Bóng Đá Plus trên MXH

Đưa về Pjanic và chia tay Arthur, Barca đang lãng phí những năm cuối của Messi
Trung Nghĩa • 09:51 ngày 30/06/2020
Barca và Juventus vừa hoàn tất vụ trao đổi đắt giá Miralem Pjanic và Arthur Melo. Barca thu lợi 12 triệu euro từ thương vụ này nhưng họ lại đang lãng phí những năm đỉnh cao cuối cùng của Lionel Messi.

    Lịch thi đấu, kết quả, BXH La Liga

    Arthur đã nói đùa vào mùa Hè năm 2018 rằng việc gia nhập Barca có một phần thưởng bổ sung là anh sẽ có cơ hội kiểm tra xem "Messi có đến từ hành tinh khác hay không". Giống như nhiều người trong chúng ta, Arthur cũng thường tự hỏi siêu sao người Argentina có thực sự là con người bình thường hay không.

    Mặc dù vậy, Messi không hề biết tới Arthur trước đó. Do đó, anh đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra tân binh người Brazil có phong cách chơi tương đồng đáng kinh ngạc với một người đồng đội cũ.

    "Tôi không biết nhiều về Arthur nhưng cậu ấy có vẻ giống với Xavi", Messi từng nói. "Cậu ấy khá toàn diện và đáng tin. Arthur mang phong cách La Masia từ trong máu khi thường thực hiện những đường chuyền ngắn và ít khi bị mất bóng. Cậu ấy cũng rất nhanh hòa nhập với cả đội".

    Những so sánh với Xavi cứ lớn dần lên trong mùa đầu tiên ấn tượng của Arthur tại Nou Camp. Nhiều người thậm chí đã cho rằng Barca đang quay lại thời hoàng kim của Pep Guardiola với sự xuất hiện của Arthur.

    Ngay cả Xavi cũng rất ấn tượng về người đàn em: "Tôi thấy hình ảnh của mình ở Arthur. Cậu ấy suy nghĩ rất nhanh, ít khi để mất bóng và có phong độ khá ổn định. Arthur có tiềm năng rất lớn nhưng vẫn cần phải cải thiện thêm nữa. Tôi cũng cần mất nhiều thời gian mới có thể thành công tại Barca".

    Nhưng Arthur đã không còn cơ hội phát triển hết tiềm năng tại Nou Camp. Barca đã quyết định bán anh cho Juventus với giá 72 triệu euro. Arthur rõ ràng không muốn đi. Và người hâm mộ Barca cũng không muốn anh rời đi, đặc biệt là khi người thay thế là Miralem Pjanic.

    Arthur đã không có một mùa giải tốt. Tưởng như sự xuất hiện của Quique Setien với phong cách sở hữu bóng quen thuộc sẽ giúp anh có bước ngoặt. Nhưng tất cả vẫn vậy và thậm chí là còn tệ hơn. Arthur ngày càng chậm chạp và gây thất vọng mỗi khi được vào sân.

    Không phải ngẫu nhiên mà Setien quyết định thay thế anh bằng Riqui Puig ở trận thắng 1-0 của Barca trước Athletic Bilbao tuần trước. Puig, 20 tuổi, đã mang tới năng lượng và sự khát khao mà trước đây là đặc trưng của Arthur.

    Nhưng vấn đề không phải là việc Barca bán Arthur mà là họ thay thế anh bằng Pjanic. Nếu Arthur đáng thất vọng mùa này thì Pjanic thậm chí còn tệ hơn. Tiền vệ người Bosnia đã thất bại trong việc thích nghi với phong cách bóng đá của Maurizio Sarri tại Juventus.

    Chuyển tới sân Nou Camp, Pjanic được nhiều người dự đoán sẽ chỉ là phương án dự phòng cho những Sergio Busquets, Frenkie de Jong và thậm chí là cả Puig ở khu vực giữa sân.

    Pjanic là một tiền vệ xuất sắc nhưng anh hiện đã 30 tuổi và không còn giữ được phong độ cao. Barca thực tế không cần một cầu thủ già nua và đã qua thời đỉnh cao.

    Đó thực tế là một bản hợp đồng không có ý nghĩa về mặt chuyên môn mà chỉ đơn thuần là về kinh tế. Sau khi bán Arthur cho Juventus và mua lại Pjanic, Barca thu lãi được 12 triệu euro. Đội bóng xứ Catalan bây giờ quan tâm tới việc cân bằng ngân sách hơn là xây dựng một đội hình để giành Champions League.

    Theo thống kê của hãng tư vấn kiểm toán và các dịch vụ tài chính danh tiếng Deloitte, Barca là CLB bóng đá có doanh thu số một thế giới trong mùa giải 2018/19. 

    Nhưng thực tế là Blaugrana đã chi gần 1 tỷ euro trong 6 năm qua và được cho là chỉ có 5 bản hợp đồng tốt gồm Luis Suarez, Marc-Andre ter Stegen, Samuel Umtiti, De Jong và Arthur.

    Nếu tính từ khi chủ tịch Josep Maria Bartomeu lên nắm quyền vào năm 2014, Barca đã chi ra 1,2 tỷ euro, sử dụng 3 HLV, mang về 13 danh hiệu và tăng lợi nhuận lên 50%.

    Trong khi đó, từ khi Florentino Perez lên làm chủ tịch Real vào năm 2009, Kền kền trắng đã chi ra 1,4 tỷ bảng, sử dụng 8 HLV, mang về 18 danh hiệu và tăng lợi nhuận lên 71,3%.

    Có thể nói Real làm ăn cũng ấn tượng chẳng kém Barca nếu không muốn nói là hơn. Thành tích của Kền kền trắng cũng ấn tượng không kém. Nếu như Barca thống trị các giải quốc nội thì Real lại thăng hoa tại châu Âu.

    Các con số về Real và Barca dưới triều đại của 2 vị chủ tịch đương nhiệm

    Tuy nhiên, Barca không chỉ đang lãng phí tiền bạc mà quan trọng hơn, họ đang lãng phí những năm tháng đỉnh cao cuối cùng của Lionel Messi.

    Cầu thủ người Argentina đã bước sang tuổi 33 vào thứ Tư tuần trước và anh vẫn đang là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Vấn đề là Barca đang ngày càng phụ thuộc vào thiên tài của mình.

    Blaugrana đã ghi 72 bàn tại La Liga mùa này với Messi tham gia trực tiếp vào hơn một nửa trong số đó (21 bàn thắng và 17 kiến tạo).

    Từ khi bước lên đỉnh cao, Messi vẫn luôn đóng góp phần lớn vào số bàn thắng của Barca. Nhưng vấn đề nghiêm trọng là anh càng ngày càng phải tham gia nhiều hơn vào lối chơi của đội bóng.

    Theo thống kê, Messi đã có 2.292 lần chạm bóng ở La Liga mùa này, nhiều hơn cả mùa giải 2008/09 (2.158). Con số này thậm chí còn gần bằng với tiền vệ trung tâm Sergio Busquets mùa này (2.457 lần chạm bóng).

    Messi cũng đã hoàn thành 151 lần qua người. Người gần nhất chính là Frenkie De Jong cũng chỉ có 43 lần qua người.

    Messi vẫn đang phải gồng gánh cả Barca. Nhưng một khi anh tàn lực, Barca cũng sẽ "đuối" theo

    Về cơ bản, đội trưởng người Argentina đang phải làm tất cả mọi thứ. Anh phải chơi lùi sâu hơn để kiến tạo lối chơi từ hàng tiền vệ và sau đó lao lên phía trước để kiến tạo hoặc ghi bàn.

    Đó là một thực tế khá vô lý đối với một câu lạc bộ có quy mô và doanh thu khủng như Barca. Nhưng điều này cũng chẳng khiến nhiều người ngạc nhiên.

    Barca liên tục tìm người thay thế Luis Suarez trong 2 năm qua nhưng rốt cuộc chỉ có thể mang về Martin Braithwaite cho đủ số lượng tiền đạo trong phần còn lại của mùa giải.

    Hơn 2 tháng phải tạm nghỉ do đại dịch Covid-19 chỉ làm nổi bật thêm sự chia rẽ sâu sắc trong nội bộ Barca với những vấn đề tài chính phức tạp và rối rắm.

    Về chuyên môn, Barca đang dựa hoàn toàn vào ngôi sao lớn nhất Messi. Nhưng anh lại chỉ được bao quanh bởi một dàn diễn viên phụ với phần lớn không đạt tiêu chuẩn.

    Barca vẫn luôn tự hào với slogan "Hơn cả một câu lạc bộ". Nhưng ngay tại thời điểm này, họ đang phụ thuộc hoàn toàn vào Messi. Và một khi siêu sao người Argentina xuống phong độ, đội bóng xứ Catalan nhiều khả năng cũng sẽ lụn bại theo.

    XEM THÊM

    Juventus chiêu mộ Arthur với giá 72 triệu euro

    Pjanic gia nhập Barca kèm điều khoản phá hợp đồng tới 400 triệu euro

    Barca theo đuổi suốt 3 năm mới có được Pjanic

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội