Bóng Đá Plus trên MXH

Messi - Argentina, cuộc 'hôn phối' không hạnh phúc
Kỳ Lâm • 18:24 ngày 23/06/2019
Càng chơi, càng khô kiệt cảm xúc chính là thứ bóng đá của Lionel Messi và ĐT Argentina lúc này. Ở một đội bóng không có HLV, không có thủ quân, không có cầu thủ mà chỉ có giấc mơ Messi sẽ đem lại Cúp Bạc Copa America thì đó đúng là một tấn hài kịch.
    HLV có thể bị thay thế, tuyển thủ có thể thay người này bằng người khác nhưng chả có gì thay đổi với Albiceleste. Họ vẫn tệ hại và đứng trước nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng tại Copa America 2019. Và rồi Messi vẫn cứ là một ngôi sao khốn khổ.

    Dường như càng cố gắng kết hợp cùng nhau, Messi và Albiceleste càng trở nên lạc điệu. Nếu như năm 2014, Messi đã đưa Argentina vào tới trận chung kết World Cup 2014, rồi 2 năm tiếp theo là 2 trận chung kết Copa America và đều có kết quả chung là về nhì, thì 2 năm nay, anh chỉ mong làm sao đưa đội tuyển của mình lọt qua vòng bảng. 

    Nhiều người vẫn cho rằng Copa America 2019 là cơ hội tốt cuối cùng để Messi làm được điều gì đó cùng Albiceleste trước khi anh bước sang ngưỡng “cập kê trung niên”. Nhưng rốt cuộc, “điều gì đó” vẫn chỉ là nỗi đau đáu xa vời.

    Càng thi đấu, Messi càng thấy tuyệt vọng và buồn bã
    Càng thi đấu, Messi càng thấy tuyệt vọng và buồn bã

    Ngày mai, Messi sẽ phải đánh bại Qatar, một vị khách mời yếu ớt tại Copa America 2019. Nếu khoác áo Barcelona, có lẽ chỉ cần một mình Messi và khoảng dăm cầu thủ khác là đủ thắng đội bóng này. 

    Nhưng đây lại là nan đề của Messi và Albiceleste hiện tại. Có thắng được không? Thắng rồi có chắc suất đi tiếp không? Đó là hai câu hỏi đầy tính chế nhạo dành cho ứng viên vô địch. 

    Tuy nhiên, vấn đề của Argentina không phải do Messi. Đó là một sự suy thoái hệ thống từ thượng tầng lan xuống hạ tầng. 3 năm hỗn loạn sau cái chết của vị chủ tịch LĐBĐ (AFA) giàu ảnh hưởng Julio Humberto Grondona đã khiến cả hệ thống rối loạn. 

    Cũng cần nhắc lại, vị chủ tịch quá cố trên là một cái tên cộm cán của những thứ nhơ bẩn như tham nhũng, mafia, thao túng, độc tài… Và khi chiếc ghế quyền lực đó được chuyển giao cho Claudio Tapia thì mọi chuyện vẫn chẳng có gì sáng sủa hơn. 

    Ông Tapia mới chỉ làm được những việc như thể hiện tình cảm tốt đẹp với Messi thông qua vài bức ảnh “tự sướng”, hoặc thuyết phục thành công ngôi sao này đừng quay lưng với ĐTQG sau thất bại nhục nhã tại World Cup 2018. Rồi bổ nhiệm Jorge Sampaoli làm HLV cho Messi và đồng đội, một thảm họa.

    Anh không có niềm vui tại ĐTQG như phải yêu một người xa lạ
    Anh không có niềm vui tại ĐTQG như ở Barca

    Có thể nói, bất hạnh của Messi tại Albiceleste là không có danh sư để làm cao đồ. Các HLV của anh, ngoại trừ Diego Maradona, đều sợ anh một phép thì hỏi huấn luyện kiểu gì. Thậm chí, ông thày hiện tại là Lionel Scaloni còn không chính danh bởi mới chỉ là HLV tạm quyền và chưa bao giờ là HLV trưởng trước kia.

    Tapia liều dùng một HLV thời vụ như thế bởi không thể thuyết phục những Mauricio Pochettino, Diego Simeone hay Marcelo Gallardo lên nắm Albiceleste. Quả thực là bất hạnh cho Messi và những người đang hy vọng rằng Albiceleste sẽ ăn Copa America năm nay. 

    Nên nhớ, từ khi Tapia, bạn thân tự nhận của Messi, lên làm chủ tịch AFA (3/2017), Albiceleste mới chỉ thi đấu 10 trận, và thắng được 2 trận (gần nhất là thắng Nigeria tại World Cup 2018), chỉ ghi được 11 bàn thắng. Thật là trên cả tuyệt vời, đôi bạn Tapia - Messi nhỉ? 

    Albiceleste giờ đây là gì? Đó là tập hợp của Messi và 12 đội hình khác nhau do Scaloni đã kịp thử nghiệm trong gần 12 tháng qua. Điều này đem đến sự rối loạn trong những mối quan hệ của các tuyển thủ trên sân và trong phòng thay đồ, như đã từng xảy ra cách đây tròn 1 năm.

    Ngay cả khi ăn mừng, anh cũng chỉ thấy một người lạ hoặc chạy ra
    Ngay cả khi ăn mừng, anh cũng chỉ thấy một "người lạ hoắc" chạy tới chia vui

    Messi vẫn là Chúa Trời, ban phát cho từng đồng đội cơ hội chụp ảnh và suất đá chính, bằng cách gật đầu với Scaloni. Anh buộc phải làm thế bởi đây là một đội hình không có cả HLV lẫn cầu thủ “chính thức”. Nó tạm bợ như những mảnh vá víu để có bộ trang phục đi dự tiệc hóa trang tại Brazil vậy. 

    “Chúng ta không phải ứng viên vô địch như những lần khác”, Messi đã nói như thế cách đây vài hôm. Cũng đúng thôi, vô địch thế nào được khi bao vây quanh anh là những Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, German Pezzella, Rodrigo De Paul hay Lautaro Martinez… Họ quá xa lạ với Messi, thậm chí còn chưa kịp kết bạn trên facebook với anh. Xin một tràng vỗ tay cho sự trung thực của Messi. 

    Đau buồn hơn, mặc dù có Messi đóng vai Chúa Trời nhưng Albiceleste vẫn chưa có thủ lĩnh ở Copa America. Xin đừng giao nốt vai đó cho Messi bởi anh không có tố chất đó tại ĐTQG. Anh không thể mạnh mẽ như Javier Mascherano, kẻ chả cần băng thủ quân cũng đủ uy để thiết lập trật tự. Sergio Aguero và Angel Di Maria cũng tương tự Messi mà thôi. 

    Vậy người hâm mộ Albiceleste trông mong gì vào một đội bóng như thế. Chỉ có Messi và tự thân Albiceleste mới cảm thấy ngấm nỗi đau không thuốc giải này. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội