ông cũng có thể thành công bằng con đường chiến thuật, có thể giải quyết trận đấu cụ thể, chứ không chỉ biết hướng đến thành công lâu dài. Dù sao đi nữa, Klopp không thể tự hài lòng với chiến thắng trước mắt. Ông không phải là HLV như vậy.

hòng thủ là công việc mang tính chiến thuật, của cả tập thể. Đấy là lý do vì sao khẳng định Klopp chưa xong việc, kể cả khi Fabinho đã tỏ ra xuất sắc trong việc đá thay Virgil Van Dijk. Mà Liverpool đâu chỉ mất mỗi Van Dijk trong trận vừa qua. Klopp còn mất Alisson trong khung thành, Thiago Alcantara và... Fabinho ở khu giữa sân. Vấn đề nhân sự đi liền với cách chơi - đấy là câu chuyện quá căn bản trong bóng đá đỉnh cao.

Đừng nói Liverpool vừa có “cứu tinh” Fabinho, nhưng lại nhạt nhòa ở trận địa tấn công và chỉ “ăn may” nhờ đối phương tự đốt lưới nhà. Hàng công của Klopp, từ cách bài binh bố trận cho đến việc triển khai cụ thể, nhìn chung là đã rơi vào hoàn cảnh khó khăn hơn so với sự bình thường trước đây. Nói nôm na thì Klopp đã phải hy sinh trận địa tấn công để bù đắp trận địa phòng thủ, trong chuyến làm khách tại Amsterdam. Sắp tới, câu chuyện sẽ khác.

Tấn công, trong nhiều trường hợp cụ thể, là việc có tính ngẫu nhiên khá cao. Tình huống ngẫu nhiên có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Đấy là khác biệt đáng kể. Trong hoàn cảnh chưa thể chuẩn bị hoàn hảo cho mọi việc, tất nhiên người ta sẽ phải ưu tiên giải quyết vấn đề phòng thủ, bởi đấy là việc có tính chủ động cao hơn, là việc mà mưu sự hay thành sự cũng đều “tại nhân”. Cứ phải hoàn thiện hàng thủ trước.

XEM THÊM

Tổng hợp lượt trận đầu vòng bảng Champions League: Bùng nổ bàn thắng

Ajax ươm tài năng đông như rươi, bán đắt như tôm tươi

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Bình luận
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội