Bóng Đá Plus trên MXH

Nỗi sợ của Bale
Ngọc Trung • 14:48 ngày 27/10/2019
Gareth Bale là một cầu thủ xuất sắc mỗi khi anh sung mãn. Thế nhưng, trớ trêu là Bale hiếm khi cảm thấy sung mãn.

Virus FIFA là căn bệnh mãn tính của Real Madrid. Đội bóng Hoàng gia rệu rã vì việc Luka Modric và Gareth Bale phải căng sức trong màu áo đội tuyển để rồi dính chấn thương khi trở lại CLB. Đỉnh điểm của vấn đề xảy ra vào ngày 13/10, khi Bale và Modric cùng gục ngã trong trận chiến giữa xứ Wales và Croatia. 

Đó là trận đấu kết thúc với tỷ số hòa mà tác giả bàn thắng níu giữ hy vọng cho xứ Wales không ai khác ngoài Bale. Để xứ Wales cũng như Croatia đến được vòng chung kết châu Âu, chắc hẳn Real phải trả cái giá rất rất đắt. Cả Modric và Bale đều không hiện diện ở Mallorca, nơi Real thua trận đầu tiên ở mùa giải này, lẫn Istanbul, nơi quyết định vận mệnh Real tại đấu trường Champions League.

Modric đã bình phục và có thể ra sân trong trận đấu với Leganes vào ngày 30. Bale thì chưa hẹn ngày trở lại. Bộ phận y tế của Real không đưa ra thông báo về tình trạng chấn thương của cầu thủ người xứ Wales vì chính Bale yêu cầu giữ bí mật và từ chối công bố. Bale không muốn người khác biết tình trạng bản thân và Real tôn trọng quyền cá nhân đó. Nhưng số 11 không ra sân và người hâm mộ không hiểu tại sao.

Thông tin duy nhất có thể thu thập về tình trạng của Bale là từ Ryan Giggs. "Bale bị chuột rút". HLV ĐT Xứ Wales cho biết trong buổi họp báo sau trận đấu với ĐT Croatia. Phương pháp kiểm tra bằng chụp cộng hưởng từ đã được thực hiện tại Madrid nhưng không phát hiện tổn thương nào nghiêm trọng trong cơ bắp của Bale.

Tuy vậy, cầu thủ người xứ Wales liên tục phàn nàn về sự đau nhức trong bắp chân tại Valdebebas. Chấn thương đã trở thành căn bệnh mãn tính ở Bale. Từ khi ký hợp đồng với đội bóng Hoàng gia, Bale đã dính tới 26 ca chấn thương và theo nhận định của các bác sĩ thì ngưỡng chịu đau của cầu thủ này rất thấp.

Bale bị ám ảnh bởi chấn thương

Thế nên, mỗi khi gặp vấn đề, Bale đều bị ám ảnh với việc gặp chấn thương nặng và từ chối thi đấu. Vài năm trước, Bale luôn háo hức trở lại sân cỏ nhanh nhất có thể còn bây giờ, anh không muốn vội vàng và mạo hiểm. Về phía Real, đội bóng cũng xác định Bale sẽ không trở lại vào giữa tuần tới, ở trận đấu với Leganes.

Nếu mọi chuyện tiến triển tốt, có thể Bale sẽ ra sân từ băng ghế dự bị trong cuộc đụng độ Real Betis vào ngày 2/11 và 4 ngày sau, ở trận đấu với Galatasaray thì có thể đá chính. Tất cả phụ thuộc vào cảm xúc và sự tự tin của Bale chứ không phải tình trạng thể chất. Một trường hợp quá dị biệt.

Zidane cũng không gây sức ép để Bale phải trở lại ngay lập tức. Vị chiến lược gia người Pháp vẫn còn Rodrygo, Lucas và Vinicius để lấp cánh phải. Zizou cũng quá hiểu Bale là người như thế nào. Thể chất và tâm lý đã trở thành gót chân Achilles của cầu thủ này.

Zidane đã xem Bale là một cầu thủ đá chính từ khi hiểu rằng số 11 sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng Hoàng gia sau mùa Hè nhiều biến động. Một cuộc họp giữa Zizou và BLĐ Real đã cho ông biết bale ở lại và tình hình đã thay đổi. Bale không còn để bán và bao giờ ra sân thì tự Bale quyết định. Một nghịch cảnh tréo ngoe.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Bình luận
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội