Bóng Đá Plus trên MXH

Modric trải lòng về Quả bóng vàng, ĐT Croatia, Messi và Ronaldo
Ngọc Trung • 21:32 ngày 16/10/2018
France Football, đơn vị tổ chức trao giải Quả bóng vàng đã đăng tải bài phỏng vấn dài mà nhân vật chính là tiền vệ Luka Modric.
    Chiến tranh Balkan: 
    Vâng, đó là chiến tranh! Một trong những cách tốt nhất để thoát khỏi vũng lầy chiến tranh, tránh xa mọi thứ là chơi bóng đá. Tôi tìm thấy bạn bè từ những trận đấu bóng đá. Từng chút, từng chút, tôi đã học được cách chơi bóng một cách khoa học và hệ thống tại Zadar.

    Tôi muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, ước mơ đó nuôi nấng tôi suốt thuở thiếu thời. Bóng đá hiện hữu khắp muôn nơi, là tình yêu đầu đời của tôi. Khi còn nhỏ, tôi mơ ước thành công, nhưng mơ ước thực sự đầu tiên của tôi là ngày nào đó được khoác áo ĐT Croatia.

    Tại sao ĐT Croatia chứ không phải là một CLB danh tiếng? 
    Vì quê hương tôi vừa giành lại độc lập, nó có ý nghĩa cực kỳ lớn lao. Không lâu sau, World Cup 1998 được tổ chức tại Pháp, năm đó tôi 12 tuổi và đội bóng của chúng tôi lọt vào bán kết. Tôi muốn làm được như họ, những thần tượng của tôi.

    Sợi dây liên hệ giữa anh và bóng đá có thay đổi kể từ khi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp?
    Không! Không hẳn. Hoặc rất ít. Tôi vẫn giữ được niềm vui giống thuở ban đầu. Cái nhìn của tôi về bóng đá không hề suy chuyển.

    Với Modric, mơ ước lớn nhất là được khoác áo ĐT Croatia
    Với Modric, mơ ước lớn nhất là được khoác áo ĐT Croatia

    Những trận đấu đáng nhớ nhất anh đã từng tham dự?
    Tôi sẽ đề cập đến 3 trận. Đầu tiên là chiến thắng 4-1 trước Juventus một năm rưỡi trước, trận chung kết Champions League. Tôi cũng nhớ chiến thắng 3-1 trước Barca ở trận tranh Siêu cúp Tây Ban Nha. Và trận đấu với Argentina ở vòng bảng World Cup 2018 vừa rồi. 

    Đây là những trận đấu mang đến cho tôi sự hưởng thụ đặc biệt. Tôi như thể cất cánh bay. Đối với tôi, những trận đấu càng có ý nghĩa quyết định, càng nhiều tính chất phiêu lưu càng đem đến cho tôi khoái cảm.

    Anh thích sát cánh với những cầu thủ nào?
    Đầu tiên là Boban, thần tượng của tôi. Sau đó là Zidane, người mà tôi may mắn được làm học trò và người đã đưa chúng tôi sống những khoảnh khắc đẹp nhất trong lịch sử Real, với 3 chức vô địch Champions League liên tiếp. Đôi khi Zidane cũng chơi bóng cùng chúng tôi trên sân tập và thật ấn tượng bởi sự hào hoa của ông ấy. Tôi rất muốn được làm đồng đội của Zidane. Và người thứ ba là Ronaldo (béo)".

    Và Messi?
    (Cười lớn). Tôi sát cánh với cậu ấy? Không! Messi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử nhưng tôi sẽ không bao giờ sát cánh với cậu ấy.

    Modric không muốn là đồng đội của Messi
    Modric không muốn là đồng đội của Messi

    Mối quan hệ giữa anh và Ronaldo bây giờ ra sao?
    Tuyệt vời! Chúng tôi có 6 năm đẹp đẽ ở Madrid, trong đó chúng tôi xây dựng một tình bạn bền vững và sự tôn trọng lẫn nhau. Bây giờ Ronaldo đã ra đi nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc. Chắc hẳn có người sẽ nói giữa chúng tôi không có tình bạn nhưng thực tế chúng tôi vẫn duy trì mối quan hệ rất tốt.

    Ngoài anh ra, 5 cầu thủ nào xứng đáng giành Quả bóng vàng?
    Đối với tôi là Varane, Griezmann, Mbappe, Ronaldo và Messi.

    Anh chọn 3 tuyển thủ Pháp?
    Năm 2018 là năm diễn ra World Cup, thế nên phải tính đến điều đó. Varane có một mùa giải tuyệt vời với Real Madrid, giành chức vô địch Champions League lần thứ ba liên tiếp và đem đến màn trình diễn ấn tượng. Tại World Cup, cậu ấy cũng thể hiện là trung vệ chắc chắn nhất giải. 

    Mbappe là tài năng phi thường, một lời hứa hẹn tuyệt vời cho tương lai dù hiện tại cậu ấy đã rất xuất sắc.  Tôi nhớ Subasic, đồng đội của tôi từng nói với tôi là: "Monaco có một thằng nhóc sẽ trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong tương lai". Subasic nói về Mbappe chứ không phải ai khác. Tôi chắc chắn Mbappe còn phát triển hơn nữa. Và tất nhiên, Griezmann cũng rất xuất sắc.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội