Bóng Đá Plus trên MXH

Bayern mất ngôi đầu: Canh bạc sống còn ở Der Klassiker
Vịnh San • 11:25 ngày 01/04/2019
Sau 22 ngày ngự trị ngôi đầu, Bayern buộc phải trả nó lại cho Dortmund. Trận hòa gây sốc trước Freiburg đã khiến thầy trò HLV Niko Kovac đối mặt với canh bạc tất tay tại trận đại chiến với Dortmund vào thứ Bảy này.
    Nếu quên đi thất bại trước Liverpool tại Champions League, tháng 3 dường như rất tuyệt vời với Bayern ở Bundesliga. 3 chiến thắng liên tiếp với tổng số 17 bàn thắng đã giúp Hùm xám cướp lấy ngôi đầu của Dortmund và mang lại sự tin tưởng, rằng con đường tới ngôi vô địch của họ đang rất thênh thang.

    Thế nhưng 90 phút vào tối thứ Bảy vừa qua đã ném NHM Bayern trở về thực tại đen tối. Có lẽ họ sẽ không quay lại ngôi đầu thêm lần nữa. Có lẽ 6 năm thống trị của họ đã tới hồi kết thúc. Và có lẽ, đây là một mùa giải thực sự đáng quên để thúc đẩy một cuộc cách mạng triệt để vào mùa Hè sắp tới.


    Với thời lượng kiểm soát bóng lên đến 71%, 27 cú dứt điểm trước Freiburg, Bayern nên giành chiến thắng. Nhưng họ đã không. Những cầu thủ chỉ cần vung chân là có thể ghi bàn trong 3 vòng trước bỗng lãng phí một cách đáng ngạc nhiên, từ Thomas Mueller, Leon Goretzka, Serge Gnabry đến James Rodriguez và đặc biệt là Robert Lewandowski. Pha ngả người volley phút 22 là rất ngoạn mục, và vì nó giúp gỡ hòa 1-1, tiền đạo người Ba Lan có thể được coi là người hùng mang về 1 điểm. Nhưng sau đó anh bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Rõ ràng tiền đạo này đáng  bị đổ lỗi cho việc Bayern đánh rơi 2 điểm. 

    Nhưng Lewy không phải cái tên duy nhất phải chịu trách nhiệm. Niko Kovac cũng là người gây thất vọng với các quyết định sai lầm. Thật khó giải thích tại sao HLV người Croatia lại đưa Niklas Suele, một hậu vệ, vào sân trong bối cảnh Bayern cần gia tăng tính sáng tạo ở tuyến giữa với mục đích kiếm thêm bàn thắng.

    Trước khi bị thay ra, Jerome Boateng đã chơi không tệ khi khá chắc chắn trong phòng ngự và thực hiện 11 đường chuyền dài chính xác lên phía trước. Điều này cũng giống như việc Kingsley Coman, sau khi đã tạo ra 3 cơ hội ngon ăn, lại bị rút ra để nhường chỗ cho Franck Ribery, người đã mờ nhạt suốt 27 phút cuối.


    Chưa hết, năng lực của Kovac một lần nữa bị đặt câu hỏi vì đã không rút ra bài học nào sau các thất bại trước Liverpool, Dortmund và Leverkusen. Freiburg đã triển khai kế hoạch tương tự các đội bóng kia, chơi pressing rất rát để phá vỡ ý đồ xây dựng lối chơi từ tuyến dưới của Bayern, đồng thời tổ chức phản công nhanh ngay khi có bóng. Ngoài ra, họ cũng phòng ngự với số đông và sự kỷ luật. 

    Sẽ không bất ngờ nếu Bayern lại chật vật trong trận “chung kết” gặp Dortmund vào thứ Bảy tới, trong trường hợp Kovac vẫn không thể tìm ra giải pháp đối phó. Nên nhớ rằng tình cảnh tồi tệ hiện tại đặt Hùm xám vào tình thế buộc phải có 3 điểm ở trận Der Klassiker. Cả mùa giải giờ được đặt vào một canh bạc sống còn. Lựa chọn duy nhất dành cho Kovac cùng các học trò là giành chiến thắng, bởi sau đó là vực thẳm.  

    Bayern tệ nhất trong 6 năm qua
    6 mùa giải trước, sau vòng 27, Bayern thu về bình quân 69,3 điểm, ít nhất là 65 điểm mùa 2016/17 và cao nhất là 77 điểm mùa 2013/14. Mùa này, thầy trò HLV Kovac chỉ kiếm được 61 điểm, thấp hơn nhiều.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội