Ronaldo đã rời Old Trafford sau cuộc phỏng vấn gây chấn động với người dẫn chương trình TalkTV Piers Morgan. Anh quyết định đầu quân cho Al-Nassr theo một hợp đồng béo bở có thời hạn 2 năm kèm theo mức thù lao lên tới 177 triệu bảng mỗi năm. Việc Ronaldo đến Al-Nassr đồng nghĩa với việc CLB này phải loại bớt các ngoại binh để lấy chỗ cho thủ quân ĐT Bồ Đào Nha.
Cái tên phải "nhường chỗ" cho Ronaldo là Vincent Aboubakar - người còn 6 tháng trong hợp đồng với Al-Nassr. Đội trưởng 31 tuổi của ĐT Cameroon đã nhận được lời đề nghị từ đội bóng cũ Besiktas và cuối cùng anh chấp nhận ra đi, bất chấp việc Ronaldo cố gắng thuyết phục anh ở lại Al-Nassr.
Aboubakar chia sẻ trên Canal+ giúp cho các fan hiểu rõ hơn về Ronaldo bởi CR7 chưa từng muốn chân sút châu Phi phải rời đi: "Tôi và Ronaldo có nói chuyện với nhau. Anh ấy muốn tôi ở lại Al-Nassr. Tôi đáp là không. Tôi rời Al-Nassr còn vì lý do gia đình.
Ronaldo hỏi tôi 'gia đình cậu ở đâu?'. Tôi đáp 'họ đang ở Pháp, nên tôi muốn sang Thổ Nhĩ Kỳ để gần gia đình hơn'. Tôi rất kiên quyết về chuyện rời Al-Nassr. Tôi nhận nhiều đề nghị, trong đó có Besiktas".
Aboubakar khẳng định ban lãnh đạo Al-Nassr muốn anh ở lại đến hết mùa. Aboubakar trực tiếp trao đổi với chủ tịch đội bóng ở Saudi Arabia và quyết định gia nhập Besiktas không thay đổi.
Trước đó, Aboubakar gia nhập Al-Nassr từ tháng 7/2021 từ chính... Besiktas. Tại giải VĐQG Saudi Arabia mùa 2022/23, tiền đạo này ghi 4 bàn sau 12 trận trước khi rời đi.