Bóng Đá Plus trên MXH

Javi Martinez: 'Khi tôi chơi bóng, nghĩa là khi tôi… không tư duy'
Cẩm Chi • 18:28 ngày 16/02/2020
Gần 8 năm đã trôi qua kể từ khi cập bến Allianz Arena với mức phí kỷ lục vào thời điểm đó, Javi Martinez vẫn đang là một trong những gương mặt gạo cội nhất trong đội hình Hùm xám. Nhưng với chàng trai sinh ra ở Estella, mọi thứ vẫn trôi qua bình yên như khi anh bắt đầu sự nghiệp trên những sân bóng nằm lưng chừng sườn núi.

    “Khi ra sân, tôi chẳng quan tâm đến điều gì”

    Javi Martinez đến với bóng đá một cách nhẹ nhõm như bất cứ một cậu bé nào khác. Thị trấn nhỏ Estella, nằm ở xứ Navarre phía bắc Tây Ban Nha chỉ có khoảng  1.000 cư dân sinh sống. Martinez ban đầu yêu thích bóng rổ, nhưng sau đó những trận đấu bóng đá ở sân nhà thờ chính của thị trấn bắt đầu thu hút cậu bé. Martinez thường xuyên nói dối mẹ để được đi đá bóng với các bạn.

    Lên 10 tuổi, Martinez gia nhập lò đào tạo trẻ của Osasuna, một trong những nơi sản sinh ra nhiều tài năng cho bóng đá Tây Ban Nha. Ban đầu, nhờ thể hình to con, Martinez được sắp xếp ở vị trí tiền đạo.  Càng lớn, vị trí của anh càng được kéo lùi xuống sâu hơn. Cho đến khi chuyển đến Bilbao và gặp Marcelo Bielsa, Martinez mới được cố định ở vị trí tiền vệ phòng ngự và thành danh nhờ những màn trình diễn thuyết phục trong màu áo đội bóng xứ Basque.

    Marcelo Bielsa là người có rất nhiều ảnh hưởng đến Martinez. Dù đã làm việc với nhiều HLV, chiến lược gia Argentina vẫn để lại ấn tượng sâu đậm nhất với tiền vệ của Bayern. “Cách ông ấy phân tích chiến thuật, nói về trận đấu luôn luôn đặc biệt. Ông ấy luôn bắt bạn phải vắt kiệt sức để khai thác hết tiềm năng trong con người. Bạn có thể vươn lên trình độ mà chính bạn cũng chưa hề nghĩ tới”, Martinez kể lại với Kicker.

    Marcelo Bielsa là người có rất nhiều ảnh hưởng đến Martinez

    Chơi ở vị trí tiền vệ mỏ neo, Martinez phải bao quát toàn bộ diễn biến trên sân để đưa ra quyết định, nhưng khác với những “bộ não” lừng danh chơi cùng vị trí như Pirlo hay Xabi Alonso, tiền vệ của Bayern thừa nhận anh không bao giờ suy nghĩ. “Tôi chỉ chơi bóng, tập trung tuyệt đối vào những gì xảy ra trước mắt. Không có suy nghĩ nào khác. Đôi khi một vài người nói với tôi kiểu như “trận vừa rồi chơi được đấy, cứ thế mà phát huy” nhưng tôi cũng không thể nhớ,  hay định nghĩa được mình đã thi đấu như thế nào”, Martinez bật cười khi nhắc đến điểm đặc biệt của anh. Điều đó có lẽ cũng bị ảnh hưởng từ Bielsa, người sẵn sàng “dành 1 tiếng trước trận đấu để… không nói gì về bóng đá”.

    Siêu sao “núp váy” mẹ

    Javi Martinez là một người đàn ông của gia đình. Anh chia sẻ mọi thành công và thất bại với những người ruột thịt. Cha Martinez là người đã đưa anh đến với C.D Berdeo, trung tâm huấn luyện đầu tiên. Anh trai Alvaro, cũng từng tập bóng đá, là người luôn đưa ra những lời khuyên hữu ích nhưng người gần gũi nhất với cầu thủ của Bayern là mẹ.

    Đến thời điểm này, dù đã ở tuổi 32, Martinez vẫn luôn có thói quen hỏi mẹ mỗi khi kết thúc một trận đấu. “Mẹ thấy hôm nay con đá thế nào?” – “Thế con có thấy vui không?” – “Con thấy rất thoải mái” – “Ồ thế là được rồi, chắc chắn là con đã chơi rất tốt!”. Đó là mẩu hội thoại quen thuộc nhưng luôn lặp đi lặp lại sau bất cứ một trận đấu nào. Nếu Javi Martinez trả lời “không vui”, anh sẽ nhận được những lời an ủi ấm áp.

    Dù đã 32 tuổi, nhưng Javi Martinez vẫn là một cậu bé cần được mẹ che chở

    Mẹ của Javi Martinez vẫn thường xuyên sang Đức, ít nhất 1 lần/tháng, để nấu cho anh những món ăn ngon và ních đầy tủ lạnh của con trai những thực phẩm do đích thân bà lựa chọn, chế biến. Đối với bà, dù đã ngoài 30 tuổi, cậu con út vẫn luôn bé bỏng và cần được che chở.

    Nhưng Martinez thì đã nhìn thấy trước mắt chặng đường cuối của sự nghiệp. Vài năm gần đây, anh không còn là lựa chọn hàng đầu của các HLV Bayern, những chấn thương cũng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn.

    Sau khi Hansi Flick đến, Bayern phòng ngự với một hệ thống được đẩy cao lên từ 10-15m, tạo áp lực nhiều hơn lên đối thủ. Các tiền vệ phòng ngự phải sẵn sàng với những tình huống một đấu một hơn. Javi Martinez thích những cuộc chiến như vậy, nhưng tuổi tác là một gánh nặng, và gần đây anh bắt đầu nghĩ đến một tương lai không bóng đá.

    “Tôi sẽ đi du lịch. Đời cầu thủ đi nhiều thật nhưng toàn ở khách sạn, tập luyện và thi đấu. Khi giải nghệ tôi muốn đến nhiều nơi trên thế giới. New York, Mexico City, Rome… tôi muốn tìm hiểu về văn hóa những nơi đó. Điều đó chắc chắn sẽ rất thú vị”, Martinez hào hứng về kế hoạch tương lai.

    Sẵn sàng đeo kính ra sân
    Ít người biết rằng Javi Martinez có vấn đề về thị lực. Vài năm gần đây anh nhận lời làm đại diện thương hiệu cho nhãn hiệu kính Oakley. Rất có thể trong những năm cuối của sự nghiệp, khán giả sẽ thấy Javi Martinez đeo kính ra sân như cựu danh thủ Edgar Davids.

    Bị vu… ăn trộm
    Javi Martinez ký hợp đồng với Bayern ngày 29/8/2012 và không có thời gian để chào đồng đội cũng như lấy đồ đạc ở trung tâm huấn luyện Lezama của Bilbao. Mãi đến buổi tối, anh mới mò đến và nhờ một người bảo vệ quen biết mở cửa vào phòng thay đồ thu dọn mọi thứ. Không hiểu sao đến sáng ngày hôm sau, trên báo chí lại xuất hiện thông tin Martinez say khướt, đánh bảo vệ và trèo rào vào để lấy đồ đạc cá nhân!

    XEM THÊM

    Thiên thần Mandy Rose quyến rũ với 3 vòng căng đét

    Tình yêu đẹp của ngôi sao sinh ngày 14/2

    Chỉ có bóng đá là Tình Nhân trác tuyệt

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội