Bóng Đá Plus trên MXH

Neymar: Những ngày không đội vương miện của nhà vua
Hà Trang • 09:10 ngày 19/08/2020
Quá dễ để tìm ra một lý do chỉ trích Neymar trong những năm lưu lạc ở Paris nhưng cũng quá khó để phủ nhận tài năng của chàng nghệ sỹ này. Đây không phải thời điểm Neymar đạt phong độ cao nhất nhưng vẫn đủ để anh gồng gánh PSG làm nên lịch sử.

    Thời thế tạo ra anh hùng và Neymar đang được sinh ra một lần nữa. Thiên thời: Trời đất đảo điên, sinh ra bệnh tật, cả châu Âu run sợ vì thứ virus quái ác và bóng đá nép mình tồn tại. Môn thể thao này giờ chỉ dành cho những người biết thích nghi nhanh nhất với nghịch cảnh và sức sống của những người Brazil chưa bao giờ tầm thường.

    Địa lợi: Không còn thể thức sân nhà sân khách, cũng không còn khán giả được vào sân. Mảnh đất Bồ Đào Nha là nơi để những ngôi sao hàng đầu lục địa già tụ lại tranh tài trong im lặng. Nhưng không gian tĩnh mịch này dường như phù hợp để đôi chân ma thuật của Neymar được bay bổng. Không còn sức ép trực tiếp, không còn những ánh mắt dò xét, Neymar được tự do làm điều mình thích.

    Khi có đủ hai yếu tố then chốt bên trên, phẩm chất cá nhân của Neymar sẽ lo liệu phần còn lại. Trong 2 mùa trước đây, ngôi sao người Brazil luôn vắng mặt khi PSG cần anh nhất. Nhưng trong lần hiếm hoi tham gia trọn vẹn vòng knock-out Champions League, anh đã không để những người bỏ tiền tấn cho mình thất vọng.

    Trước Dortmund, Neymar đã nổ súng. Trước Atalanta, anh không ghi bàn nhưng được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất. Và trước RB Leipzig, lại thêm một màn trình diễn siêu hạng dù cái tên Neymar vẫn không có trên bảng điện tử. 

    Cũng giống như ở vòng trước, khâu dứt điểm vẫn là điểm yếu của cựu tiền đạo Barca. Anh có tới 2 lần đưa bóng chạm đúng một bên cột dọc nhưng lại chẳng thể ghi bàn. Tuy nhiên, phẩm chất thiên tài là thứ có thể nhìn thấy.

    Neymar chỉ còn thiếu một chút may mắn để ghi bàn

    Điểm đá phạt từ cự ly 40m chếch bên cánh phải không phải một pha bóng tiềm năng để ghi bàn. Nhưng Neymar mặc kệ, anh vẫn cứ sút thẳng trong sự bàng hoàng của tất cả, quả bóng vẽ lên một đường cong tuyệt hảo vượt ra ngoài tầm cảnh giác của Gulacsi nhưng chỉ liếm mép ngoài cột dọc.

    Uy hiếp đối thủ từ khoảng cách không tưởng, đó là Neymar. Và vẫn chính anh có pha giật gót kiến tạo lẽ thường chỉ có trong truyện tranh để Angel Di Maria nâng tỷ số lên 2-0. Cú chạm của nghệ sỹ đã thay vạn lời muốn nói: Neymar trên trình toàn bộ dàn cầu thủ RB Leipzig. Trong một ngày siêu sao người Brazil thăng hoa, anh thật sự không thể cản phá.

    Chính Neymar tạo ra cảm hứng để những vệ tinh xung quanh mình như Kylian Mbappe, Angel di Maria, Marquinhos, Bernat... cũng tỏa sáng theo. Sau tất cả, rốt cuộc thì nhân vật đứng thứ 3 thế giới ngày nào cũng trở lại. Neymar cần chiếc cúp Champions League này để chứng minh quãng thời gian anh sang Paris không hề vô nghĩa.

    VIDEO: Neymar vác loa ăn mừng cực sung cùng đồng đội

     

    XEM THÊM

    RB Leipzig vs PSG: Ngày Nkunku chứng minh sai lầm của Tuchel

    RB Leipzig vs PSG: Upamecano thách thức Mbappe

    SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội