Bóng Đá Plus trên MXH

Bình luận: Làn sóng HLV trẻ tại châu Âu vẫn chưa dừng lại
Trần Minh • 23:26 ngày 06/03/2014
Thomas Tuchel, Frank de Boer, Brendan Rodgers, Roberto Martinez, Vincenzo Montella, Pep Guardiola, Juergen Klopp... Sân cỏ châu Âu quả đang tràn ngập những nhà cầm quân trẻ tuổi. Đấy là sự tiếp nối của một trào lưu đã có từ những năm gần đây. Và chắc chắn, làn sóng ấy sẽ chưa dừng lại.
    Đối với bóng đá hay bất kỳ ngành nghề nào cũng thế, những người trẻ tuổi luôn được đánh giá cao ở sự năng động và linh hoạt trong công việc. Họ không mang tư duy áp đặt, không bảo thủ, ngại thay đổi mà sẵn sàng nương theo yêu cầu của nhà tuyển dụng mà điều chỉnh bản thân mình. Việc các CLB hàng đầu châu Âu thuê những HLV trẻ chính là vì lý do ấy. Họ trẻ, họ có thời gian để tạo dựng con đường riêng, họ vẫn còn lửa và khát vọng chứng tỏ. Thế nên, các nhà cầm quân trẻ sẵn sàng “đập mới xây lại” khi tiếp quản những chiếc ghế huấn luyện chứ không bám víu vào những điều cũ kỹ. Điều ấy rất tốt để vực dậy một đội bóng đang sa sút.

    Một yếu tố khác rất rõ ràng: HLV trẻ thì... rẻ. Ở đây không nói đến những người đã quá thành công như Pep Guardiola. Khi kinh tế buộc các CLB phải thắt lưng buộc bụng, việc ký hợp đồng với những nhà cầm quân đã thành danh và đòi những mức lương cao rõ ràng cũng là một sự mạo hiểm, bởi bạn cũng không chắc là liệu HLV ấy có mang đến thành công hay không. Chọn những chiến lược gia trẻ mới vào nghề vì thế lại là một hướng đi an toàn hơn.

    Những HLV trẻ ngày nay cũng đã được định hướng tốt hơn. UEFA mở rất nhiều khóa đào tạo nhà cầm quân, các cầu thủ hoàn toàn có thể trích thời gian đi học để chuẩn bị cho tương lai hậu bóng đá. Xu hướng một cầu thủ thành danh tại đội bóng rồi sau đó quay trở lại chính đội bóng đó làm việc ngày càng nở rộ. Có thể kể ra đây Pep Guardiola, Tito Vilanova với Barcelona, Mauricio Pochettino với Espanyol, Mauricio Pellegrino với Valencia, Frank de Boer với Ajax, Clarence Seedorf với AC Milan, Diego Simeone với Atletico... Và còn nhiều nữa.


    Điều này rất hợp lý bởi những cầu thủ này đã trải qua sự nghiệp tại CLB, họ hiểu rõ giá trị và cá tính của đội bóng, họ cũng có sẵn một lượng CĐV trung thành, đủ để trụ qua một thời gian. Ví dụ những CĐV của Milan sẽ sẵn sàng chờ đợi Seedorf hơn là một nhà cầm quân chưa hề có những ràng buộc với đội chủ sân San Siro. Tương tự, có lẽ fan của Man United đã không sốt ruột đến như thế nếu thay Sir Alex Ferguson là Ole Gunnar Solskjaer thay vì David Moyes.

    Những gương mặt trẻ trên băng ghế chỉ đạo ở các đội bóng lớn làn sóng đã hình thành từ cách đây vài năm. Các đội tuyển quốc gia vốn là nơi chuộng kinh nghiệm, nhưng dạo gần đây họ cũng không ngại ngần trao đội tuyển cho những người trẻ. Slaven Bilic ở Croatia, Marco van Basten trước đây ở Hà Lan, Juergen Klinsmann rồi sau là Joachim Loew ở Đức, Laurent Blanc rồi Didier Deschamps ở Pháp, Paulo Bento ở Bồ Đào Nha..., toàn là những cái tên sừng sỏ trên bản đồ bóng đá thế giới.

    Một điều chắc chắn nữa là dòng máu trẻ sẽ tiếp tục được bơm vào bóng đá thế giới như một xu hướng tất yếu. Ở Real Madrid, Carlo Ancelotti đang dìu dắt một lúc 2 người học trò đầy hứa hẹn là Paul Clement và Zinedine Zidane. Raul cũng được Jorge Valdano dự báo sẽ trở thành một Pep Guardiola của Real. Những Ryan Giggs, Phil Neville, Xavi Hernandez... cũng đã xác định sẽ đi theo con đường cầm quân.

    Đã qua rồi cái thời của những HLV lớn tuổi, tóc bạc hoặc... hói, đứng trầm ngâm bên đường pitch. Giờ là thời của những HLV trẻ trung, dáng vẫn còn phong độ và luôn biết cách ăn mặc thật mốt. Roberto Mancini có một bộ sưu tập khăn, Juergen Klopp toàn thích đồ thể thao trong khi Pep Guardiola luôn có những bộ vest rất đẹp. Những HLV lớn tuổi không có được sự sống động ấy. Đâu phải ai lớn tuổi cũng có được thần thái của Marcello Lippi. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội