Bóng Đá Plus trên MXH

Arsenal sẽ ‘chết chìm’ trong lời nguyền Champions League?
Tiểu Lý • 08:07 ngày 22/02/2024
Arsenal vừa thất thủ 0-1 trên sân của Porto rạng sáng 22/2. Nỗi ám ảnh ở vòng 1/8 Champions League một lần nữa lại bao trùm trong phòng thay đồ của đội bóng đang đua vô địch tại giải Ngoại hạng Anh.

    Lần gần đây nhất, Arsenal có mặt ở vòng tứ kết Champions League là khi nào? Để tìm được câu trả lời, cần phải ngược thời gian trở lại mùa giải 2016/17. Nhưng có lẽ những người yêu mến đội bóng thủ đô London cũng chẳng muốn nhớ lại. Bởi hồi đó, Arsenal đã phải dừng bước ở vòng 1/8, sau khi bị Bayern Munich sỉ nhục với tổng tỉ số… 10-2 sau 2 lượt trận.

    Trước thảm họa với Bayern Munich, Arsenal cũng đã trải qua 6 mùa liên tiếp phải sớm dừng cuộc chơi ở Champions League ngay tại vòng 1/8. Cái dớp tồi tệ vận vào “Pháo thủ” kể từ mùa giải 2010/11. Ở vòng 1/8 của giải bóng đá danh giá nhất châu Âu khi đó, đội bóng thủ đô London có lợi thế thắng 2-1 trước Barca trong trận lượt đi diễn ra trên sân Emirates. Nhưng ở trận tái đấu tại Camp Nou, họ để thua 1-3, trong ngày tiền đạo Lionel Messi tỏa sáng với 1 “cú đúp”.

    Những gì diễn ra rạng sáng 22/2 trên sân của Porto khiến không ít người yêu mến Arsenal chợt giật mình và cảm thấy lo lắng cho đội nhà trước lời nguyền Champions League. Dù được đánh giá cao hơn đối thủ, nhưng đội bóng của HLV Mikel Arteta đã phải nhận thất bại 0-1 trên đất Bồ Đào Nha bởi pha ghi bàn duy nhất của tiền đạo Galeno ở những phút bù giờ.

    Pha ghi bàn ở phút bù giờ của Galeno khiến Arsenal sụp đổ

    Tiên trách kỷ, hậu trách nhân, Arsenal đã có một màn trình diễn rất kém thuyết phục trên sân Do Dragao. Thống kê sau trận cho thấy, trong suốt hơn 90 phút thi đấu, đội bóng đến từ thủ đô nước Anh không có bất kỳ pha dứt điểm nào trúng cầu môn của Porto. Đây là lần đầu tiên sau 2 năm, “Pháo thủ” mới lại trải qua một trận đấu để thủ môn của đối phương “ngồi chơi xơi nước” cả trận.

    Ở trận đấu này, Arsenal không có sự phục vụ của tiền đạo Gabriel Jesus do chấn thương. Thay thế cựu cầu thủ của Man City đá cặp với Gabriel Martinelli và Bukayo Saka trên hàng công là chân sút Leandro Trossard. Theo thống kê, trong suốt thời gian trên sân, bộ ba này chỉ tạo ra được vỏn vẹn 2 cú dứt điểm và bóng đều đi không trúng đích.

    Rõ ràng, Champions League vẫn là cửa ải vô cùng khắc nghiệt đối với Arsenal. Ở giải đấu danh giá nhất châu Âu, các học trò của HLV Arteta vẫn chỉ là “những đứa trẻ”. Họ quá non nớt, mà điển hình là pha chuyền bóng hớ hênh của Martinelli qua đó tạo điều kiện cho tiền đạo Galeno của Porto có cơ hội lập siêu phẩm vào lưới của thủ thành David Raya.

    "Pháo thủ" không có cú dứt điểm trúng cầu môn nào trước chủ nhà Porto

    Sự non nớt của Arsenal cũng là điều không quá khó hiểu. Ngoại trừ Kai Havertz, cả 10 cầu thủ còn lại trong đội hình ra sân của đội bóng thủ đô London đều mới lần đầu được hít thở bầu không khí cuồng nhiệt của vòng knock-out Champions League. Sự lóng ngóng, vụng về, thậm chí có phần bị “ngợp” là điều khó tránh khỏi với các học trò của ông Arteta.

    Nhưng nói vậy không có nghĩa là Arsenal sẽ không thể bước qua lời nguyền Champions League ở mùa này. Dù sao, HLV Arteta cũng đang sở hữu một tập thể với nhiều ngôi sao, lại thi đấu gắn kết trong vài năm trở lại đây. Họ cũng đang thi đấu khá thành công tại giải Ngoại hạng Anh. Với lợi thế sân nhà, không loại trừ khả năng Arsenal sẽ lật ngược được tình thế trước Porto.

    Thay cho lời kết, xin nhắc lại rằng, trong lần gần đây nhất Arsenal vượt qua vòng 1/8 Champions League, bại tướng của họ cũng chính là… Porto. Cụ thể, ở mùa 2009/10, họ để thua 1-2 trong trận lượt đi trên đất Bồ Đào Nha. Nhưng ở lượt về, “Pháo thủ” thắng giòn giã 5-0 trên sân nhà Emirates để thẳng tiến vào tứ kết. 

    Video bàn thắng Porto vs Arsenal: 1-0

     

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội