Bóng Đá Plus trên MXH

Ronaldo trở lại mái nhà xưa Old Trafford: Câu chuyện ngôn tình... vô cảm
Lâm Phong • 13:32 ngày 22/10/2018
Khi một huyền thoại như Cristiano Ronaldo tái ngộ đội bóng đã tạo nên tên tuổi cho anh, đa phần NHM đều hình dung về một khung cảnh mùi mẫn, “đốn tim” như một bộ phim ngôn tình. Nhưng đời không như phim. Chưa chắc gì mái nhà xưa đã mang lại cho CR7 nhiều cảm xúc như chúng ta chờ đợi.
    Sự khiên cưỡng của Ronaldo
    Không có Man United, không có Cristiano Ronaldo. Không ai có thể chối bỏ sự thật này. Mối lương duyên kéo dài 6 năm, đong đầy biết bao kỷ niệm đẹp giữa CR7 và Man United vì thế được ví von là một trong những “cuộc tình” đẹp nhất trong lịch sử bóng đá thời hiện đại. Tuy nhiên, có phải vì thế mà ngày Ronaldo trở lại mái nhà xưa Old Trafford được đánh giá long trọng ngang thời khắc Diego Maradona tái ngộ Napoli, Gabriel Batistuta về lại Florence, Alessandro Del Piero trở về Turin hay không?

    Thực tế thì sau khi rời Man United, Ronaldo đã 2 lần về lại Old Trafford. Lần đầu tiên vào ngày 5/3/2013, Ronaldo khoác áo Real viếng thăm Old Trafford trong khuôn khổ trận lượt về vòng 1/8 Champions League 2012/13. Lần thứ 2 là khi Ronaldo đeo băng đội trưởng ĐT Bồ Đào Nha đá giao hữu với Argentina của Lionel Messi vào năm 2014. Trước cả 2 lần tái ngộ này, truyền thông Anh đều làm rùng beng sự kiện Ronaldo trở lại thảm cỏ Old Trafford, gắn vào nó biết bao ý nghĩa cao đẹp, kỷ niệm mùi mẫn, phác họa nên cả một bức tranh ngôn tình.


    Nhưng với cá nhân Ronaldo, dường như thời khắc này không đặc biệt đến thế. Thậm chí Ronaldo còn là chủ nhân của 1 bàn thắng loại Man United khỏi Champions League năm 2013. Anh dĩ nhiên không ăn mừng sau khi ghi bàn thắng này, thậm chí trong bài phát biểu sau trận, CR7 còn khéo tới mức nói: “Tôi cảm thấy rất buồn vì ghi bàn loại Quỷ đỏ”.

    Tuy nhiên, trong một bài phát biểu sau đó trên tờ Daily Mail, Michel Carrick từng khẳng định, Ronaldo tỏ ra rất khiên cưỡng và gượng gạo khi gặp lại những đồng đội cũ ở Man United. Bản thân CR7 cũng từng bóng gió nói, anh thậm chí cảm thấy chán nản và mệt mỏi khi đọc những bài báo miêu tả cảm xúc của ngày trở lại. Ronaldo khẳng định: “Đối với tôi, chỉ duy nhất sân nhà của Sporting Lisbon mang lại cảm giác đặc biệt. Tôi sẽ không bao giờ ăn mừng khi ghi bàn vào lưới Sporting”.

    Ở đâu có Mourinho, ở đó Ronaldo không vui
    Theo phân tích của The Times, nếu chờ đợi Ronaldo ở Old Trafford là những Sir Alex Ferguson, Wayne Rooney, Carlos Tevez… những người đã chung vai sát cánh tạo nên thương hiệu CR7 của ngày hôm nay, có thể cảm xúc sẽ khác. Nhưng chờ đợi CR7 ở Old Trafford ngày hôm nay chỉ là những gương mặt lạ lẫm, không cảm xúc.

    Đặc biệt, ở Old Trafford vào lúc này còn có một nhân vật mà Ronaldo vốn không thích đứng chung: HLV Jose Mourinho. Những mâu thuẫn giữa Ronaldo và Mourinho có thể viết hẳn thành một cuốn tiểu thuyết. Nó không chỉ nổ ra trong một khoảnh khắc, mà có lịch sử cả chục năm ròng rã. Từ thời Ronaldo thi đấu cho Man United, anh đã từng bị chính ông thầy đồng hương chửi là “đồ dối trá”, “một cậu nhóc không có sự tôn trọng và trưởng thành”.


    Ngay cả khi cùng làm việc trong màu áo Real Madrid, Ronaldo và Mourinho cũng rất nhiều lần công khai mâu thuẫn. Thậm chí vào tháng 5/2013, sau khi Ronaldo ghi bàn vào lưới Malaga, anh được cho đã chỉ thẳng về phía HLV Mourinho vung ra một câu chửi tục bằng tiếng Bồ Đào Nha. Sau đó Mourinho phản đòn bằng bài phát biểu: “Tôi từng làm việc với một Ronaldo vĩ đại, nhưng đó là Ronaldo của Brazil”.

    Sự vắng mặt của những kỷ niệm xưa và sự có mặt của một nhân vật mà Ronaldo không bao giờ muốn gặp sẽ khiến ngày trở lại Old Trafford của CR7 chỉ là một thủ tục miễn cưỡng và mệt mỏi. 

    Ronaldo vẫn xếp sau Messi về số bàn thắng ở vòng bảng


    UEFA vừa công bố danh sách những cây săn bàn vĩ đại nhất tại các vòng bảng Champions League, và Cristiano Ronaldo vẫn đang xếp sau đại kình địch Lionel Messi. Ronaldo đã ghi được 60 bàn thắng, trong khi số pha lập công của M10 là 65 lần.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội