Bóng Đá Plus trên MXH

Ông Alfred Riedl và lần ngỡ ngàng vào quán thịt chó Việt Nam
Vy Cầm • 13:26 ngày 09/09/2020
3 nhiệm kỳ dài, ngắn của ông Alfred Riedl cũng là quãng thời gian mà ông làm quen với cuộc sống ở Việt Nam của những năm đầu tiên của thế kỷ XXI còn giằng xé giữa sự hiện đại và tập tục lạc hậu. 

    Ông Riedl vào quán thịt chó 

    Bây giờ trên đường Nhật Tân, quán thịt chó chẳng còn rôm rả nữa. Lúc này, người ta thậm chí còn nghiêm túc bàn đến chuyện luật hóa cấm ăn thịt chó cơ mà. Nhưng 10 năm trước, thịt chó vẫn cứ là món khoái khẩu của “dân nhậu” Việt Nam. Như đã nói, bên kia đê của đường Nhật Tân đủ các quán thịt chó từ “Xịn” đến “Như ý” các kiểu. 

    Ông Alfred Riedl làm việc ở Việt Nam ở giai đoạn ấy. Qua lời kể của ông Nguyễn Văn Dậu - tài xế của ông Riedl lúc bấy giờ thì có lần, một người bạn đưa chiến lược gia người Áo đến một quán ăn thịt chó ở Nhật Tân. Ông Riedl đồng ý như tham gia một bữa tiệc.

    Nhưng nhìn thấy mắm tôm, ông lắc đầu. Nhìn thấy thịt chó, ông cũng rất ngạc nhiên. Để rồi sau cùng, ông gọi một cái… đùi gà. Người bạn của ông cũng lấy làm lúng túng. Và bản thân một HLV đến từ châu Âu cũng chỉ để miếng đùi gà ấy cho phải phép chứ chẳng ăn. 

    Ông Riedl và kỷ niệm vào quán thịt chó khi còn dẫn dắt ĐT Việt Nam

    Ông Riedl thích ăn phở hơn. Nhưng đó vẫn chưa phải là món mà ông ấy thích nhất tại Việt Nam. Theo ông Dậu, món mà ông Riedl tấm tắc khen nhất có lẽ là món nem. Chứ đa phần, ông Riedl vẫn sử dụng món Tây trong quãng thời gian làm việc ở Việt Nam.

    Ông thích uống bia, đặc biệt là bia tươi. Ông xem bia là tốt cho sức khỏe. Ông hay cùng người bạn uống bia ở quán Moka gần Nhà Thờ hay quán Âu Lạc ven Hồ Tây, đối diện Sofitel Plaza.

    Có lần, sau khi kết thúc trả lời phỏng vấn, ông Riedl “xổ” ra một tràng tiếng Đức: “Thế thôi nhé! Tôi phải đi gặp mấy người bạn để uống bia và nói tiếng… Đức. Lâu lắm rồi không được nói tiếng Đức".

    Ông Riedl khá… mê tín 

    Cũng theo lời kể của vị tài xế già, ông Riedl khá để ý đến chuyện tâm linh. Trước mỗi trận đấu quan trọng của ĐT Việt Nam, ông thường đi nhà thờ. Bản thân A.Riedl cũng không giấu khi bộc bạch: "Tôi và vợ tới nhà thờ để nguyện cầu Chúa phù hộ cho đội tuyển". Thậm chí, ông Riedl còn nói khó với vợ của mình là bà Jolanda để không đến sân Mỹ Đình xem chồng mình cầm quân.

    Cụ thể ở 2 trận tại giải Honda Cup, Việt Nam hòa cả Bucheon SK (Hàn Quốc) và Indonesia khi bà Jolanda đến sân. Vậy là ông Riedl thuyết phục bằng được vợ mình ở nhà xem tivi. Ở trận đấu đó, Việt Nam thắng 1-0 trước Barcelona B. 

    Ông Riedl rất để ý đến chuyện phong thủy

    Ngoài ra, có một chi tiết nữa liên quan đến chuyện “mê tín” của ông Riedl. Vị chiến lược gia người Áo quyết định chọn tầng 5 ở biệt thự cao cấp Sedona mà VFF thuê thay vì là tầng 2 như ban đầu. Bởi căn hộ tầng dưới đấy chính là căn hộ cũ của người tiền nhiệm Tavares, người không thành công với bóng đá Việt Nam.  

    Một người đúng giờ và giàu tình cảm 

    Ông Riedl có một tác phong rất chỉn chu. Ông là người tôn trọng giờ giấc. Tài xế Nguyễn Văn Dậu kể một câu chuyện: “Có một lần tôi phải đợi ông ấy, A.Riedl mở cửa xe và xin lỗi ngay: "Tôi đã đến muộn ...2 phút". Tôi nhìn đồng hồ thì đúng là 2 phút thật”. 

    Một câu chuyện khác ít ai biết là HLV Riedl có một nỗi niềm sâu kín là ông và bà Zolanda không thể có con. Nhưng ông vẫn hết mực yêu bà và không hề đòi hỏi ở bà một điều gì. Ông Riedl cũng rất thương người.

    HLV Mai Đức Chung chia sẻ với báo chí: “Có một lần, báo chí phê phán ông ấy kịch liệt vì Riedl đi quảng cáo cho thương hiệu nồi cơm điện. Tuy nhiên, họ không hề biết ông ấy đã lấy toàn bộ số tiền quảng cáo trị giá 1.500 USD đi làm từ thiện. Tôi và bác sĩ Hiền (Nguyễn Trọng Hiền) đi cùng ông ấy.

    Xúc động khoảnh khắc HLV Riedl bật khóc khi gặp lại người Việt hiến thận

    Khi đó, đội tuyển đang tập trung trên Nhổn (Hà Nội). Ông Riedl bảo Hiền ơi, anh vào trong làng ở gần khu tập trung đội tuyển, tìm hiểu xem ai là người nghèo nhất ở làng này. Anh Hiền đi trước rồi thông báo về cho Riedl. Ông ấy cùng anh Hiền vào tận nơi, đến tận nhà đó để trao 1.500 USD. Ông ấy không giữ lại đồng nào”. 

    XEM THÊM

    'Con nuôi' HLV Riedl bất ngờ về sự ra đi vĩnh viễn của người thầy

    3 chiến thắng để đời với Việt Nam của Alfred Riedl

    SỰ KIỆN NÓNG trong ngày 

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội