Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Người hùng ĐT Argentina vẫn tiếc vì từng từ chối Sir Alex và M.U
Duy Hồng • 17:03 ngày 19/04/2020
Cựu thủ môn 50 tuổi người Argentina là Carlos Roa mới đây tiết lộ lý do vì sao lại từ chối M.U. Thậm chí Roa còn cảm thấy tức giận vì không hiểu sao mình lại như thế.

    Năm 1999, Peter Schmeichel sau khi cùng M.U đã giành cú "ăn 3" vĩ đại đã quyết định chuyển tới Sporting Lisbon (Bồ Đào Nha). Ngay lập tức, Sir Alex Ferguson chọn thủ môn số 1 của ĐT Argentina vào thời điểm đó là Carlos Roa để thay cho Schmeichel. Tuy nhiên, Roa đã tìm mọi cách từ chối và gây sốc khi tuyên bố treo găng ở tuổi 30, thời điểm đỉnh cao của sự nghiệp.

    Tại World Cup 1998, Roa là người hùng của ĐT Argentina khi giữ sạch lưới ở vòng bảng và giúp đội nhà vượt qua ĐT Anh để góp mặt ở tứ kết trước khi bị loại bởi Hà Lan.

    Ở mùa giải 1998/99, Roa cũng đạt phong độ cực cao, giúp Mallorca giành vé dự vòng sơ loại Champions League. Những màn trình diễn đó của ông đã thuyết phục hoàn toàn Alex Ferguson.

    Roa là người hùng của Argentina ở VCK World Cup 1998

    Dù vậy, Roa bất ngờ từ chối. Thậm chí, Roa còn quyết định giã từ đội tuyển quốc gia để đi theo tiếng gọi của tôn giáo, vì cho rằng thế giới sắp sửa sụp đổ. Khoảng gần 1 năm sau (năm 2000), Roa buộc phải quay lại Real Mallorca để chơi nốt 2 năm hợp đồng còn lại.

    Tuy nhiên, Roa vẫn có một niềm tin lớn vào tôn giáo nên ông không bao giờ ra sân vào thứ Bảy. Điều này khiến Roa bỏ lỡ nhiều trận đấu và đánh mất vị trí chính thức vào tay thủ thành đồng hương Leo Franco. 

    Nói về quyết định với M.U cách đây hơn 20 năm, Roa hối tiếc cho biết: "Hồi đó tôi rất gắn bó với tôn giáo và nghiên cứu kinh thánh. Đó là một quyết định khó khăn và tôi nhận được sự đồng ý từ gia đình.

    Nhiều điều đã được nói ra sau đó vì sự thiếu hiểu biết của tôi và tôi bị coi là kẻ tồi tệ. Khi đó, nhiều người của CLB nghĩ rằng tôi quay trở lại và họ sẽ thu được một khoản tiền lớn với một hợp đồng chuyển nhượng.

    Ngày nay về mặt tâm linh, tôi vẫn cho đó là một quyết định đúng đắn. Nhưng về mặt thể thao thì đó là điều tồi tệ, vì tôi đã rời bóng đá ở thời điểm tốt nhất của sự nghiệp. Khi đó, tôi vẫn có thể tiến bộ hơn nữa và kiếm được những bản hợp đồng lớn ở Anh.

    Nhiều người sẽ không bao giờ hiểu điều đó. Hồi đó, họ làm tôi phát điên, họ gọi tôi bằng nhiều cách. Tôi cố gắng giải thích quyết định của mình nhưng rất khó để họ hiểu".

    Không thể mua Roa, Sir Alex gặp rất nhiều khó khăn để tìm kiếm người thay thế xứng đáng cho Peter Schmeichel. Những Raimond van der Gouw, Mark Bosnich, Massimo Taibi, Riccardo, Andy Goram, Roy Carroll, Tim Howard và Fabien Barthez đều thất bại trong việc thay Schmeichel. Phải đến năm 2005, Sir Alex mới tìm được thủ môn đẳng cấp thế giới, đó là Edwin van der Sar.

    Bergkamp sút tung lưới Roa ở VCK World Cup 1998

    XEM THÊM

    Maddison khiến M.U buồn lòng vì chia sẻ thẳng thắn

    Pogba công khai hâm mộ Arsenal, thần tượng Henry

    De Bruyne lo sợ đã bị nhiễm Covid-19 trong lúc cách ly

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội