Bóng Đá Plus trên MXH

'Tổ bảo vệ' Alaba-Martinez-Boateng & cuộc chuyển giao thầm lặng ở Paris
Thanh Sơn • 16:06 ngày 14/04/2021
Dù thắng PSG 1-0 trong trận tứ kết lượt về Champions League 2020/21, Bayern Munich vẫn không thể lật ngược tình thế do đã thua 2-3 ngay trên sân nhà ở lượt đi. Thất bại này đánh dấu sự kiện bộ ba kỳ cựu Jerome Boateng, David Alaba và Javi Martinez có lần cuối cùng khoác áo Bayern ở giải đấu cấp CLB danh giá nhất châu Âu.

    Boateng, Alaba và Martinez kết thúc hành trình cùng Bayern

    Màn so tài giữa Bayern và PSG chắc chắn có ý nghĩa vô cùng quan trọng với bộ ba phòng ngự bên phía đội khách là Jerome Boateng, David Alaba và Javi Martinez. Đơn giản, những cầu thủ này sẽ chia tay Bayern vào cuối mùa nên họ sẽ không còn cơ hội cống hiến cho đội bóng xứ Bavaria ở Champions League sau thất bại trước PSG.

    Trong mùa giải cuối cùng khoác áo Bayern, chắc hẳn ai cũng muốn chiến đấu hết mình để giúp Bayern bước lên đỉnh châu Âu một lần nữa. Đáng tiếc là họ không đạt được ước nguyện khi đụng phải PSG sở hữu cặp tiền đạo hay nhất thế giới hiện giờ là Neymar và Kylian Mbappe.

    Ở trận đấu diễn ra tại Parc des Princes (Paris) vào đêm qua, trong khi Boateng và Alaba chơi trọn vẹn 90 phút thì mãi đến phút 85 Martinez mới được HLV Hansi Flick tung vào sân để thế chỗ cho tiền đạo Choupo-Moting. Quyết định của thuyền trưởng Bayern khiến không ít người ngạc nhiên, bởi lúc đó đội khách cần tăng cường cho hàng tấn công trong khi Martinez là cầu thủ có lối chơi thiên về phòng ngự.

    Tuy nhiên, thực tế HLV Flick lại có thừa lý do để làm vậy vì Martinez xứng đáng nhận được món quà tri ân sau những gì anh đã làm cho Bayern. Đó là chưa kể chốt chặn cao lớn người Tây Ban Nha cũng là mẫu cầu thủ có khả năng tranh chấp và không chiến tốt, chẳng hạn như tình huống anh dứt điểm tung lưới Chelsea đúng phút cuối trận tranh siêu cúp châu Âu năm 2013.

    Alaba và Boateng đều đã 2 lần vô địch Champions League cùng Bayern

    Nhìn chung, Martinez cũng như Boateng và Alaba đều là những cầu thủ đa năng. Nếu như Martinez đá được cả ở vị trí trung vệ lẫn tiền vệ, Boateng từng là hậu vệ phải trước khi đá trung vệ thì Alaba có thể đảm nhận cả vai trò trung vệ, hậu vệ trái lẫn tiền vệ trung tâm. Tuy mức độ đóng góp có thể khác biệt song cả 3 cầu thủ này đều đã 2 lần cùng Bayern giành "cú ăn ba" vào các năm 2013 và 2020. 

    Vậy nên, họ có quyền tự hào chứ không có gì phải tiếc nuối khi nói lời chia tay Bayern. Chẳng nói đâu xa, họ sẽ nhiều khả năng nâng cao chức vô địch Bundesliga thêm lần nữa trước khi ra đi bởi Bayern đang hơn Leipzig xếp thứ 2 trên BXH Bundesliga 5 điểm. Nếu viễn cảnh trên xảy ra, Alaba sẽ có 10 lần giành Đĩa bạc, trong khi con số này với Martinez và Boateng đều là 9.

    Xây dựng hàng thủ mới với Hernandez và Upamecano

    Boateng (32 tuổi), Alaba (28 tuổi) và Martinez (32 tuổi) thật ra đều chưa đến nỗi quá già, dù họ đã thi đấu cùng nhau ở Allianz Arena từ khá lâu (tối thiểu 9 năm với tổng cộng 1.047 trận đấu). Căn cứ vào thực tế trên, BLĐ Bayern hoàn toàn có thể yên tâm về vấn đề chuyên môn nếu gia hạn hợp đồng với họ thêm vài năm.

    Tuy nhiên, vì nhiều lý do nên chuyện đó không xảy ra và các bên sẽ đường ai nấy đi khi mùa giải 2020/21 kết thúc. Câu hỏi đặt ra là Bayern sẽ chuẩn bị thế nào cho cuộc sống "không Alaba, Martinez và Boateng", những cầu thủ cùng với thủ môn Manuel Neuer và tiền vệ Thomas Mueller đang là những người có thời gian gắn bó với CLB lâu nhất.

    Boateng đang chơi mùa giải cuối cùng cho Bayern

    Không khó để nhận ra, Bayern đã rất chủ động trong quá trình chuyển giao lực lượng, chứ không phải đến bây giờ họ mới cuống cuồng tìm kiếm những giải pháp tạm thời. Bằng chứng là ngay từ mùa Hè năm 2019, nhà ĐKVĐ Bundesliga đã bỏ ra tổng cộng 115 triệu euro để đưa 2 hậu vệ người Pháp là Lucas Hernandez (80 triệu euro) và Benjamin Pavard (35 triệu euro) về Allianz Arena.

    Trong trận đấu vừa rồi với PSG, Hernandez chính là một trong những cầu thủ thi đấu nổi bật nhất bên phía Bayern. Mùa giải tới, anh sẽ nghiễm nhiên có một suất đá chính ở trung tâm hàng phòng ngự. Bắt cặp với Hernandez rất có thể là tân binh Dayot Upamecano chứ không phải gã khổng lồ Niklas Sule.

    Hồi tháng 2 vừa rồi, Bayern xác nhận họ đã chi ra 42,5 triệu euro để giải phóng hợp đồng cho trung vệ Dayot Upamecano của Leipzig. Cầu thủ 22 tuổi người Pháp này đã đồng ý ký hợp đồng 5 năm với Bayern và sẽ chuyển sang bến đỗ mới từ ngày 1/7 tới.

    Ở 2 biên, Bayern hiện có 2 hậu vệ đáng tin cậy là Alphonso Davies (trái) và Pavard (phải). Dẫu vậy, họ vẫn có kế hoạch tăng cường cho các vị trí này. Theo giới truyền thông Đức, tháng 6 tới hậu vệ trái Omar Richards sau khi kết thúc hợp đồng với Reading sẽ ký hợp đồng 4 năm với Bayern. Bên cạnh đó, Bayern dự định bỏ ra 40 triệu euro để chiêu mộ hậu vệ phải Max Aarons đến từ Norwich City.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội