Bóng Đá Plus trên MXH

'Real Madrid sẽ tiếp tục viết nên lịch sử'
PHƯƠNG MINH (theo AS) • 15:26 ngày 31/05/2024
Bất chấp hai chấn thương nghiêm trọng ở cả hai đầu gối, Thibaut Courtois đã có màn tái xuất tuyệt vời với 4 trận sạch lưới và 17 pha cứu thua. Và trước trận đấu quan trọng nhất của mùa giải, thủ thành của Real Madrid đã dành cho tờ AS một cuộc trò chuyện thú vị...

    - Ngày 10/8, anh bị đứt dây chằng chéo đầu gối trái trong buổi tập ở Valdebebas và vài tháng sau, lại bị tổn thương sụn chêm đầu gối phải. Với một người nào khác thì có lẽ, mùa giải đã kết thúc nhỉ?

    - Những ngày đầu khi tôi dính chấn thương đầu tiên hồi tháng 8 thực sự rất khó khăn. Bác sĩ đã nói với tôi rằng hãy quên mùa giải này đi. Tôi khá đen đủi khi họ phải khâu sụn chêm, đồng nghĩa với việc bạn không thể gập đầu gối quá 90 độ trong 3 - 4 tháng.

    Nhưng tôi vẫn luôn lạc quan, và chưa bao giờ từ bỏ hy vọng trở lại thi đấu ở mùa giải này. Trên lý thuyết, tôi sẽ mất từ 8 đến 10 tháng để hồi phục và sau tháng thứ 8, các bác sĩ mới đồng ý cho tôi thi đấu. Vì việc trở lại sớm hơn sẽ đi kèm với những rủi ro.

    - Và sau khi hồi phục thì anh lại dính tiếp chấn thương thứ hai?

    - Đó là thời điểm tháng 3 và tôi cảm thấy rất ổn. Tôi tập luyện khá căng cho đến khi tái phát chấn thương rách sụn chêm đầu gối phải từng dính ở Chelsea. Hồi đó, họ cũng khâu nó lại và bác sĩ nói với tôi rằng vết khâu có thể đã bị lỏng ra. Mọi chuyện lại hỏng bét nhưng lúc ấy, tôi đã bảo với bác sĩ rằng thà bị lúc này còn hơn là 3 hay 6 tháng sau.

    Nhiều người nghĩ rằng với chấn thương thứ hai này, mùa giải của tôi đã kết thúc. Nhưng tôi vẫn nuôi hy vọng và màn tái xuất trước Cadiz là một chiến thắng thực sự. Tôi đã chứng minh rằng tôi vẫn là chính mình và hiện tại, tôi đang hoàn toàn sung sức để ra sân ở Wembley.

    Courtois đã sẵn sàng bảo vệ khung thành của Real Madrid trong trận chung kết tại Wembley. 

    - Anh đã có hàng loạt pha cứu thua và giữ sạch lưới 4 trận trước Cadiz, Granada, Alaves và Betis, gợi nhớ màn trình diễn xuất thần trước Liverpool trong trận chung kết Champions League mùa 2021/22 ở Saint Denis. Làm thế nào để anh trở lại ấn tượng như vậy?

    - Tôi biết rõ về bản thân mình, biết mình có thể làm những gì và chưa bao giờ mất niềm tin rằng mình sẽ lấy lại phong độ thường lệ, hoặc thậm chí chơi tốt hơn. Tôi đã tập luyện để tăng thêm cơ bắp phần thân trên, và cả ở đôi chân để bảo vệ đầu gối. Nhờ thế, tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn.

    Và một khi đã chơi tốt trận đầu [với Cadiz - PV], những trận đấu tiếp theo sẽ trở nên dễ dàng hơn và tôi có cảm giác như mình chưa hề vắng mặt vì chấn thương. Tôi cũng muốn truyền tải cảm giác yên tâm ấy tới HLV và các đồng đội.

    - Zidane từng nói rằng ông ấy có cảm giác được ai đó trên thiên đàng bảo vệ. Sau khi khởi đầu mùa giải một cách tồi tệ, giờ hẳn anh đang chờ một cái kết có hậu ở London?

    - Tôi ước vậy! Tôi biết các đồng đội đã chiến đấu như thế nào suốt cả mùa giải. Họ có công lớn trong việc đưa đội bóng vào chung kết. Real Madrid xứng đáng vô địch Champions League dù dĩ nhiên, Dortmund cũng sẽ nghĩ vậy.

    Tôi không mê tín, nhưng người bà đã mất của tôi là người rất thành tín và luôn chăm sóc lũ cháu của mình. Vì thế, tôi nghĩ quả thực có ai đó luôn dõi theo và chỉ đường cho chúng ta trong cuộc sống.

    - Hẳn đến giờ, Mane và Salah vẫn tự nhủ làm sao anh có thể cứu những bàn thua trông thấy như vậy ở Saint Denis. Vậy làm thế nào để anh vượt qua sức ép của một trận chung kết Champions League?

    - Tôi bắt trận chuyên nghiệp đầu tiên khi mới 16 tuổi, và đã chơi khá tốt. Lúc còn ở Genk, tôi cũng có vài pha cứu thua trong trận đấu quyết định chức vô địch Bỉ. Đó là nhờ độ lạnh mà trong tiếng Hà Lan, người ta gọi là “thỏ băng”, để chỉ những người không gục ngã trước sức ép mà ngược lại, còn vươn lên.

    Bạn sẽ càng có thêm niềm tin vào bản thân khi làm việc với những HLV như Simeone hay Mourinho, và nhờ thế bạn sẽ trở nên xuất sắc trong các trận chung kết. Tôi thích áp lực và thứ adrenaline tạo ra trong những trận đấu như thế giúp tôi chơi tốt hơn.

    Thủ thành số một của Real Madrid tin rằng áp lực chỉ giúp anh chơi tốt hơn. 

    - Carvajal nói rằng Real Madrid luôn “tiêm sự sợ hãi vào các đối thủ” trong các trận đấu ở Champions League. Anh nghĩ sao về điều đó?

    - Cậu ấy nói đúng đấy. Bạn cảm nhận được điều đó không chỉ từ bên ngoài, mà cả bên trong. Tôi nhớ khi còn bắt cho Atletico năm 2013, chúng tôi cũng sợ hãi dù giành được Cúp Nhà Vua, vì sự thật là trận đó Real Madrid hoàn toàn áp đảo. Và những màn ngược dòng ở Bernabeu trong vài năm gần đây cũng cho thấy đội bóng đáng sợ như thế nào.

    Đó là điều không thể giải thích, và hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra ở Wembley. Nhưng chúng tôi không được nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ giành cúp. Bạn phải tôn trọng Dortmund vì đó là một đối thủ lớn. Họ đã chứng minh rằng mình không chỉ biết ghi bàn, mà còn biết phòng ngự trước Atletico và PSG. Trận chung kết này sẽ không dễ dàng đâu.

    - Trước khi cùng Real Madrid giành cúp Champions League thứ 14 cách đây 2 năm, anh từng nói: “Mặt tốt đẹp của lịch sử”. Nó đã được xác nhận bằng thực tế khi Real Madrid bước vào trận chung kết thứ 6 trong 10 năm gần nhất. Làm thế nào họ làm được điều này trước mũi những CLB của giới chủ Arab như Man City và PSG?

    - Đó là nhờ sự quản trị tuyệt vời của ngài chủ tịch, guồng máy của ông ấy và cả các cầu thủ mà anh có thể thấy, tất cả đều là CĐV của Real Madrid. Chúng tôi luôn ra sân để giành chiến thắng, và chính điều đó đã làm nên sự vĩ đại của CLB. Với tất cả sự tôn trọng dành cho Dortmund, chúng tôi hy vọng sẽ viết tiếp câu chuyện này. Dù trong bóng đá, không có đội nào là cửa trên cả và cơ hội trong trận chung kết là 50-50.

    Courtois cho rằng thành công của Real Madrid có công lớn của chủ tịch Florentino Perez. 

    - Anh thấy sao khi Lunin, người hùng ở Champions League mùa này, có thể sẽ ngồi dự bị tại London?

    - Chúng tôi vẫn luôn giúp đỡ nhau, với Kepa hay Fran Gonzalez cũng vậy. Khi không thể thi đấu, tôi vẫn hỗ trợ họ tối đa, giống như khi họ giúp đỡ tôi trong quá trình hồi phục vậy. Thủ môn là một vị trí đặc biệt nhưng dĩ nhiên, bạn vẫn luôn có thể vào sân và giúp các đồng đội.

    - Nếu đánh bại Dortmund, Real Madrid có thể tham dự 7 giải đấu mùa tới: La Liga, Champions League, Cúp Nhà Vua, Siêu Cúp châu Âu, Siêu Cúp Tây Ban Nha, FIFA Club World Cup và Cúp Liên lục địa?

    - Mỗi đầu mùa giải, chúng tôi luôn đặt ra mục tiêu giành càng nhiều danh hiệu càng tốt. Chúng tôi có thể sẽ phải đá nhiều trận hơn ở Champions League, dự thêm một giải đấu (Cúp Liên lục địa), chưa kể FIFA Club World Cup cũng có thể thức mới. Nhưng Real Madrid luôn khát khao danh hiệu, dù một vài người đã giành được khá nhiều (cười). Đó cũng là thứ bạn cần để luôn đứng trên đỉnh cao và duy trì động lực.

    - Và các CĐV Real Madrid sẽ không được theo dõi Courtois thi đấu ở EURO 2024?

    - Giờ không phải lúc nói về chuyện này, nhưng dĩ nhiên tôi sẽ cổ vũ hết mình cho các đồng đội ở đội tuyển Bỉ. Hy vọng họ sẽ có một giải đấu tuyệt vời.

     

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội