Bóng Đá Plus trên MXH

Upamecano được Bayern nhắm đến từ 6 năm trước
Gia Hưng • 11:24 ngày 18/02/2021
Không phải bây giờ Bayern mới thèm muốn Dayot Upamecano. Thực tế, họ đã có kế hoạch với Upamecano từ năm 2015, thời điểm chàng trai người Pháp vẫn là một cầu thủ tiềm năng. Bây giờ chỉ là thời điểm chín muồi để Bayern đưa về Upamecano mà thôi.

    Chắc chắn vào thời điểm năm 2015, Bayern không dám nói rằng Dayot Upamecano sẽ là một ngôi sao lớn. Nhưng việc họ nhìn ra tiềm năng của trung vệ này từ rất sớm là có thật. Câu chuyện chỉ được kể sau khi Bayern chốt hợp đồng có thời hạn 5 năm, mức phí chuyển nhượng 42,5 triệu euro với hậu vệ này, biến Upamecano thành cầu thủ của Bayern từ mùa giải sau.

    Hè 2015, khi Upamecano đang ở một sân bay tại Paris để chuẩn bị sang Áo hoàn tất việc gia nhập Salzburg từ Valenciennes, lúc đó người đại diện của Bayern đã tiếp cận để thuyết phục anh gia nhập sân Allianz Arena. Lúc đó đã quá muộn. Upamecano từ chối, không phải vì chê lời đề nghị của CLB lớn nước Đức, mà đơn giản vì đấy chưa phải thời điểm phù hợp.

    Người đại diện của cầu thủ người Pháp vào thời điểm đó là Thierry Martinez tự tin tuyên bố: “Chúng tôi rất chắc chắn với quyết định của mình. Chúng tôi tìm một đội bóng có dự án bền vững. Có bao nhiêu tài năng trẻ đến các đội bóng lớn và lập tức được đá chính? Rất ít. Điều quan trọng nhất với cậu ấy bây giờ là có một khởi đầu thật tốt”.

    Upamecano (trên) sẽ gia nhập Bayern vào mùa Hè năm nay với giá 42,5 triệu euro

    Tiếp cận mục tiêu từ tận 6 năm trước, nhưng khi Upamecano được các ông lớn Chelsea, Liverpool, Arsenal, Barcelona theo đuổi, Bayern vẫn tự tin vì họ sở hữu lợi thế lớn. Họ càng thuận lợi hơn khi Barca gặp khủng hoảng tài chính, không có nhiều tiền để mua cầu thủ, còn Liverpool lâm vào cuộc khủng hoảng trung vệ trầm trọng, khiến họ buộc phải “vơ tạm” bộ đôi Ozan Kabak cùng Ben Davies mà không thể kiên nhẫn đợi Upamecano. Đối thủ thật sự của Bayern chỉ còn Chelsea, nhưng phút chót, lời đề nghị của đội bóng Đức vẫn hấp dẫn hơn.

    Giám đốc kỹ thuật Hasan Salihamidzic trả lời tờ Bild: “Chúng tôi đã có những cuộc đàm phán tốt đẹp, liên tục và chuyên nghiệp với Dayot cùng người đại diện Volker Struth của cậu ấy. Chúng tôi phác hoạ kế hoạch phát triển Dayot trong tương lai tại Bayern. Trong suốt tuần trước ở Doha, tôi một lần nữa nói chuyện với mọi nhân vật liên quan. Vào cuối hành trình đàm phán dai dẳng này, cầu thủ, gia đình cậu ấy và người quản lý đều bị thuyết phục rằng, Bayern là điểm dừng chân phù hợp”.

    Thậm chí có tin, người đại diện Struth đã thăm trung tâm Sabener Strasse của Bayern trong tháng 1/2021 và bị thuyết phục rằng nơi đây có mọi thứ cho sự phát triển của Upamecano. Sự dè dặt của 6 năm trước được thay bằng niềm tin rằng, đây đã là thời điểm phù hợp để trung vệ 22 tuổi này đến một đội bóng lớn. Tuyên bố rời Bayern của Alaba (và có thể của Jerome Boateng sắp tới) như một sự củng cố của đội bóng nước Đức cho vai trò của Upamecano tại xứ Bavaria từ mùa tới. Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch, và các bên dường như dành niềm tin tuyệt đối cho nhau.

    Do vậy, việc Upamecano trở thành nhân tố chính ở hàng thủ Bayern từ mùa tới gần như chắc chắn. Tất cả các bên đều muốn chứng minh điều này sẽ trở thành sự thật. Bây giờ chỉ còn chờ, liệu Upamecano có đủ tầm để trở thành một biểu tượng mới tại Bayern hay không mà thôi.

    “Rút ruột đối thủ” là truyền thống của Bayern
    Upamecano nối tiếp thói quen mua người từ đối thủ trong nước của Bayern. Trước anh, hàng loạt thương vụ tương tự đã xảy ra. Có thể kể ra Mario Goetze, Mats Hummels, Robert Lewandowski từ Dortmund; Benjamin Pavard, Joshua Kimmich từ Stuttgart; Manuel Neuer, Leon Goretzka từ Schalke; Niklas Suele từ Hoffenheim... Cách mua người này tiếp nối từ mùa này qua mùa khác, gần như đã thành “truyền thống chuyển nhượng” của đội bóng xứ Bavaria.

    3. Với mức phí 42,5 triệu euro, Upamecano lọt vào Top 3 thương vụ đắt nhất lịch sử Bayern. Đắt hơn anh chỉ có Lucas Hernandez (80 triệu euro) và Leroy Sane (45 triệu euro).

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội