Bóng Đá Plus trên MXH

Người Liverpool bức xúc trọng tài điều khiển chung kết Club World Cup
Quang Minh • 06:30 ngày 22/12/2019
Mặc dù Liverpool đã giành chức vô địch FIFA Club World Cup đầu tiên trong lịch sử, song NHM cũng như các cựu cầu thủ của The Kop vẫn có lý do để bực tức với tổ trọng tài điều khiển trận chung kết.

    Chung kết FIFA Club World Cup là một trận đấu lớn nên hiển nhiên cần một trọng tài đẳng cấp. Abdulrahman Al Jassim - vị vua áo đen được bố trí bắt trận chung kết dường như không phải là người phù hợp.

    Được giao nhiệm vụ bắt trận chung kết FIFA Club World Cup chắc chắn là một điểm nhấn trong sự nghiệp của trọng tài người Qatar. Một chiếc lông vũ được tô điểm trên chiếc mũ trong sự nghiệp của vị trọng tài 32 tuổi. Tuy nhiên, đó lại không phải là màn thể hiện tốt của trọng tài Al Jassim.

    Rất nhiều quyết định mà trọng tài Al Jassim đưa ra trong trận đấu khiến người Liverpool bất bình. Đầu tiên, Liverpool bị phạt khi đội trưởng Jordan Henderson bị ngăn lại trong lúc anh đang cố gắng tổ chức đá phạt nhanh. Ở một trận đấu khác, một lục địa khác, có lẽ Liverpool đã được trao một quả phạt đền. Khi điều đó xảy ra, đội trưởng The Kop đã bị phán quyết là người mắc phạm lỗi.

    Trong hiệp hai, trọng tài Al Jassim dừng trận đấu khi hai cầu thủ Flamengo va chạm với nhau, nhưng Alex Oxlade-Chamberlain được xác định là người phạm lỗi. 

    Mane bị phạm lỗi từ phía sau

    Trọng tài cho Liverpool hưởng quả đá phạt đền

    Nhưng sau khi xem lại công nghệ VAR, trọng tài đã thay đổi quan điểm

    Không có quả phạt 11m cho Liverpool

    Tình huống đáng chú ý khác chính là việc không công nhận quả đá phạt 11m cho Liverpool ở hiệp 2 khi Mane bị cầu thủ Flamengo phạm lỗi ở vị trí nhạy cảm. Công nghệ VAR được đưa vào hỗ trợ trọng tài Al Jassim, giúp ông mạnh dạn đưa ra quyết định. Tuy nhiên, thay vì được hưởng quả đá phạt, bóng lại được trao cho Flamengo với nhận định Mane không bị phạm lỗi.

    Chứng kiến những tình huống cắt còi trong trận đấu, cựu cầu thủ của Liverpool, Danny Murphy - người hiện là bình luận viên của BBC Sports cho hay: "Đó là một quả penalty, chắc chắn là như thế. Thật ngớ ngẩn khi không có quả phạt nào".

    "Nó trông giống như một cú hích có chủ ý của Rafinha. Bạn có thể thấy anh ta đã chạm vào gầm giầy của Mane. Nói rằng không có tình huống phạm lỗi và không có quả phạt 11m thật là kỳ quái. Đó chắc chắn là một thẻ đỏ", Murphy nói thêm.

    Tình huống bẻ còi của trọng tài chinh

    Firmino tỏa sáng mang về chức vô địch FIFA Club World Cup đầu tiên cho The Kop

    Salah giành Quả bóng Vàng FIFA Club World Cup

    Hạ Al-Hilal, Monterrey về ba tại FIFA Club World Cup

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội