Bóng Đá Plus trên MXH

Thất vọng có 8 chữ, Công Vinh cũng vậy
Trung Phong • 18:34 ngày 04/08/2016
Một quả đá phạt dội xà ngang nảy vào vòng cấm, một cú phạt đền chạm xà ngang bay ra ngoài biên, Công Vinh đã khép lại một giải đấu thất vọng của B.Bình Dương như vậy.
    Mùa giải này thực sự đáng quên với B.Bình Dương. Từ chỗ là ứng viên hàng đầu ở cả 2 giải quốc nội là V.League và Cúp QG, B.Bình Dương đã trượt một bước dài xuống ngang với Sanna.KH, thậm chí là kém hơn XSKT Cần Thơ, những đội bóng hạng trung vốn không có tham vọng gì lớn lao ở V.League.

    Nhiều người nói về sự ra đi của Moses khiến B.Bình Dương không còn là chính mình. Nhận định này đúng, nhưng chưa đủ. Đúng là đội bóng đất Thủ mỗi khi lên ngôi đều gắn liền với dấu ấn đậm nét của một cầu thủ ngoại, trong 2 năm gần đây là Moses, nhưng khi tiền vệ người Uganda ra đi, B.Bình Dương vẫn có một lực lượng đồng đều. 

    Trên hàng công, Ivan Firer, Nsi, Anh Đức, Công Vinh là những cái tên mà mọi đội bóng khác đều thèm muốn. Hàng thủ có Văn Hoàn, Đình Luật là tuyển thủ QG, trong khi Tấn Tài là tiền vệ điều nhịp hàng đầu V.League những năm qua. Dù vậy, B.Bình Dương vẫn trượt dốc không phanh với những màn trình diễn đáng thất vọng, mà 2 pha bỏ lỡ của Công Vinh trước Than.QN là hình ảnh tiêu biểu nhất.

    Ở cú sút phạt từ cự ly 25m, nhiều người có thể đổ tại cho sự thiếu may mắn khiến Công Vinh đưa bóng dội trúng xà ngang. Nhưng ở quả phạt đền sau đó, không gì có thể bào chữa cho CV9 được nữa. Trước đó, HLV Nguyễn Thanh Sơn quyết định tung Nsi vào sân trong bối cảnh B.Bình Dương rất cần một bàn thắng. 

    Công Vinh (áo đỏ) có một ngày thi đấu kém duyên - Ảnh: Quốc An
    Công Vinh (áo đỏ) có một ngày thi đấu kém duyên - Ảnh: Quốc An

    Phần lớn CĐV theo dõi trận đấu đều cho rằng, người phải rời sân sẽ là Công Vinh, hoặc Trọng Hoàng, những người không thực sự nổi bật trong thời gian có mặt trên sân. Nhưng không, thầy Sơn đã đưa đội trưởng Anh Đức ra nghỉ và giữ Công Vinh lại trên sân. Hẳn nhiên, ông đặt niềm tin rất lớn vào chân sút xứ Nghệ với hy vọng anh có thể tạo ra đột biến với đẳng cấp của một chân sút lớn.

    Chỉ ít phút sau, anh đã có cơ hội đền đáp niềm tin ấy, khi Nsi mang về cho B.Bình Dương một quả phạt đền. Công Vinh được trao cơ hội, nhưng khi tất cả đều nghĩ anh đủ bản lĩnh và kinh nghiệm để thay đổi cục diện trận đấu, đội trưởng tuyển Việt Nam lại sút bóng trúng xà ngang. Pha bóng đó cũng vô tình sút luôn cả cơ hội đảo ngược thế cờ của B.Bình Dương ra ngoài sân. 

    Công Vinh bị HLV Thanh Sơn rút ra không lâu sau đó, còn người vào sân thay anh là Quang Vinh cũng chẳng thể làm khá hơn người đồng đội. Đây không phải lần đầu tiên, CV9 chơi dưới sức như vậy. V.League mùa này, tiền đạo người Nghệ An đã chơi 14 trận nhưng phân nửa số đố (6 trận) anh bị thay ra. Số bàn thắng (4) của anh cũng chỉ nhỉnh hơn số... thẻ vàng (3) được một chút, và đương nhiên là kém hơn so với những đóng góp của Anh Đức (6 bàn), Nsi (5 bàn).

    B.Bình Dương đã tự khép lại cánh cửa đến danh hiệu cuối cùng họ thực sự còn cơ hội mùa giải năm nay. Công Vinh chắc hẳn là người dằn vặt nhiều nhất sau trận hòa tai hại ấy. Không chỉ BHL, đồng đội và CĐV thất vọng, mà có lẽ chính CV9 cũng thấy thất vọng về bản thân mình.

    "Thất vọng" có 8 chữ, "Công Vinh" cũng vậy. Thật khó để nói rằng không có sự trùng hợp nào ở đây.

    VIDEO: Công Vinh đá hỏng phạt đền trước Than.QN

    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội