Bóng Đá Plus trên MXH

Dortmund thua vì bản lĩnh dưới tầm Real Madrid
HANAH • 09:58 ngày 02/06/2024
Dortmund đã chơi rất tốt trên cả kỳ vọng nhưng lại không đủ sắc bén để chuyển hóa những cơ hội thành bàn trong hiệp 1. Và khi thể lực suy kiệt, bản lĩnh kém hơn, thì việc họ để thua “ông vua của Cúp C1/Champions League” Real Madrid như một hệ quả tất yếu.

    VIDEO: Dortmund 0-2 Real Madrid

    Ngay cả những CĐV nhiệt thành nhất của Real chắc chắn cũng phải thừa nhận rằng đội bóng của Edin Terzic vượt trội hơn trong phần lớn thời gian của trận đấu, đặc biệt là ở hiệp 1. Trong thế trận cởi mở đáng ngạc nhiên, khi cả hai bên đều tập trung cố gắng chơi theo kịch bản của mình hơn là ngăn cản đối phương, Dortmund đã nắm quyền kiểm soát.

    Đội bóng vùng Ruhr chỉ đứng thứ 5 ở giải quốc nội, và cách tiếp cận thông thường của những đội bóng khiêm tốn rơi vào tình huống này, giống như Liverpool (2005), Chelsea (2012) - là chơi như những đội yếu hơn. Chỉ có điểm khác biệt duy nhất là hai đội bóng Anh đều lên ngôi vô địch, cứu cả mùa giải bỏ đi (cả Liverpool lẫn Chelsea đều nằm ngoài nhóm dự Champions League nếu dựa trên BXH Premier League vào thời điểm họ vô địch sân chơi danh giá nhất châu Âu), còn Dortmund thì không

    HLV Terzic sử dụng sơ đồ 4-3-3 thay vì 4-2-3-1 thường thấy, và sơ đồ này hoạt động hiệu quả. Khi không có bóng, Marcel Sabitzer dâng cao và dồn ép Toni Kroos hiệu quả hơn những gì Bayern Munich làm được trong trận bán kết, ngăn cản cầu thủ người Đức chuyền bóng về phía hàng công. Điều đó khiến các cầu thủ tấn công của Real Madrid “đói” bóng thấy rõ.

    Cầu thủ thấp nhất trên sân Carvajal ghi bàn mở tỷ số cho Real

    Emre Can hỗ trợ tốt hàng phòng ngự và theo sát Jude Bellingham để hạn chế tối đa những pha đột phá từ cánh trái của Real. Hậu vệ phải của Dortmund, Julian Ryerson, đã chơi tích cực trước Vinicius Junior, dù đôi lúc đã bị tốc độ và sự lắt léo của cầu thủ người Brazil làm khó. Mats Hummels cũng có một trận cầu xuất sắc khi liên tục che chắn phía sau và thực hiện hai pha tắc bóng xuất sắc.

    Có bóng, Dortmund tạo ra những cơ hội nguy hiểm thực sự. Hệ thống này cho phép họ phối hợp nhịp nhàng giữa cầu thủ chạy cánh và số 8 ở hai bên cánh, với Sabitzer dạt sang cánh phải và hoán đổi với Jadon Sancho, còn Julian Brandt di chuyển sang trái và luân phiên với Karim Adeyemi để kéo hậu vệ phải Dani Carvajal của Real phải vất vả lên công về thủ.

    Và di chuyển thật tốc độ về phía khung thành Real là cách tiếp cận chính của Dortmund, như thể họ đã dành cả tuần làm việc để tập chiêu này. Trong hiệp 1, họ đã tạo ra một số khoảnh khắc đẹp từ cách tiếp cận đó, rõ ràng nhất là ở phút 21, trung vệ Mats Hummels nhận bóng ở phần sân nhà, chuyền sệt chọc khe dọn cỗ cho Adeyemi lao xuống đối mặt thủ môn Thibaut Courtois. Tiền đạo chạy nhanh nhất Bundesliga không sút, mà rê bóng nhưng để văng quá xa, làm hẹp góc sút khiến cơ hội trôi qua.

    Vinicius "kết liễu" Dortmund sau khi ấn định chiến thắng 2-0 ở phút thứ 83

    Sau đó, đến lượt hậu vệ trái Ian Maatsen chọc khe cho trung phong Niclas Fullkrug lao xuống sút chìm chéo góc nhưng dội cột dọc bật ra. Trọng tài không căng cờ, nhưng dường như Fullkrug đã việt vị. Real, như mọi khi, không dồn ép với cường độ cao và nhận thấy hàng phòng ngự của họ bị chọc thủng trước đường chuyền từ sâu của Dortmund.

    Nếu là một đội bóng bình thường khác, chắc chắn sẽ điều chỉnh hoặc thực hiện thay người sớm. Nhưng Real là Real và họ có Carlo Ancelotti trên băng ghế chỉ đạo. Carletto đã tiếp cận thế trận đó rất bình tĩnh. Không có sự thay đổi người nào và không có sự điều chỉnh lớn nào về đội hình trong hiệp 2, mặc dù trợ lý và con trai của ông, Davide, muốn để Rodrygo đá rộng hơn ở bên phải sau khi dành cả hiệp 1 cố gắng phối hợp với Vinicius ở cánh trái.

    Dường như Real để Dortmund chơi theo cách đội bóng Đức muốn. Nhưng chính họ cũng đang đá theo kịch bản của mình. Để cho Dortmund kiểm soát thế trận, song không quên cảnh báo đối thủ. Đó chính là phút thứ 25, chỉ 4 phút sau khi Dortmund bỏ lỡ cơ hội ngon ăn, cầu thủ thấp nhất trên sân Carvajal đã băng qua cột gần để đánh đầu từ quả đá phạt góc của Kroos, bóng đi vọt xà ngang.

    Kết cục tất yếu khi không tận dụng được cơ hội trước Real

    Nhưng Dortmund đã không rút ra được bài học. Kroos thực hiện quả phạt góc tương tự ở phút 74, Carvajal cũng chạy chỗ tương tự, và lần này anh ghi bàn vào lưới Kobel. Terzic biết mình phải thay đổi. Và ông đã thực hiện những điều chỉnh quá mạnh mẽ.

    Sau khi để Marco Reus đá trận đấu cuối cùng ở Dortmund, Terzic lại tung vào sân cả Sebastien Haller và Donyell Malen, hai cầu thủ tấn công nữa, và làm trống hàng tiền vệ. Ông cần phải chơi canh bạc tất tay, nhưng cấu trúc của Dortmund đã đi chệch hướng. Và, họ thua bàn thứ hai ở phút 83.

    Có vẻ như tất cả những gì may mắn thuận lợi của Dortmund đã phát hết ở hai trận gặp PSG tại bán kết. Và khi sự hưng phấn trôi qua thì Dortmund phải nếm trải sự thực dụng đến nghiệt ngã của Real Madrid. Một thất bại quen thuộc, được báo trước của những đối thủ gặp Real mà không tận dụng được cơ hội đã tạo ra.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội