Hoàn toàn có thể dành cho đội tuyển Mexico một lời khen như thế sau màn trình diễn thuyết phục của họ trước Honduras. Đội bóng từng 11 lần vô địch Gold Cup chỉ cần một hiệp đấu để kết liễu đối thủ nhờ 3 bàn thắng của Funes Mori (phút 26), Jonathan dos Santos (31’) và Pineda (38’). Mexico thậm chí có thể nâng tỷ số cao hơn ở hiệp 2 khi mà đối phương gần như chấp nhận quy hàng trước sức mạnh của họ. Song có vẻ 3-0 là đủ để Mexico an tâm chuẩn bị cho trận bán kết, nên họ đã chủ động chơi chậm ở hiệp 2 nhằm bảo toàn kết quả.
Dĩ nhiên toan tính ở hiệp 2 của Mexico là hợp lý. Quan trọng hơn, trận thắng trước Honduras đã chứng minh rằng Mexico luôn biết cách vượt qua hoàn cảnh khó khăn, nhất là ở khâu nhân sự.
HLV Gerardo Martino đã không có được hàng công tốt nhất trước trận gặp Honduras do cả Hirving Lozano và Raul Jimenez đều dính chấn thương, trong khi các tiền đạo khác Orbelín Pineda, Funes Mori thì bị nghi ngờ thiếu ổn định. Song, Mori và Pineda đều tỏa sáng. Họ đang chứng tỏ rằng Mexico là một tập thể rất có chiều sâu và họ đang sẵn sàng vô địch giải lần này.