Trước trận Đức tiếp Hà Lan lần này, Loew lý giải về quyết định gạch tên Hummels và Boateng (cũng như Thomas Mueller) khỏi ĐT Đức thời hậu World Cup 2018. Loew phát biểu: “Đó là quyết định rất khó khăn. Nhưng chúng tôi muốn tạo đất diễn cho những cầu thủ trẻ, những cầu thủ mà chúng tôi tin rằng họ có thể trở thành trụ cột của đội tuyển Đức trong tương lai”.
Loew cụ thể hóa tuyên bố ấy bằng việc bố trí 3 trung vệ độ tuổi 25 đổ lại trước Hà Lan gồm Jonathan Tah (23 tuổi), Niklas Suele (24 tuổi) và Matthias Ginter (25 tuổi). Loew kỳ vọng họ mang đến sức sống mới cho hàng phòng ngự Cỗ xe tăng. Loew tự tin họ sẽ khiến người hâm mộ quên được Hummels và Boateng. Nhưng thực tế hơn 90 phút thi đấu ở Hamburg lại cho kết quả quá thất vọng về những nhân tố mới mà Loew kỳ vọng và ưu ái.
Kể cả không bàn đến bàn thua thứ 4 ở vào tình huống Đức phải dốc cả đội hình lên trong thế “được ăn cả, ngã về không”, cả 3 bàn thua đầu của Đức đều có lỗi của hàng thủ đội nhà. Tệ hại nhất là Tah. Trung vệ được triệu tập từ Leverkusen này ngoài việc đốt lưới nhà ở bàn thua thứ 2 thì đều mắc lỗi trong bàn thua đầu và bàn thua thứ 3. Tah chuyên mắc lỗi vị trí. Khả năng phán đoán tình huống, đọc tình huống và theo tình huống của Tah quá tệ. Càng tệ khi điều đó lặp đi lặp lại nhiều lần trong cùng một trận đấu.
Sự kém cỏi của Tah vô tình được “tiếp tay” bởi các mắt xích phòng ngự khác. Nico Schulz kèm Frenkie de Jong quá hời hợt ngay sau tình huống Tah thành gã hề trước đường căng bóng từ cánh trái vào của Hà Lan, để De Jong gỡ hòa 1-1 cho đội khách. Ginter và Suele đều quá chậm chạp trước những mũi tấn công tốc độ và kỹ thuật của Hà Lan.
Các hậu vệ Đức (áo trắng) đã chơi như mơ ngủ khi để Hà Lan ghi tới 4 bàn
Trong hàng hậu vệ Đức, Suele được đánh giá cao nhất và được kỳ vọng nhất. Song ngôi sao của Bayern không hoàn thành được vai trò chỉ huy hàng thủ này. Sự khôn ngoan, sự lì lợm mà mọi người quen thấy ở Hummels và Boateng trước kia vẫn chưa được Suele và đồng đội thể hiện.
Chứng kiến hàng thủ Đức liên tục chao đảo trước các pha tấn công của Hà Lan, hẳn không ít người hâm mộ Đức phải thốt lên: “Giá như còn Hummels và Boateng”. Ấy là rạng sáng qua, thủ thành Manuel Neuer vẫn chứng tỏ được phản xạ xuất thần của mình. Nếu không có những pha cứu thua khó tin của Neuer, chưa biết số bàn thua của Đức sẽ còn tới đâu. Neuer càng phải làm việc nhiều, càng phải trổ tài cứu thua nhiều thì càng lộ ra nhiều sự yếu kém của các hậu vệ Đức.
Khi Đức đánh bại Hà Lan 3-2 hồi tháng 3 năm nay, Loew phát biểu: “Chiến thắng này là cách khởi đầu khả quan cho chiến dịch vòng loại EURO 2020. Tuy nhiên chúng tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm với hàng thủ của mình”. 6 tháng đã trôi qua, xem ra những việc mà Loew phải làm với hàng thủ Đức còn nhiều hơn.
Rổ đựng bóng trước Hà Lan Trong vòng 1 năm trở lại đây, Đức đụng độ Hà Lan 4 trận với số bàn thua trong mỗi trận lần lượt là 3, 2, 2 và 4. Tính ra chỉ trong vòng 1 năm, Đức phải nhận tổng cộng tới 11 bàn thua trước Hà Lan. |