Bóng Đá Plus trên MXH

Arturo Vidal, miếng gân gà của Barcelona  
Vũ Qua • 17:49 ngày 09/01/2020
Arturo Vidal đang ở trong một tình huống gây tò mò tại Barcelona không chỉ bởi vì việc anh hiện đang kiện CLB này.

    Luật sư của Vidal đang có những hành động pháp lý chống lại Barcelona về các khoản tiền thưởng chưa được trả. Ngôi sao người Chile nói: “Tôi hơi đâu mà đi kiện. Nhưng người đại diện và luật sư của tôi sẽ làm việc đó. Họ phải đòi bằng được những gì Barca đã hứa hẹn”.  

    Tuy nhiên, vị trí của anh tại Camp Nou lúc này đầy kỳ quái. Hiện Vidal đang được Inter Milan, CLB của HLV Antonio Conte, người đã làm việc với Vidal tại Juventus, theo đuổi mạnh mẽ. Trong khi đó, Barca dường như không muốn bán anh ta, bất chấp vụ kiện cáo. Nhưng tại sao họ chưa hay không muốn bán Vidal?

    Bất chấp vụ kiện cáo, Barcelona vẫn không muốn để Arturo Vidal ra đi.

    Chúng ta có thể nghĩ đến cơ hội kiếm lợi nhuận (hoặc cùng lắm là hòa vốn) cho một tiền vệ sắp 33 tuổi, người đang kiện cáo CLB. Những yếu tố đó sẽ biến anh thành một ứng cử viên hàng đầu để tống cổ càng sớm càng tốt, phải không? Thông thường là thế, nhưng Vidal lại làm được nhiều điều có giá trị khác.

    Vậy Vidal đã làm được điều gì khiến Barca không thể buông bỏ? Đơn giản thôi, chỉ là tắc bóng hiệu quả và ghi bàn thường xuyên. Vidal chơi bóng đá như vẫn còn trẻ trung, chạy miệt mài sau quả bóng để giành lại nó và khi các đồng đội cầm bóng, anh ta lập tức chạy vào vòng cấm để sút và ghi bàn.  

    Thời gian của anh dưới thời Pep Guardiola tại Bayern Munich đã trau dồi được kỹ năng kiểm soát và sự điềm tĩnh. Nhưng về cơ bản, đấy là một cơn lốc xoáy gây ra những sự hỗn loạn khủng khiếp trên sân cỏ.  

    Vidal và Suarez, 2 cơn lốc xoáy ở Barca

    Vidal đã ghi được 6 bàn thắng ở La Liga mùa này. Chỉ có Leo Messi, Luis Suarez và Antoine Griezmann có nhiều pha lập công hơn. Khả năng ghi bàn của Vidal biến anh là cầu thủ độc đáo nhất trong số các tiền vệ của Barcelona. Như hiệu quả của các pha tắc bóng của anh vậy.

    Ở La Liga mùa này Vidal đã thực hiện 36 cú tắc bóng, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ Barcelona nào khác mặc dù thực tế là anh ấy chỉ chơi 569 phút. Anh là một cỗ máy giải quyết các đợt tấn công của đối thủ. Mỗi trận, trung bình Vidal có 5,69 cú tắc bóng (cao nhất trong số tất cả các cầu thủ ở La Liga đã chơi ít nhất 90 phút).  

    Đó là tại sao Barcelona chưa muốn bán Vidal bởi anh làm được những điều mà không tiền vệ nào của Barca có thể làm được. Barca có thể không cần những bàn thắng của Vidal, nhưng họ rất, rất cần những pha tắc bóng chuẩn mực của anh, cho dù không thích việc tắc bóng, vì nó phản lại tinh thần của Barcelona.

    Mặc dù vậy, Barca không cần các tiền vệ của mình thực hiện 5,69 cú tắc bóng trong 90 phút. Họ là một đội được xây dựng để chơi bóng đá, chuyền bóng và sở hữu bóng. Đến thủ môn rất thích chuyền bóng, hàng phòng ngự cũng giỏi chuyền bóng.  

    Hàng tiền vệ có Sergio Busquets và Frenkie de Jong và Messi chịu trách nhiệm điều hành những cuộc tấn công mượt mà đầy tương tác. Dù là nhanh hay chậm, họ cần chơi với sự điềm tĩnh và tính toán, đặc biệt là ở hàng tiền vệ. Đó là nhịp đập và nhịp điệu của đội bóng này.  

    Nói cách khác, Arturo Vidal và kỹ năng tắc bóng của anh là “cơn động đất” ở đội bóng này. Cho dù nó hiệu quả nhưng nó làm cho trận đấu của Barca trở nên hỗn loạn. Và trong sự hỗn loạn đó, Vidal phát triển mạnh, nhưng tính kỹ lại, toàn đội đã bị anh kéo xuống.  

    Vidal kéo họ ra xa khỏi những gì họ có thể làm và nên làm và khiến cả đội chơi theo một giai điệu không phù hợp. Vì vậy, mọi cầu thủ khác trông có vẻ tồi tệ, trong khi Vidal và Luis Suárez, một bậc thầy hỗn loạn khác - nhưng ở lĩnh vực tấn công nơi - lại có vẻ tốt.

    Vidal có vẻ không hợp với lối chơi chung của toàn đội.

    Trong khi đó, HLV Antonio Conte lại thấy rằng Inter là môi trường hoàn hảo cho khả năng tắc bóng của Vidal. Ở đó, sự hỗn loạn của anh ta được đánh giá cao bởi vì Conte thích tiêm một chút mạnh mẽ và ma mãnh vào cơ bắp của Inter.

    Khi xưa, Juve của Conte có sự hỗn loạn của Vidal và Paul Pogba ở hàng tiền vệ và Carlos Tevez ở hàng công. Conte khao khát sự hỗn loạn đó, và nếu Inter khao khát Vidal thì Barcelona hoàn toàn nên bán.

    Chuyển Vidal đến một nơi mà anh sẽ trở nên hoàn hảo và lấy chỗ Riqui Puig, một sản phẩm của lò La Masia, hoàn toàn phù hợp và cần thiết cho Barca ngay bây giờ. 

    XEM THÊM

    Siêu cúp Tây Ban Nha ế vé vẫn vui

    Zidane ủng hộ tân binh Jovic tỏa sáng ở Siêu Cúp TBN

    Lộ clip nhạy cảm, cựu cầu thủ Real Madrid bị Malaga đình chỉ công tác HLV

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội