Bóng Đá Plus trên MXH

Inter Milan: Thua nhưng vẫn có quyền lạc quan
TIẾN SĨ • 14:52 ngày 04/10/2019
Thất bại 1-2 trước Barca rạng sáng qua đem lại cảm giác ấm ức cho hàng trăm triệu Interista trên toàn cầu. Đó là trận cầu xuất sắc của Inter, nhưng họ đã thực sự bị đặt vào tình thế nguy hiểm trong cuộc đua đi tiếp tại bảng F.
    Inter đã tặng cho Barca 90 phút khó khăn bậc nhất trên sân nhà ở Champions League kể từ tứ kết mùa 2016/17, khi Lionel Messi và đồng đội chịu trận hòa 0-0 đầy bế tắc trước Juventus và bị loại với tỷ số chung cuộc 0-3. Tỷ số thua và màn trình diễn của thầy trò HLV Antonio Conte chí ít cũng không tệ hại như PSV (thua 0-4), Lyon (1-5), Man Utd (0-3), nhà vô địch Liverpool (0-3) hay chính Inter (0-2) ở Nou Camp tính từ mùa trước tới nay. 

    Chỉ không đến 180 giây sau tiếng còi khai cuộc, Lautaro Martinez đã sút thủng lưới Barca, điều không có bất kỳ cầu thủ nào của Inter làm được tại Nou Camp kể từ… 49 năm qua. Trong suốt giai đoạn cầm quân của những Hector Cuper, Jose Mourinho và Luciano Spalletti, mà 2 cái tên đầu là những chuyên gia Champions League, Inter đều không thể ghi bàn trong 4 trận chiến ở Nou Camp. 

    Inter đã đến Nou Camp để chơi bóng và xứng đáng nhận được sự tôn trọng, đó là điều HLV Conte đã nghiêm cẩn nhắc nhở trọng tài Damir Skomina khi ông vua áo đen người Slovenia có một số tiếng còi thiên về phía Barca. 

    Nhưng nếu nhận xét một cách nghiêm khắc, Inter chưa có gì đáng phải tự hào. Tầm vóc của đội bóng áo xanh-đen không chỉ giới hạn ở mức gây ra những khó khăn cho Barca. Nếu trọng tài từ chối 1 quả penalty xứng đáng, nhiệm vụ của Inter là tiếp tục gây sức ép cho đến khi không còn lý do gì để bất kỳ ai có thể từ chối penalty hoặc bàn thắng. 


    BLĐ Inter đã chi rất nhiều tiền để đầu tư vào cả 3 tuyến và thuê HLV “xịn”, không lẽ gì có thể hài lòng với việc hành quân đến Tây Ban Nha để ra về trắng tay, đồng thời đứng trước viễn cảnh bị loại sớm. 

    Tình thế của Inter ở bảng F chưa đến nỗi nguy hiểm, khi họ kém Dortmund 3 điểm và vẫn còn 2 lần đối đầu trực tiếp đối thủ Đức này ở 2 lượt trận tới để tự giải quyết vấn đề. Nhưng việc Inter vừa chơi rất tốt ở Nou Camp không đảm bảo cho kết quả thuận lợi trước Dortmund mà theo tính toán sơ bộ, Inter sẽ khó có thể đi tiếp nếu không giành được tối thiểu 4 điểm/2 trận trước đại diện Bundesliga. 

    Các Interista chớ nên sốt ruột. 11 năm trước, trong giai đoạn đầu của kỷ nguyên Jose Mourinho, Inter cũng từng chơi rất kém cỏi ở Champions League 2008/09 và ở 3 lượt trận đầu vòng bảng mùa 2009/10. Khi ấy, giới truyền thông vẫn nói Người đặc biệt chỉ giỏi đếm tiền chứ chẳng tài cán gì đáng kể, bởi Inter vô địch Serie A là hiển nhiên trong khi không thể tiến bộ tại Champions League! Cuối mùa 2009/10, Inter giành cú ăn ba lịch sử, với cái kết là chức vô địch châu Âu sau 45 năm chờ đợi. 

    Inter ngày nay đang ở xuất phát điểm gần giống với mùa 2008/09 đầu tiên của HLV Mourinho, sau nhiều năm không đạt thành tích gì ở Champions League. Inter cần những tiến bộ ban đầu như ở Nou Camp, nơi Nerazzurri đã buộc Barca nhiều thời điểm phải đá phòng ngự bằng nỗ lực cá nhân của mỗi hậu vệ. Nhưng đó không phải giới hạn của Inter, mà HLV Conte cũng cần chứng tỏ ông không phải mẫu thuyền trưởng chỉ có thể thành công ở đấu trường trong nước!

    Kéo dài dớp của CLB Italia tại Tây Ban Nha
    Nếu không kể Juventus, các đội bóng Italia khác đã thua toàn bộ 13 trận Champions League gần nhất trên đất Tây Ban Nha (tính cả vòng play-off). Lần gần nhất một đại diện Serie A không phải Juve hát khúc khải hoàn trên đất Tây Ban Nha ở Champions League là vào tháng 12/2011, khi Napoli thắng Villarreal 2-0. 

    3 - Đây mới chỉ là lần thứ ba trong lịch sử, Inter thua ở Champions League sau khi đã ghi bàn mở tỷ số. Hai lần trước là ở trận thua Schalke mùa 2010/11 và thua Valencia mùa 2002/03, đều tại tứ kết.  
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội